- Status
- Không mở trả lời sau này.
Có tiền mà không mua được??? Vậy chắc tiền của bác là tiền giả rồinothing02 nói:tối ngày cứ tái định cưtuando nói:Sắp tới xây xong cái chung cư Tái Định Cư to vật ở đây thì còn vui nữa ...
Sau này có tiền chưa chắc mua được 1 căn hộ TÁI ĐỊNH CƯ có vị trí thế đâu nhé
da chung cu nao cung co het, tai bac tuando noi cong vien vui nen em gop vui thoi. o nha bay gio so nhat cai vu osin. cai cong vien hien nay trong khu fideco em o hien nay khong con la cua cu dan ma bi chiem linh boi nguoi ngoai vo pha phac va osin roi.
ktsdonguyen nói:Ack, bác xi rô nói chắc Xi hoặc Manor các loại ko có "hội o sin chắc". Nhà bác to thế e đoán chắc cũng 2 mợ o sin nhỉ. Tầm kém nên e chỉ ráng tới bơn thôi, e là e mơ Xii của bác cơ.
Sau này tui mà làm CDT khu gì gì mà cao cấp sẽ cấp chip gắn lên người các osin, bắt đi thang máy riêng, tập trung ở khu riêng, mặc cùng một đồng phục để họ biết mình là người đang đi làm chứ không phải ông bà chủ đang nghỉ dưỡng ở nhà.
Thấy các bác bức xúc chuyện này quá nên góp vui chút chứ ở nhà tui là ngại người ngoài ở cùng nên không dám mời các nàng ấy vào làm việc, cả nhà vợ chồng con cái cứ thứ bảy chủ nhật là bò ra lau chùi dọn dẹp nhà cửa thui, em đã từng có osin, đã từng phải lo đưa đi bệnh viện phá thai (kết quả của anh công nhân nào đó) nên bây giờ cũng ơn ớn vụ người giúp việc này lắm lắm.
Thấy các bác bức xúc chuyện này quá nên góp vui chút chứ ở nhà tui là ngại người ngoài ở cùng nên không dám mời các nàng ấy vào làm việc, cả nhà vợ chồng con cái cứ thứ bảy chủ nhật là bò ra lau chùi dọn dẹp nhà cửa thui, em đã từng có osin, đã từng phải lo đưa đi bệnh viện phá thai (kết quả của anh công nhân nào đó) nên bây giờ cũng ơn ớn vụ người giúp việc này lắm lắm.
bac nay tot bung ghe
ngson1980 nói:Sau này tui mà làm CDT khu gì gì mà cao cấp sẽ cấp chip gắn lên người các osin, bắt đi thang máy riêng, tập trung ở khu riêng, mặc cùng một đồng phục để họ biết mình là người đang đi làm chứ không phải ông bà chủ đang nghỉ dưỡng ở nhà.
Thấy các bác bức xúc chuyện này quá nên góp vui chút chứ ở nhà tui là ngại người ngoài ở cùng nên không dám mời các nàng ấy vào làm việc, cả nhà vợ chồng con cái cứ thứ bảy chủ nhật là bò ra lau chùi dọn dẹp nhà cửa thui, em đã từng có osin, đã từng phải lo đưa đi bệnh viện phá thai (kết quả của anh công nhân nào đó) nên bây giờ cũng ơn ớn vụ người giúp việc này lắm lắm.
Tại em chưa gặp con óin nhà anh thôi, nó đang đi làm gần têt thì tự nhiên nghe điện thoại xong rồi khóc thét lên vật vã, lăn lôn trên sàn nhà và lên cơn co giật, hỏi nó sao vậy thì nó nói bố Con ở quê đi lễ nhà thờ bị xe cán chết rồi. Thế là mới làm có mấy ngày, luơng thì mình trả trước mấy tháng rồi vì nó nói nhà khó khăn, giờ thấy bố nó chết mình xót xa quá cho tiền xe về quê và cho thêm 10 triệu để lo ma chay cho cha. Nó đi được vài hôm mình diiẹn thoại nó k bắt máy, mình nghi ngờ nhờ người tìm hiểu thì mới biết là bố nó còn sống ngày nào cũng uống rượu ở làng. Bố nó mà nó thích là cho lên bàn thờ ngồi như thế thì có ngày nó cho mình lên ngồi lúc nào không hay.
nothing02 nói:Em ko thể nào hiểu nổi các anh, sao các anh phân biệt chủng tộc thế? Nếu đã là cư dân của 1 khu căn hộ nào đó thì người ta có quyền được làm mà điều người ta thích! Nếu ai đó có tiền và có đẳng cấp thì tìm đến những nơi giới thượng lưu hay lui tớiScirroco nói:da chung cu nao cung co het, tai bac tuando noi cong vien vui nen em gop vui thoi. o nha bay gio so nhat cai vu osin. cai cong vien hien nay trong khu fideco em o hien nay khong con la cua cu dan ma bi chiem linh boi nguoi ngoai vo pha phac va osin roi.ktsdonguyen nói:Ack, bác xi rô nói chắc Xi hoặc Manor các loại ko có "hội o sin chắc". Nhà bác to thế e đoán chắc cũng 2 mợ o sin nhỉ. Tầm kém nên e chỉ ráng tới bơn thôi, e là e mơ Xii của bác cơ.
Vấn đề thứ 2 nữa là nếu các anh nhìn nhận Osin là thứ gì đó thì ko nên liên quan đến sự hỗ trợ từ họ làm gì.
Scirroco nói:Tại em chưa gặp con óin nhà anh thôi, nó đang đi làm gần têt thì tự nhiên nghe điện thoại xong rồi khóc thét lên vật vã, lăn lôn trên sàn nhà và lên cơn co giật, hỏi nó sao vậy thì nó nói bố Con ở quê đi lễ nhà thờ bị xe cán chết rồi. Thế là mới làm có mấy ngày, luơng thì mình trả trước mấy tháng rồi vì nó nói nhà khó khăn, giờ thấy bố nó chết mình xót xa quá cho tiền xe về quê và cho thêm 10 triệu để lo ma chay cho cha. Nó đi được vài hôm mình diiẹn thoại nó k bắt máy, mình nghi ngờ nhờ người tìm hiểu thì mới biết là bố nó còn sống ngày nào cũng uống rượu ở làng. Bố nó mà nó thích là cho lên bàn thờ ngồi như thế thì có ngày nó cho mình lên ngồi lúc nào không hay.nothing02 nói:Em ko thể nào hiểu nổi các anh, sao các anh phân biệt chủng tộc thế? Nếu đã là cư dân của 1 khu căn hộ nào đó thì người ta có quyền được làm mà điều người ta thích! Nếu ai đó có tiền và có đẳng cấp thì tìm đến những nơi giới thượng lưu hay lui tớiScirroco nói:da chung cu nao cung co het, tai bac tuando noi cong vien vui nen em gop vui thoi. o nha bay gio so nhat cai vu osin. cai cong vien hien nay trong khu fideco em o hien nay khong con la cua cu dan ma bi chiem linh boi nguoi ngoai vo pha phac va osin roi.ktsdonguyen nói:Ack, bác xi rô nói chắc Xi hoặc Manor các loại ko có "hội o sin chắc". Nhà bác to thế e đoán chắc cũng 2 mợ o sin nhỉ. Tầm kém nên e chỉ ráng tới bơn thôi, e là e mơ Xii của bác cơ.
Vấn đề thứ 2 nữa là nếu các anh nhìn nhận Osin là thứ gì đó thì ko nên liên quan đến sự hỗ trợ từ họ làm gì.
Nếu gặp vụ này hoài như bác thì em hiểu tại sao người có tiền họ lạnh lùng và bỏ mặc người khác khi gặp nạn đến thế, em thì chắc cũng khó thoát!! Ôi, ai hiểu lòng ta ^^!
- Status
- Không mở trả lời sau này.