Hạng D
5/11/05
1.681
17
38
56
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Công nhận Nhức răng chạy xe điềm đạm phết:) chứ mình thì off audio ngay sau khi coi lại mấy tua trên lộ trình trong trung tâm TP
21.gif
. Vợ con coi lại mấy cái clip toàn nghe tiếng Đan mạch ko:(:(.
P/S : bác set lại ngày giờ đi hoặc off luôn chứ đụng chuyện cái ngày giờ sai nó phản chủ
39.gif
39.gif
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
thai_KIAFC nói:
Gửi bác Jangnhut:
Thứ nhất: theo camera hành trình thì bác vượt đèn vàng ở đoạn qua cầu Calmette
Thứ hai: mình thường đi đoạn đường này, ta nên đi lane giữa an toàn nhất, trường hợp đi lane trong cùng hoặc ngoài cùng nhất thiết qua giao lộ phải giảm tốc độ và còi. Rất may là bác đi lane ngoài cùng bên trái nên có thể nhìn thấy và thắng kịp chứ đi lane trong cùng bên phải và xe 2B vượt đèn đỏ mà mình bị khuất tầm nhìn do chân cầu vượt thì câu chuyện sẽ khác
Qua Camera thấy bác chủ chạy không giảm tốc khi qua các ngã tư (dù có đèn), các xe đậu chờ giữa ngã tư lộn xộn và có vẻ luôn tránh thủ qua đường khi có thể. Rút kinh nghiệm thì qua các giao lộ nên giảm tốc , cũng thấy chiếc chạy lane giữa có đạp thắng đỏ đèn giảm tốc.
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
867
2.086
93
dathuong nói:
Có lần em ngồi xe ông chú chở em đi qua ngã tư Lê Văn Khương. Vừa tới giao lộ có một tay xe máy chở con đi học lú đầu ra tính vượt đèn đỏ ông chú thắng cái két thì xe máy cũng dừng lại trước đầu xe. Thay vì anh ta tỏ vẽ ăn năn và lùi lạ thì anh ta lại nhe răng ra cười và vượt đèn đỏ chạy tiếp vào Nguyễn Ảnh Thủ( hướng vào chợ Hiệp Thành) khi xe ông chú vừa chờm lên phải thắng gấp thêm lần nữa. Ông chú em nóng máu chạy theo từ từ áp anh ta vào lề, xuống xe phủ đầu anh xe máy bằng một cái bạt tai văng luôn nón bão hiểm. Thấy tay này mặt xanh như đít ếch em nhảy vào kéo ông chú lên xe nhưng ông chú còn không quên quay lại chửi thêm Đ..ù M..á mày đẻ con ra không nuôi mà tính cho nó chết oan theo mày hả mày.
hehe, mong bác không nóng tính như ông chú :)
P/s: lỡ đâu ọp ẹp em có nói điều gì ko phải...
35.gif
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.080
133
knine nói:
thai_KIAFC nói:
Gửi bác Jangnhut:
Thứ nhất: theo camera hành trình thì bác vượt đèn vàng ở đoạn qua cầu Calmette
Thứ hai: mình thường đi đoạn đường này, ta nên đi lane giữa an toàn nhất, trường hợp đi lane trong cùng hoặc ngoài cùng nhất thiết qua giao lộ phải giảm tốc độ và còi. Rất may là bác đi lane ngoài cùng bên trái nên có thể nhìn thấy và thắng kịp chứ đi lane trong cùng bên phải và xe 2B vượt đèn đỏ mà mình bị khuất tầm nhìn do chân cầu vượt thì câu chuyện sẽ khác
Qua Camera thấy bác chủ chạy không giảm tốc khi qua các ngã tư (dù có đèn), các xe đậu chờ giữa ngã tư lộn xộn và có vẻ luôn tránh thủ qua đường khi có thể. Rút kinh nghiệm thì qua các giao lộ nên giảm tốc , cũng thấy chiếc chạy lane giữa có đạp thắng đỏ đèn giảm tốc.
Em nói thiệt, luật mình mà cho 4b vô tội trong mấy pha như này thì sáng nay em dek thèm đạp thắng làm gì, em xúc luôn. Điên tiết vô cùng đấy bác. Theo em, cóc cần tuyên truyền kiểu gì sâu xa, cứ tương một, hai pha kiểu này lên TV, báo, đài: sai, đụng chết bỏ. Ông cố nội thằng nào dám đi bậy. Bỏ hẳn cái tư tưởng xe lớn luôn có lỗi.
Mình đi 4b rồi tự nhiên ra đường đi 2b đàng hoàng hẳn. Các bác có cười em chịu, hồi xưa em chạy 2b cũng láo mà cũng . . . ngu nữa. Chắc giờ trời trả báo, bắt đi 4b phải cẩn thận hơn xưa.
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Anh Nhựt phản xạ tốt quá. Nếu đụng trúng chiếc ba gác, thế nào cũng dính thêm vài chiếc 2B đậu kế bên.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.674
2.008
113
39
Cà Mau
@Xuanque: Em ráng "phe" khéo lắm vẫn bị phát hiện :p

@khongtainan: Đúng là dưới cầu Ông Lãnh đó bác.

@Thai_KIAFC: Ở cầu Calmelt lúc em qua thì còn ~ 35s đèn xanh (xe cẩu cũng mới vừa lăn bánh), còn ở cầu Ông Lãnh lúc em thắng lại thì còn ~3s đèn xanh. Trường hợp đi lane giữa như bác nói em cũng bị rồi, cũng trên VVK dưới chân cầu với xe 3 gác như vậy. 1 xe 3 gác tranh thủ thấy xe 16c ở lane trong còn xa nên ráng vượt, qua được 16c thì vướng ngay em ở lane giữa :mad:

@Viet xuan: Em tốn 1.4tr cho nó nhưng thấy rất hữu ích.
 
Hạng D
13/8/07
1.546
4.296
113
quachbachlong nói:
xem clip thấy bác chủ quá tự tin khi lái xe.Em khi qua mấy chỗ giao lộ mà đông xe như vậy thường hay ra thắng trước, đá đèn + bóp kèn liên tục.Còn khi mà muốn vượt xe tải đặc biệt là công tai nơ mà cái bánh xe nó lấn qua tí xíu lane mình thì em còn không dám vượt nữa.Nói chung bác chủ nên rút kinh nghiệm, cẩn tắc vô ấy náy.
chỉ có ở VN qua ngã 3-4 mình mới phải giảm tốc độ, chân để trên thắng. em vẫn quen cảm giác này, sang mẽo-úc, ngồi ghế phụ, thấy qua ngã 3-4, mình đang trên đường chính, tài vẫn phang ào ào, mình thấy ghê..... nhưng như người ta mới an toàn, mình k an toàn....
 
Hạng B2
11/12/11
120
1
18
Bến Tre
Em kết cái cà mế ra hành trình của Bác Nhựt rồi nha, khi nào bác Nhựt xỉn, bác Đạt tháo giúp em nha