Lâu lắm mới thấy Bác xuất hiện. Tưởng bác đi di dân luôn sau chuyến đi nước ngoài dài ngày.Haha......cũng là một "dự án" không chỉ kiếm được cái ăn mà cả hưởng nhàn là hay đó bác, chúc bác..như ý...em đã có những ngày tuổi thơ và thanh niên ở cái thành phố đáng yêu đó, muốn "hồi hương" lém, nhưng có lẻ số kiếp tha phương..nên chỉ có một thoáng trở về..rồi lại đi.....chứ không mạnh dạn dành nhiều thời gian để cuốc đất trồng hoa, như bác. Dịp nào, lang thang ghé thăm cái khu vườn nho nhỏ của bác. Em có nhiều bạn bè, chiến hữu theo nghề hoa, rau tại DL từ rất lâu, cũng rất dư ăn, nhưng chưa chịu hưởng nhàn...hihi..
......haha...lang thang....cho biết đó biết đây.....thôi bác ạ....lâu lâu vẫn nhớ các bác...lặn lâu quá cũng phải ngoi lên hello chút dzậy mà..Chúc vui!Lâu lắm mới thấy Bác xuất hiện. Tưởng bác đi di dân luôn sau chuyến đi nước ngoài dài ngày.
Tình hình cung đường này sao rồi các bác. Từ Đà Lạt có xuống tới trại cá hồi Giang Ly được không