Em vừa đi về hôm 7/4/2015, vô tư rồi bác nhé. Chỉ chưa kẻ đủ vạch sơn đường thôiĐoạn Bù Đăng đã xong chưa các bác?
Bác nào vừa đi xong cập nhật giúp tình trạng đường sá các đoạn với !
HIHII Chứng tỏ anh bạn này rất nhiệt tình, dzậy mà chưa có quyết định chính thức về quê sao ta?Em thấy cafe Trúc Lâm Viên - Trần Quí Cáp. Cũng đẹp và có chỗ đậu xe đó bác.
Không thì cafe Memory - Bạch Đằng (cafe này của Nguyễn Cao kỳ Duyên), ngồi cafe này đón gió Sông Hàn cũng thú vị. Đường Bạch Đằng cũng k cấm đậu xe.
Rất mong sự có mặt đông dzuiCác bác up lại lịch trình đi nhé, em sẽ tham gia hội này
Thuốc chống buồn ngủ hiệu quả nhất đó bác. Đảm bảo 100% bác đi QL1 đoạn NT-ĐN sẽ k buồn ngủ đâuE đi 26, ngủ Tuy Hoà. Biết QL1 oải mà lỡ book ks rồi, đành mở mắt đạp ga vậy![]()
Kakakaaa ! Mình định hôm họp mặt mình sẽ có ý kiến dzụ này. nhưng đơn giản hơn, nếu để nội dung " Đoàn xe OS tham quan Đà Nẵng " thì quành tráng quá... cũng rất ok.Vậy bác phải làm thêm 15cái băng rôn treo mỗi xe một cái "Đoàn xe OS tham quan Đà Nẵng"![]()
Thời gian không còn nhiều nữa, nếu các bác đồng ý với nội dung băng rôn như ý kiến của bác nongnoc thì cho biểu quyết chơi tới tới luôn. và ai xung pheng làm dzụ này thì làm luôn , họp mặt phát cho anh em dzìa dán (có một chút lợi hại đó nha).
Bởi vậy mới ngủ Tuy Hoà với chút AQ cho đỡ chán bác ah. NT-TuyHoa thì để đc đi đg ven biển Vũng Rô-Tuy Hoà với khỏi đóng phí HẦM đèo Cả trong khi leo đèo thấy mợThuốc chống buồn ngủ hiệu quả nhất đó bác. Đảm bảo 100% bác đi QL1 đoạn NT-ĐN sẽ k buồn ngủ đâu
Nghĩ đến đó thôi là đã hết buồn ngủ
Cám ơn bác! Vậy là em yên tâm rùi ! Em chỉ ngại đoạn này !Em vừa đi về hôm 7/4/2015, vô tư rồi bác nhé. Chỉ chưa kẻ đủ vạch sơn đường thôi