Hạng D
13/5/10
1.064
250
83
48
Em đoán bác chạy cũng phải khoảng 50km/h ? Bác Nhựt phản xạ nhanh thật
080402cool_prv.gif
. Rút kinh nghiệm từ clip của bác đến ngã 4 chắc em cũng phải tin tin + giảm tốc độ để phòng hậu họa từ những người thiếu ý thức
bash.gif
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.259
113
Tp.HCM
Duc_Vuong33 nói:
dathuong nói:
Có lần em ngồi xe ông chú chở em đi qua ngã tư Lê Văn Khương. Vừa tới giao lộ có một tay xe máy chở con đi học lú đầu ra tính vượt đèn đỏ ông chú thắng cái két thì xe máy cũng dừng lại trước đầu xe. Thay vì anh ta tỏ vẽ ăn năn và lùi lạ thì anh ta lại nhe răng ra cười và vượt đèn đỏ chạy tiếp vào Nguyễn Ảnh Thủ( hướng vào chợ Hiệp Thành) khi xe ông chú vừa chờm lên phải thắng gấp thêm lần nữa. Ông chú em nóng máu chạy theo từ từ áp anh ta vào lề, xuống xe phủ đầu anh xe máy bằng một cái bạt tai văng luôn nón bão hiểm. Thấy tay này mặt xanh như đít ếch em nhảy vào kéo ông chú lên xe nhưng ông chú còn không quên quay lại chửi thêm Đ..ù M..á mày đẻ con ra không nuôi mà tính cho nó chết oan theo mày hả mày.
Tôi đã gặp và phải xử lý rất nhiều trường hợp như thế này trên đường giao thông ,tuy nhiên cách xử lý của chú bạn "dathương" thì không nên như vậy với gã kia,cũng may có bạn can ngăn 1 hình ảnh không đẹp trong mắt trẻ con.
Nhưng mà em hy vọng sau cái bạt tai và mấy câu chửi cửa miệng theo tiếng địa phương SG thì anh xe máy này thức tỉnh, thấy quý mạng sống của bản thân và đặc biệt là mạng sống của con anh ta, mà thường ngày có thể anh hay nựng: Cục cưng của ba, cục vàng của ba, hay là con yêu của ba...Không còn đem con vào thế ngàn cân treo sợi tóc nữa.
 
Hạng B2
11/12/11
120
1
18
Bến Tre
He he, nhiều khi muốn chửi mà có chửi được đâu, ở thành là vậy, ở quê cũng khó nói lúc nào là an toan tuyệt đối, hum bữa em đang chạy khoan 65km người phụ nữ tầm 4x đi xe hon đa cách xe khoan 20m gi đó bất thình lình rẽ trái không nhìn ra sau, không đèn xi nhan mà rẽ trái cụp ngang đầu xe mới ghê. Em không đạp côn thắng luôn xe dừng cách 2m xe bi tắt máy luôn, mợ ấy quây lại cười rồi chạy vào hẻm. bó tay cách đi đường bất cẩn, bất cần tính mạng như thế, ở tình huống trên chú anh Đạt phản ứng như vậy không có gì quá đáng, vì chính bản thân họ chưa nhận thức được sự nguy hiểm nhất là đối với tính mạng của con họ, họ cần có bài học nhớ đời, họ phải cảm ơn nữa là khác. giống như đi dường mà bị xxx thổi, bi phạt mới nhớ dai và chấp hành tốt.
 
Hạng B2
14/1/09
203
61
28
SÀI GÒN
Thì cũng vửa có chú chở gạch chạy xe mù bị gạch đè đó .
Thấy trên thông tin đại chúng hay có câu " cái nghèo nó đi đôi với dân trí thấp là vậy " . phải chi ngày xưa chiến tranh,cho mấy thằng này nó xông lên như vậy thì hay biết mấy .
 
Hạng B2
11/11/11
162
359
63
Tình huống này có lẽ là bác chủ hên
033102beer_1_prv.gif

Hốt anh 3 gác này thì lắm chuyện phiền hà đây
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.259
113
Tp.HCM
Sáng nay nè 9 giờ 30 em vừa đổ dốc cầu An Hạ về Củ Chi. Cách 500m mà nghe tiếng thắng và cái dầm. Nguyên nhân xe trộn bê tông quay đầu ở nơi không có đèn tín hiệu giao thông và anh xe 4 chỗ chạy nhanh xử lý kém nên hôn vào mông hung thần đây.
005ft.jpg

Nếu anh 4 chỗ chạy chậm thì không đến nỗi như thế này
002wzl.jpg

Đoạn từ cầu An Hạ đến cổng KCN Tân Phú Trung chưa đầy 1km tự nhiên chỗ này chẳng có ngã 3 mà vẫn để chỗ quay đầu. Tháng nào em cũng thấy có tai nạn, lâu lâu lại có anh xe máy lên bàn thờ
bash.gif

003wh.jpg

004sbdr.jpg
 
Hạng B2
12/11/10
222
0
16
Có S.O.S ở đây rồi ,mà sao thằng nào còn gọi XXX tới làm gì cơ chứ. Đểu thế.[/:)]
dathuong nói:
Sáng nay nè 9 giờ 30 em vừa đổ dốc cầu An Hạ về Củ Chi. Cách 500m mà nghe tiếng thắng và cái dầm. Nguyên nhân xe trộn bê tông quay đầu ở nơi không có đèn tín hiệu giao thông và anh xe 4 chỗ chạy nhanh xử lý kém nên hôn vào mông hung thần đây.
005ft.jpg

Nếu anh 4 chỗ chạy chậm thì không đến nỗi như thế này
002wzl.jpg

Đoạn từ cầu An Hạ đến cổng KCN Tân Phú Trung chưa đầy 1km tự nhiên chỗ này chẳng có ngã 3 mà vẫn để chỗ quay đầu. Tháng nào em cũng thấy có tai nạn, lâu lâu lại có anh xe máy lên bàn thờ
bash.gif

003wh.jpg

004sbdr.jpg