Nhìn khiếp quá, tay lái lụa nhưng nếu là em thì qua mấy chỗ đó là thủ thắng chạy chậm, còi in ỏi thui. Chúc mừng Bác Nhựt thoát
Số ông Jangnhut hên, nhưng ông cần bớt chửi thề và chịu học hỏi kinh nghiệm lái xe trong thành phố VN cho đầm tính hơn thì ông mới còn hên, chứ kiểu lái xe này thì có ngày hết hên.
Lái ở VN, đến ngã tư bắt buộc phải bóp còi vài lần hoặc nhá đèn cảnh báo, bởi rất nhiều 2,3 bánh đi ẩu ( có thể họ ẩu mà cũng có thể cái công việc cơm áo gạo tiền làm họ lơ đãng), cho nên 4B luôn cần cảnh giác.
Lái 4B được ngồi mát , ko bụi, ko khói, ko nắng, ko mưa, lại có máy lạnh ...thì ko việc gì phải vội vã hay so đó với 2B hoặc dân lái container kiếm sống.
Cứ bình tĩnh nhún nhường mà đi.
Lái ở VN, đến ngã tư bắt buộc phải bóp còi vài lần hoặc nhá đèn cảnh báo, bởi rất nhiều 2,3 bánh đi ẩu ( có thể họ ẩu mà cũng có thể cái công việc cơm áo gạo tiền làm họ lơ đãng), cho nên 4B luôn cần cảnh giác.
Lái 4B được ngồi mát , ko bụi, ko khói, ko nắng, ko mưa, lại có máy lạnh ...thì ko việc gì phải vội vã hay so đó với 2B hoặc dân lái container kiếm sống.
Cứ bình tĩnh nhún nhường mà đi.
Chiều này đang đua từ SG về Tư Trì off với ae Thủ Đức, tới ngã tư Bình Thái tự nhiên thấy bên trái mình (bên kia con lươn) có 2 thằng chạy 2B chạy ngược chiều xỉa thẳng ra giữa giao lộ cắt ngang đầu container, tưởng đâu lên dĩa, hic. Thì ra có xe mô tô xxx đang rượt nó