Có bảng đó bác, nhưng chắc mấy anh CSGT sợ lái xe không xem kịp, nên mỗi khi thấy xe từ vòng xoay ra là chớp pha, đọc loa cùng với giơ tay ra hiệu.GTCC hơi quan liêu, đúng ra phải cắm ngay biển cấm tạm để mấy anh ...còn rảnh đi kiếm bánh mì chỗ khác chứ![]()
Em ngừng lại, đến xe CSGT hỏi thăm thì được trả lời đúng kiểu dân Đà lạt "xe mình không thể xuống Nhatrang vì đèo bị sạt lở tắc đường, nếu chỉ ra Đanhim hay Longlanh thì được nha anh..."
2 năm đi về Dalat cảm giác của em là CSGT ở đây khá hiền và lịch sự.
Có xuống tới trại cá hồi được không bác, chỗ Giang Ly đóCó bảng đó bác, nhưng chắc mấy anh CSGT sợ lái xe không xem kịp, nên mỗi khi thấy xe từ vòng xoay ra là chớp pha, đọc loa cùng với giơ tay ra hiệu.
Em ngừng lại, đến xe CSGT hỏi thăm thì được trả lời đúng kiểu dân Đà lạt "xe mình không thể xuống Nhatrang vì đèo bị sạt lở tắc đường, nếu chỉ ra Đanhim hay Longlanh thì được nha anh..."
2 năm đi về Dalat cảm giác của em là CSGT ở đây khá hiền và lịch sự.
Em không chắc, chỉ biết là báo đèo sạt lở, do hôm qua chỉ chạy tới Đanhim vườn QG Bidoup. Từ đây lên trại cá hồi hơn 20km nữa thuộc địa phận Đachais. Vẫn chưa tới đèo Khánh vĩnh nên có lẽ vẫn đi được.Có xuống tới trại cá hồi được không bác, chỗ Giang Ly đó
Dạ mấy anh kia tham dự APEC, em tham dự Bpec (bê bết) hihii.Bác dự Apec xong rồi ghé ĐL chơi hả Bác. Hi hi
Bác Sáu chắc đang khai thác cơ sở hạ tầng của Bidoup à? Khu này, tiện cho teambuilding, nhưng xa và buồn quá...mọi người đến tập kết rồi quanh quẫn đó thôi..Em không chắc, chỉ biết là báo đèo sạt lở, do hôm qua chỉ chạy tới Đanhim vườn QG Bidoup. Từ đây lên trại cá hồi hơn 20km nữa thuộc địa phận Đachais. Vẫn chưa tới đèo Khánh vĩnh nên có lẽ vẫn đi được.
Dạ không bác @aH0Ha, chỉ làm một cái vườn hoa nho nhỏ ở Đanhim để kiếm cái ăn mà hưởng nhàn.Bác Sáu chắc đang khai thác cơ sở hạ tầng của Bidoup à? Khu này, tiện cho teambuilding, nhưng xa và buồn quá...mọi người đến tập kết rồi quanh quẫn đó thôi..
Rằng xưa có kẻ từ quan
lên non tìm động hoa vàng...
Haha......cũng là một "dự án" không chỉ kiếm được cái ăn mà cả hưởng nhàn là hay đó bác, chúc bác..như ý...em đã có những ngày tuổi thơ và thanh niên ở cái thành phố đáng yêu đó, muốn "hồi hương" lém, nhưng có lẻ số kiếp tha phương..nên chỉ có một thoáng trở về..rồi lại đi.....chứ không mạnh dạn dành nhiều thời gian để cuốc đất trồng hoa, như bác. Dịp nào, lang thang ghé thăm cái khu vườn nho nhỏ của bác. Em có nhiều bạn bè, chiến hữu theo nghề hoa, rau tại DL từ rất lâu, cũng rất dư ăn, nhưng chưa chịu hưởng nhàn...hihi..Dạ không bác @aH0Ha, chỉ làm một cái vườn hoa nho nhỏ ở Đanhim để kiếm cái ăn mà hưởng nhàn.
Rằng xưa có kẻ từ quan
lên non tìm động hoa vàng...
Em xin phép Bác điền vào chổ trống nha Bác Sixsene. Hi hiDạ không bác @aH0Ha, chỉ làm một cái vườn hoa nho nhỏ ở Đanhim để kiếm cái ăn mà hưởng nhàn.
Rằng xưa có kẻ từ quan
lên non tìm động hoa vàng...
Rằng xưa có kẻ từ Quan.
Lên non tìm động hoa vàng girl xinh.