Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.674
2.008
113
39
Cà Mau
Em đi xe rất ít bóp kèn, chừng nào bực lắm mới tin tin dài. Chắc phải tập thói quen tin tin thường xuyên hơn cho chắc cú :D

pyben nói:
Chiều này đang đua từ SG về Tư Trì off với ae Thủ Đức, tới ngã tư Bình Thái tự nhiên thấy bên trái mình (bên kia con lươn) có 2 thằng chạy 2B chạy ngược chiều xỉa thẳng ra giữa giao lộ cắt ngang đầu container, tưởng đâu lên dĩa, hic. Thì ra có xe mô tô xxx đang rượt nó
Chiều nay em đi XLHN là mang áo và logo đến Tư Trì đó :p. Bận đi gặp anh Công, bận về gặp anh 3 gác.:confused:
 
Hạng F
12/9/10
6.651
46.051
113
49
Bà Tó
Biết sao JN bị dzụ này nè .

Sáng nay , có gọi điện cho hắn , nhưng hắn đang..........nên bấm busy .
Hehehehe......
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
có thằng trung niên đầu bò hình như chở con gái đi học sau tình huống trên cũng còn ráng vượt đèn đỏ tiếp,bảo sao cha con không chết chùm (đi kiểu đó chắc chắn cũng có ngày). Điên tiết với ý thức của mấy con bò đội nón bảo hiểm này quá:mad:
 
Hạng B1
17/2/12
72
1
8
Mừng cho bác! Cách đây khoảng 1 tháng em chở gia đình đi ăn đám cưới ở Cẩm Mỹ cũng suýt đưa 1 thằng đi thăm ông bà! Thằng đó đang dắt xe đi bộ từ trong lề đâm ra, em thấy nó từ xa nhưng nó đang quay đầu lại nói chuyện với ai đó ở bên trong, em nghĩ nó chưa qua đường nên cũng ko có giảm tốc độ (lúc đó em chạy khoảng 60-70km/h). Vậy mà nó vừa quay đầu lại là nó lao ra luôn (chính xác là nó lao ra nha các bác), em thắng lết bánh mà cũng mém nữa là tiễn nó một đoạn rồi! Em thì chảy mồ hôi lạnh, tim đập thình thình ko biết nói gì, còn gia đình em thì chúi nhủi, người ngồi sau thì lao mình vô ghế trước, ông chú ngồi trước có cài seat belt cũng muốn cắm đầu vô kính lái luôn! Em là tài mới mà bữa đó là lần đầu lái xe đi quốc lộ nên lái rất tập trung chứ phải lúc bình thường chưa chắc em thắng kịp! Vậy mà thằng đó mặt nó tỉnh queo, ko thèm giơ tay xin lỗi cũng ko thèm cười với em một cái mà tiếp tục lao qua đường luôn!
May mà lần đó em thắng kịp chứ ko thì hôm nay chưa chắc ngồi đây kể chuyện được cho các bác nghe được! Hú hồn!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Dân 2B VN chạy kiều gì em không biết nữa các bác ơi, đoạn TKTQ và QL1 em cứ thấy 2B thích chạy ngược chiều, CSGT và CA phường đứng đây được bữa đực bữa cái và rồi chuyện vẩn đâu vào đấy, tại sao cứ vì cái tiện nhất thời mà không suy nghĩ đến cái hậu quả sau đó. Buồn hơn một việc nữa là trong clip bác chủ đưa ra nếu (nếu nha bác) như mà hốt tay 3 gác đó thì chắc bác cũng sẽ chịu cái được gọi là "không chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dẫn đến hậu quả chết người. Như vậy thì công bằng ở cái chỗ là vượt đèn đỏ vẫn tốt hơn là chạy xe đúng luật ở cái xứ thiên đàng này
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.259
113
Tp.HCM
Có lần em ngồi xe ông chú chở em đi qua ngã tư Lê Văn Khương. Vừa tới giao lộ có một tay xe máy chở con đi học lú đầu ra tính vượt đèn đỏ ông chú thắng cái két thì xe máy cũng dừng lại trước đầu xe. Thay vì anh ta tỏ vẽ ăn năn và lùi lạ thì anh ta lại nhe răng ra cười và vượt đèn đỏ chạy tiếp vào Nguyễn Ảnh Thủ( hướng vào chợ Hiệp Thành) khi xe ông chú vừa chờm lên phải thắng gấp thêm lần nữa. Ông chú em nóng máu chạy theo từ từ áp anh ta vào lề, xuống xe phủ đầu anh xe máy bằng một cái bạt tai văng luôn nón bão hiểm. Thấy tay này mặt xanh như đít ếch em nhảy vào kéo ông chú lên xe nhưng ông chú còn không quên quay lại chửi thêm Đ..ù M..á mày đẻ con ra không nuôi mà tính cho nó chết oan theo mày hả mày.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Nhiều khi qua ngã tư hay định vượt xe khác mà không còi, không đèn thì họ lại nghĩ mình thường họ nên họ cứ đua ra.........rất ớn........
Nên cứ qua ngã tư hay ngã 3 mà thấy tình hình giao thông có vẻ lộn xộn thì em cứ chuẩn bị thắng, bóp còi dài hay ngắn tùy theo tình hình giao thông chổ đó........
Và đi đường em sợ nhất là xe nào 3 bánh, gồm máy và đạp.........
Xe container thì ngoại hạng rồi, miễn bàn đến ông này........