Thong.Nguyen nói:Tết này tai nạn nhiều quá hay sao mà Phó Thủ Tướng ra lệnh cho 2 Bô Công An và Bô GTVT xây dựng quy trình nâng mức phạt và dựa trên cơ sở nghị định 34 nữa kìa.
Bây giờ ra đường thấy mệt mỏi thật, không biết đâu mà lường trước, tình hình này không biết xxx có làm đúng hay là còn tệ hơn nữa đây
http://dantri.com.vn/c170...iao-thong-duong-bo.htm
Bù trượt giá chứ bác ...
Em thì em ủng hộ việc tăng mức phạt cho các hành vi vi phạm luật GT. Trước hết là để các bác tài sợ mà không dám vi phạm; sau đó mới bàn tới ý thức và văn hóa giao thông được.
Nhưng, trước tiên hết mỗi bác tài phải trang bị cho mình kiến thức đầy đủ về Luật GT để tự mình hạn chế tình trạng mà chúng ta hay nói là các XXX ăn bẩn.
Em thấy trên diễn đàn mình bàn rất nhiều về việc XXX ăn bẩn, nhưng không ai nói tới việc là đưa $$$ cho XXX là hanh vi xấu cả?!
Nhưng, trước tiên hết mỗi bác tài phải trang bị cho mình kiến thức đầy đủ về Luật GT để tự mình hạn chế tình trạng mà chúng ta hay nói là các XXX ăn bẩn.
Em thấy trên diễn đàn mình bàn rất nhiều về việc XXX ăn bẩn, nhưng không ai nói tới việc là đưa $$$ cho XXX là hanh vi xấu cả?!
tranthienminh nói:Em thấy trên diễn đàn mình bàn rất nhiều về việc XXX ăn bẩn, nhưng không ai nói tới việc là đưa $$$ cho XXX là hanh vi xấu cả?!
Vote cho bác câu này.
Bác nào biết chỗ nào đào tạo luyện võ yoga mồm hok để em gặp xxx còn múa mỏ giảm thiệt hại kái!!!
Trích lời tâm sự của xxx :
"Ước mơ đã thành hiện thực xếp đã đề xuất tăng mức xử phạt , chúng ta tiếp tục phát huy việc ra đường rình rập và hù dọa những lỗi kg có để kiếm tiền phen này bọn dân đen lại phải chi nhiều hơn để được cho qua .Ôi thiên đường của chúng ta sao ngày càng tươi đẹp."
Cuộc nói chuyện của người dân:
A: Mở mắt ra thì thấy toàn là tiền để chung chi , hình như chúng mình đã lạc lối xuống địa phủ rồi thì phải?
B: Không ! Địa phủ còn ở trên mình mấy bậc cơ đấy, mình là chót rồi bác ạ!
A: Ơ ! Thế câu " ngoảnh lên ta kg bằng ai nhưng nhìn xuống thì ta hơn chán vạn người " là sai à.
B: Cái gì cũng có ngoại lệ chứ bác hà hà.
"Ước mơ đã thành hiện thực xếp đã đề xuất tăng mức xử phạt , chúng ta tiếp tục phát huy việc ra đường rình rập và hù dọa những lỗi kg có để kiếm tiền phen này bọn dân đen lại phải chi nhiều hơn để được cho qua .Ôi thiên đường của chúng ta sao ngày càng tươi đẹp."
Cuộc nói chuyện của người dân:
A: Mở mắt ra thì thấy toàn là tiền để chung chi , hình như chúng mình đã lạc lối xuống địa phủ rồi thì phải?
B: Không ! Địa phủ còn ở trên mình mấy bậc cơ đấy, mình là chót rồi bác ạ!
A: Ơ ! Thế câu " ngoảnh lên ta kg bằng ai nhưng nhìn xuống thì ta hơn chán vạn người " là sai à.
B: Cái gì cũng có ngoại lệ chứ bác hà hà.