Re:Sáng tác từ những đam mê
Việt tím
Có đôi khi anh nhớ rừng hoang
Khi nắng tắt giữa con đường sỏi đá
Giữa bạn bè những người quen , người lạ
Giữa những tả tơi xa nệm ấm chăn mềm
Nhớ con đường và ngày tháng không tên
Đốm lửa nhỏ nơi bến bờ hoang vắng
Nhớ đôi mắt thâm quầng nhưng nghĩa tình sâu nặng
Bạn , là ly cà phê chia nhau khi cơn gió đang về
Đời mà , anh nối niềm vui bằng những chuyến đi
Cho quên thị thành, những nói cười vô nghĩa
Đẹp , là cái hoang mang mà không uỷ mị
Thương , là quên đi những thứ của riêng mình
Đời , không biết bao giờ ta sẽ hết điêu linh
Những cạm bẫy , đôi mắt vui giả dối
Ơi đôi chân sao đi đâu cũng vội ?
Xin ngồi xuống nơi đây ta đón tiếng chim rừng
Giữa đời sống này , thung lũng trong màu tím bao dung....
Tặng các bác 3/2013
Việt tím
Có đôi khi anh nhớ rừng hoang
Khi nắng tắt giữa con đường sỏi đá
Giữa bạn bè những người quen , người lạ
Giữa những tả tơi xa nệm ấm chăn mềm
Nhớ con đường và ngày tháng không tên
Đốm lửa nhỏ nơi bến bờ hoang vắng
Nhớ đôi mắt thâm quầng nhưng nghĩa tình sâu nặng
Bạn , là ly cà phê chia nhau khi cơn gió đang về
Đời mà , anh nối niềm vui bằng những chuyến đi
Cho quên thị thành, những nói cười vô nghĩa
Đẹp , là cái hoang mang mà không uỷ mị
Thương , là quên đi những thứ của riêng mình
Đời , không biết bao giờ ta sẽ hết điêu linh
Những cạm bẫy , đôi mắt vui giả dối
Ơi đôi chân sao đi đâu cũng vội ?
Xin ngồi xuống nơi đây ta đón tiếng chim rừng
Giữa đời sống này , thung lũng trong màu tím bao dung....
Tặng các bác 3/2013
Re:Sáng tác từ những đam mê
Em mu bài này qua đây để hai nhà thơ offroad gặp nhau .
amin nói:Tặng những người bạn!
-----
Một cuối tuần không hối hả, lo toan
Ta về đây - bên tai những tiếng cười
Khi xuống xe, một bầu trời lấp lánh
Ánh sao kia bên con trăng chưa đầy
Khuyết đôi chỗ nhưng trăng kia rực sáng
Chiếu vào hồn tôi và cả hồn ai kia
Những bỡ ngỡ, lạc lõng dần tan biến
Ta bên nhau, những câu chuyện nối dài
Không đầu, không đuôi, cũng không cần hồi kết
Không trình bày, kể lể ôi lê thê
Ta hiểu nhau trong từng câu chữ ngắn
Cứ nói lên rồi lòng cảm thấy vui
Khu vườn cổ tích hay chốn Thiên đường?
Ta yêu quá một cõi thanh bình!
Lòng ta tịnh, và mắt ta đã cay
Ta nhìn nhau, trao nhau những ấm nồng
Của những người bạn có duyên hội ngộ
Ta đã đi, đã thấy và đã gặp
Ta quí sao những tấm lòng chân thành
Ẩn bên trong những dáng vẻ xù xì
Không bon chen, không sân si thói đời
Chỉ Bác Bác em em, ta chia sẻ
Là thế đấy, một trải nghiệm ấm nồng
Trong sương đêm lạnh giá giữa núi rừng!
Ta chào nhé, và ta sẽ gặp lại...
Đà Lạt, T3/ 2013
P/S: Xin cám ơn BTC, mợ Tạch, bác V. và những thành viên trong đoàn vì những niềm vui, những nụ cười đã có!
Em mu bài này qua đây để hai nhà thơ offroad gặp nhau .
Re:Sáng tác từ những đam mê
Căn nhà màu tím
Này em , còn nhớ hay quên
Con đường ngày cũ gió quên lối về
Nắng vàng lạc giữa sơn khê
Giữa hoa màu tím nắng về trên môi
Ta đếm mưa giữa dòng đời
Thời gian rơi xuống một trời hoang vu
Em ơi còn nhớ ngày xưa
Căn nhà màu tím mùa Sim hôm nào ...
Căn nhà màu tím
Này em , còn nhớ hay quên
Con đường ngày cũ gió quên lối về
Nắng vàng lạc giữa sơn khê
Giữa hoa màu tím nắng về trên môi
Ta đếm mưa giữa dòng đời
Thời gian rơi xuống một trời hoang vu
Em ơi còn nhớ ngày xưa
Căn nhà màu tím mùa Sim hôm nào ...
Re:Sáng tác từ những đam mê
Núi ...
Đã lâu rồi , thành phố vẫn xa xôi
Con phố nhỏ nên chỉ toàn mơ ước
Ta gọi đam mê là những điều tưởng tượng
Đời sống như nhánh sông gầy lặng lẽ lững lờ trôi ...
Sao cho ta yêu , cho lòng hết đơn côi
Xin cơn gió đừng làm cay lòng mắt
Giữa những bao la đếm niềm vui trước mặt
Như con dốc trập trùng đau thắt những niềm vui ...
Tôi trải lòng mình giữa những bạn tôi
Quen đã lâu và lần đầu gặp gỡ
Giữa con giốc âm u , nghẹn thắt từng hơi thở
Dấu chân bạn đi như khoảng sáng dẫn tôi về...
Một mai rồi sẽ xa nhưng ta xin qua cơn mê
Giữa rừng thẳm xin lòng mình đừng trĩu nặng
Đời sống này , dẫu biết không bao giờ phẳng lặng
Nhưng tôi yêu niềm vui cho khoảnh khắc bây giờ
Trên đỉnh gió thật đầy tôi lại tin những giấc mơ ...
Tặng các bác 4/2013
Núi ...
Đã lâu rồi , thành phố vẫn xa xôi
Con phố nhỏ nên chỉ toàn mơ ước
Ta gọi đam mê là những điều tưởng tượng
Đời sống như nhánh sông gầy lặng lẽ lững lờ trôi ...
Sao cho ta yêu , cho lòng hết đơn côi
Xin cơn gió đừng làm cay lòng mắt
Giữa những bao la đếm niềm vui trước mặt
Như con dốc trập trùng đau thắt những niềm vui ...
Tôi trải lòng mình giữa những bạn tôi
Quen đã lâu và lần đầu gặp gỡ
Giữa con giốc âm u , nghẹn thắt từng hơi thở
Dấu chân bạn đi như khoảng sáng dẫn tôi về...
Một mai rồi sẽ xa nhưng ta xin qua cơn mê
Giữa rừng thẳm xin lòng mình đừng trĩu nặng
Đời sống này , dẫu biết không bao giờ phẳng lặng
Nhưng tôi yêu niềm vui cho khoảnh khắc bây giờ
Trên đỉnh gió thật đầy tôi lại tin những giấc mơ ...
Tặng các bác 4/2013
Re:Sáng tác từ những đam mê
Bỏ ....
Ở đời , làm Chai ta có bao buồn vui ,
Trăm nỗi khổ , ngàn vạn điều mơ ước
Như con tàu chỉ lao về phía trước
Gánh vác cuộc đời và chịu đựng những cuộc chơi ....
Nhà thì nhỏ xíu lại đèo bòng xe hơi
Vừa mới tập bơi đã đòi ra biển rộng !
Gặp gỡ , buồn vui cụng ly rồi ta mơ cơn gió về lồng lộng
Lũ chúng mình vui giường chiếu hẹp coi thường ....
Bỏ nhậu , ta bỏ cuộc vui rồi bỏ những vấn vương
Bỏ bước thấp bước cao , bỏ nửa đêm ngoài phố
Bỏ núi đồi trập trùng con hẻm nhỏ
Bỏ cả ngai Vua khi chếnh choáng men đầy
Bỏ bạn bè khật khưỡng cơn say
Thôi , thôi nhé ta không còn gì nữa nhé
Chỉ còn ta giữa cuộc đời dâu bể
Thân Chai bơ vơ về phơi lúa bên đường ....
Nhậu , không bỏ đâu vì hậu quả sẽ khôn lường
Ta buồn chán , ta không còn gì nữa
Rồi ngoài hiên những mảnh đời tan vỡ
Biết lấy ai về an ủi xẻ chia đây ?
Nhậu , ta bàn chuyện người , chuyện đời và nối những chuyện chơi
Chơi làm sao cho người ta thương mến
Góp một ít cho những nơi ta đến
Cho mấy đứa bé nghèo khi ta tạo một niềm vui
Thì cứ nhậu đi cho sang trọng với đời ....!
Tặng các bác 4/2013
Bỏ ....
Ở đời , làm Chai ta có bao buồn vui ,
Trăm nỗi khổ , ngàn vạn điều mơ ước
Như con tàu chỉ lao về phía trước
Gánh vác cuộc đời và chịu đựng những cuộc chơi ....
Nhà thì nhỏ xíu lại đèo bòng xe hơi
Vừa mới tập bơi đã đòi ra biển rộng !
Gặp gỡ , buồn vui cụng ly rồi ta mơ cơn gió về lồng lộng
Lũ chúng mình vui giường chiếu hẹp coi thường ....
Bỏ nhậu , ta bỏ cuộc vui rồi bỏ những vấn vương
Bỏ bước thấp bước cao , bỏ nửa đêm ngoài phố
Bỏ núi đồi trập trùng con hẻm nhỏ
Bỏ cả ngai Vua khi chếnh choáng men đầy
Bỏ bạn bè khật khưỡng cơn say
Thôi , thôi nhé ta không còn gì nữa nhé
Chỉ còn ta giữa cuộc đời dâu bể
Thân Chai bơ vơ về phơi lúa bên đường ....
Nhậu , không bỏ đâu vì hậu quả sẽ khôn lường
Ta buồn chán , ta không còn gì nữa
Rồi ngoài hiên những mảnh đời tan vỡ
Biết lấy ai về an ủi xẻ chia đây ?
Nhậu , ta bàn chuyện người , chuyện đời và nối những chuyện chơi
Chơi làm sao cho người ta thương mến
Góp một ít cho những nơi ta đến
Cho mấy đứa bé nghèo khi ta tạo một niềm vui
Thì cứ nhậu đi cho sang trọng với đời ....!
Tặng các bác 4/2013
Re:Sáng tác từ những đam mê
cảm ơn bác, nhưng nhậu đi cho đời bớt hẻo chứ sang nỗi gì bác ợseabreaz nói:Bỏ ....
Ở đời , làm Chai ta có bao buồn vui ,
Trăm nỗi khổ , ngàn vạn điều mơ ước
Như con tàu chỉ lao về phía trước
Gánh vác cuộc đời và chịu đựng những cuộc chơi ....
Nhà thì nhỏ xíu lại đèo bòng xe hơi
Vừa mới tập bơi đã đòi ra biển rộng !
Gặp gỡ , buồn vui cụng ly rồi ta mơ cơn gió về lồng lộng
Lũ chúng mình vui giường chiếu hẹp coi thường ....
Bỏ nhậu , ta bỏ cuộc vui rồi bỏ những vấn vương
Bỏ bước thấp bước cao , bỏ nửa đêm ngoài phố
Bỏ núi đồi trập trùng con hẻm nhỏ
Bỏ cả ngai Vua khi chếnh choáng men đầy
Bỏ bạn bè khật khưỡng cơn say
Thôi , thôi nhé ta không còn gì nữa nhé
Chỉ còn ta giữa cuộc đời dâu bể
Thân Chai bơ vơ về phơi lúa bên đường ....
Nhậu , không bỏ đâu vì hậu quả sẽ khôn lường
Ta buồn chán , ta không còn gì nữa
Rồi ngoài hiên những mảnh đời tan vỡ
Biết lấy ai về an ủi xẻ chia đây ?
Nhậu , ta bàn chuyện người , chuyện đời và nối những chuyện chơi
Chơi làm sao cho người ta thương mến
Góp một ít cho những nơi ta đến
Cho mấy đứa bé nghèo khi ta tạo một niềm vui
Thì cứ nhậu đi cho sang trọng với đời ....!
Tặng các bác 4/2013
Re:Sáng tác từ những đam mê
Mùa cát
Tôi bước chân trên đồi cát Phan thiết , mùa này nắng trong vắt , nắng tràn qua cổ áo , nắng lùa qua tóc rũ tan đi những mệt mỏi thị thành .....
Tháng Năm , xa thành phố ồn ào đi về phía biển vì một lời mời , và nhận lời trong sự ngạc nhiên như ta quên một mối tình thời học trò vậy ...
Có ai biết từ trong sâu thẳm trong tâm hồn thằng con trai thị thành cùng với tình yêu cô bạn cùng lớp đã yêu một chiếc xe ... Mercedes ....cái dấu ấn đã chiếm trọn vẹn tâm hồn tôi cùng với bàn tay ấm của người con gái đầu tiên ...bao năm rồi giấc mơ đẹp nhất vẫn là khuôn mặt dịu dàng và hình cái volant kỳ ảo ấy ...
Rồi đời sống vẫn trôi đi ... đất nước tôi thăng trầm , cuộc sống tôi cũng như chiếc lá trôi trong cơn bão ....một chiều nào , lôi thôi trong chiếc áo cũ , lang thang trên đại lộ hoang vắng ... trong ngày mộng mị ấy , tôi hoang mang vì mất em ...mối tình thời học trò ... nhưng bất chợt mọi thứ lại quay về khi nhìn thấy chiếc xe kỉ niệm trên đại lộ ...Mercedes , không thể nào lẫn lộn được hình dáng của em trong cuộc sống này ... cám ơn bạn đã mang về cho tôi niềm kiêu hãnh ấy ...
Hôm nay tôi lại bước cùng giấc mơ của tôi về với biển , Mercedes lại chiếm trọn tình yêu của tôi , lại cho tôi một giấc mơ hào hùng , em như con tàu lao đi trong biển cát khắc nghiệt như chính cuộc đời này , em lại thắp lên cho tôi ngọn lửa của tình yêu , chúng mình lại hoà vào nhau lao vào nơi mà không phải ai cũng dám tới ...em luôn là giấc mơ đẹp nhất của tôi , niềm kiêu hãnh của tôi và hôm nay , em lại như chú rồng mạnh mẽ đưa tôi tới chân trời ....
Cám ơn Mercedes Benz Việt nam , cảm ơn ngài Dir Altherman , bạn Tuấn Anh ...những người tôi đã gặp , các bạn đã cho tôi hiểu thêm về lòng nhân ái và cái cách để đi đến thành công chính là lòng chân thành ....
Phan thiết , tháng 5/2013
Mùa cát
Tôi bước chân trên đồi cát Phan thiết , mùa này nắng trong vắt , nắng tràn qua cổ áo , nắng lùa qua tóc rũ tan đi những mệt mỏi thị thành .....
Tháng Năm , xa thành phố ồn ào đi về phía biển vì một lời mời , và nhận lời trong sự ngạc nhiên như ta quên một mối tình thời học trò vậy ...
Có ai biết từ trong sâu thẳm trong tâm hồn thằng con trai thị thành cùng với tình yêu cô bạn cùng lớp đã yêu một chiếc xe ... Mercedes ....cái dấu ấn đã chiếm trọn vẹn tâm hồn tôi cùng với bàn tay ấm của người con gái đầu tiên ...bao năm rồi giấc mơ đẹp nhất vẫn là khuôn mặt dịu dàng và hình cái volant kỳ ảo ấy ...
Rồi đời sống vẫn trôi đi ... đất nước tôi thăng trầm , cuộc sống tôi cũng như chiếc lá trôi trong cơn bão ....một chiều nào , lôi thôi trong chiếc áo cũ , lang thang trên đại lộ hoang vắng ... trong ngày mộng mị ấy , tôi hoang mang vì mất em ...mối tình thời học trò ... nhưng bất chợt mọi thứ lại quay về khi nhìn thấy chiếc xe kỉ niệm trên đại lộ ...Mercedes , không thể nào lẫn lộn được hình dáng của em trong cuộc sống này ... cám ơn bạn đã mang về cho tôi niềm kiêu hãnh ấy ...
Hôm nay tôi lại bước cùng giấc mơ của tôi về với biển , Mercedes lại chiếm trọn tình yêu của tôi , lại cho tôi một giấc mơ hào hùng , em như con tàu lao đi trong biển cát khắc nghiệt như chính cuộc đời này , em lại thắp lên cho tôi ngọn lửa của tình yêu , chúng mình lại hoà vào nhau lao vào nơi mà không phải ai cũng dám tới ...em luôn là giấc mơ đẹp nhất của tôi , niềm kiêu hãnh của tôi và hôm nay , em lại như chú rồng mạnh mẽ đưa tôi tới chân trời ....
Cám ơn Mercedes Benz Việt nam , cảm ơn ngài Dir Altherman , bạn Tuấn Anh ...những người tôi đã gặp , các bạn đã cho tôi hiểu thêm về lòng nhân ái và cái cách để đi đến thành công chính là lòng chân thành ....
Phan thiết , tháng 5/2013
Re:Sáng tác từ những đam mê
Mercedes
Tôi tặng bạn một lời văn
Như tấm lòng tôi trong ngày gặp gỡ
Như đêm ta mơ , một nụ cười trong giấc ngủ
Vậy là vui thôi khi ngày tháng cứ trôi dài
Đời này , như cát bỏng ở nơi nơi
Ta lạc lõng , ta buồn vui mênh mang như triền cát ...
Ngồi một mình , ngắm xe , rồi được nghe biển hát
Vậy mà niềm vui cứ lặng lẽ quay về
Tôi , dấu nụ cười vào tiếng reo máy xe
Chiếc xe lao đi như tim tôi ngày gặp gỡ
Hãy quên nhé , tôi xin , cho lòng mình thôi dang dở
Dù có đau thương nhưng nuôi nhé , môi cười
Hôm nay tôi về , lòng thương nhớ khôn nguôi ....
6/2013
Mercedes
Tôi tặng bạn một lời văn
Như tấm lòng tôi trong ngày gặp gỡ
Như đêm ta mơ , một nụ cười trong giấc ngủ
Vậy là vui thôi khi ngày tháng cứ trôi dài
Đời này , như cát bỏng ở nơi nơi
Ta lạc lõng , ta buồn vui mênh mang như triền cát ...
Ngồi một mình , ngắm xe , rồi được nghe biển hát
Vậy mà niềm vui cứ lặng lẽ quay về
Tôi , dấu nụ cười vào tiếng reo máy xe
Chiếc xe lao đi như tim tôi ngày gặp gỡ
Hãy quên nhé , tôi xin , cho lòng mình thôi dang dở
Dù có đau thương nhưng nuôi nhé , môi cười
Hôm nay tôi về , lòng thương nhớ khôn nguôi ....
6/2013