Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
Re:Sáng tác từ những đam mê

Hôm nay SN của bác chủ (Seabreaz) , chúc bác có nhiều ...tâm sự giử AE hơn nữa .
HPBD nhé bác .
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

He he , cám ơn bannang nhé , OS là niềm vui của tôi sau khi làm việc đó !
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Người
Tôi khóc ,
Giữa một ngày mưa rơi đầy phố
Từng giọt rơi đầy thành dòng thác lũ
Trái tim trập trùng , dòng nước chơi vơi
Tôi khóc ,
Vì ánh mắt con vật nhỏ tàn hơi
Giữa những con người không bằng con thú !
Tay tôi run , lòng tôi tan vỡ
Trời ơi , phải vậy không , họ là những con người
Hồn tôi bay đi về vùng núi xa xôi
Về những cánh rừng , với màu xanh vời vợi
Dòng sông này ngàn năm rồi vẫn vậy
Chỉ có đổi thay là của những con người ....
Tôi khóc ,
Giữa ngậm ngùi con vật nhỏ tàn hơi
Nó bất hạnh vì lạc vào bầy thú
Cánh rừng ngày xưa bây giờ không còn nữa ,
Cái chết đã kề bên tan rữa chút hơi tàn
Tôi nhìn ,
dòng sông , những cánh rừng ngổn ngang
Mặt trời phơi những gốc cây đỏ quạch
Nghe tim mình đau trong nghìn trùng xa cách
Giữa cánh rừng hoang tôi sợ gặp con người ....
Tôi đi giữa hoang vu nơi phố thị xe cộ ngập trời
Áo quần đẹp và nụ cười nửa mắt
Thành phố của tôi ,
mùa mưa ngậm ngùi trên con đường vắng ngắt
Nỗi ám ảnh ngày mưa ,
Về đôi mắt con vật nhỏ , chết vì những con người
Biết làm sao ,
mưa vẫn giăng ,....
hoang vu tràn ngập trong tôi ....



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/6/11
1.815
345
83
HCM - MFC
Re:Sáng tác từ những đam mê

Đọc thơ bác 1 lèo từ tr1 đến đây ... Rất hay và cảm động ... Thơ như lời tự sự, tâm sự bác chủ
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Re:Sáng tác từ những đam mê

Lá còn rơi nữa hay không ?​
Để lời xưa củ mênh mông cỏi đời​
Dấu xe bụi lắng bên trời​
Chiều hanh hanh đỏ ru hời câu thơ​
Nữa đời thật ,nữa đời mơ​
Tỉnh say ,say tỉnh ngân ngơ mộng trường​
Yêu em chỉ giấc mộng thường​
Quay lưng thềm vắng con đường thênh thang​
VÔ ĐỀ​
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Một nửa con đường
Tôi hèn ,
Nên đành ở nhà ngoi ngóp thở
Nhớ những chuyến đi bùn hoang đất lở ,
Nhớ những con sông nước chảy xiết đêm về ...
Tôi buồn ,
Nên chỉ nuôi những đam mê
Bằng gạo bằng tiền và đời là toan tính ...
Offroad bằng mồm , riết rồi thành cái bịnh ,
Mua bán thành cuộc đời và gài những cuộc chơi
Tôi lạc bước trong tôi
Và lạc bước trong đời
Mở đầu là nói chơi , quen rồi thành làm thật
Bán đi bạn bè , bán những gì quý nhất
Bán bùn đất ngày xưa và tình nghĩa bây giờ
Đời mà ,
Có ai kêu , mình thích thì mình qua
Chơi bằng tấm lòng thôi , chứ xe cộ có gì đâu mà khó
Hôm qua , giữa rừng sâu , ngẹn trong từng hơi thở
Nhớ những Máy dầu , Tú đội , Hải lơ...
Nhớ những đêm rừng nửa tỉnh nửa mơ
Nhớ nụ cười hiền lành của Huydmax
Toy vật vã trong rừng và Bannang 'điên nặng '
Con sóng bình yên nào nuôi mãi giấc mơ ' khùng '....
Chơi , sao giữa bùn nhơ ta không thấy ngại ngùng
Tội , mấy đứa vật vờ thành phố
Biết làm gì trong một con phỗ nhỏ
Buôn bán gập ghềnh chân thấp chân cao ..
Thôi ,
Lại đây , giữa núi rừng vui không nhớ những lao xao
Bạn bè như hạt mưa trong một chiều gió lộng
Giọt vào luống cày , giọt vào lầu ngọc
Tôi chỉ biết niềm vui khi biết lãng quên đời
Ngụm cà phê đắng ngét trên môi ...

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

MFC 8/12
Không phải đi xa tận cuối chân trời
Không phải tìm trong trùng khơi sóng vỗ ,
Không phải vượt qua trăm ngàn gian khổ ,
Hạnh phúc thật giản đơn vì những nụ cười
Có niềm vui nào ngây ngất trong tôi ?
Ngày tháng lạ ,bạn bè cũng lạ
Quần áo , ngựa xe chỉ làm đời xa cách quá
Vậy mà hôm nay ta thân thiết tự bao giờ
Ngày vẫn trôi qua , nuôi những giấc mơ
Bờ biển dài của ngày mưa Phan thiết
Giữa một không gian đất trời tách biệt
Nụ cười như thiên đường ta giã biệt những xa xôi ....
Tôi nhìn phía chân trời và ngắm những bạn tôi
Cảm ơn nhé vì tôi không nói được gì hơn thế ...!
Dẫu cuộc đời này có trăm ngàn dâu bể
Ta bên nhau , vậy thôi
Đời vẫn thế , chiều nay mùa mưa ,nắng hanh vàng .....
Tặng các bác 8/ 2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Re:Sáng tác từ những đam mê

Bác chủ làm thơ hay quá ! em cũng tập tành ,nhưng điều hay sai chính tả quá ,thơ tìm thơ nên em xin bác chủ cho em ké một vài bài ,để khi hóng hớt nge các bác luận trà mà mở mang kiến tức .
Trân trọng
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Cứ viết đi bác , diễn đàn là của mọi người mà , quan trọng nội dung thôi , sai chính tả thì có sao đâu , anh em offroad thông minh lắm , bác viết sai chính tả họ đọc vẫn hiểu mà !
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Re:Sáng tác từ những đam mê

Có khi ta ở chân trời​
Tràn cơn bất tận của đời phiêu lưu​
Thác nguồn ngày tháng chu du​
Lại khi rừng thẳm âm u mịt mờ​
Dừng chân sông nước lặng lờ​
Nơi ta đi đến chẳng chờ chân ta​
Ru đời những chặng đường xa​
Đễ xem biển rộng bao la dường nào​
Có khi mưa dội gió gào​
Đường quanh lối thẳng rì rào ngựa xe​
Người về mãi tận sơn khê​
Càn khôn một độ cơn mê của đời​
NHỮNG CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI​