Hạng D
15/5/13
1.595
9.253
113
38
đọc báo thấy mấy vụ tai nạn gần đây toàn là venza, escape...số tự động. đi số tự động nhàn thật, nhưng gặp tình huống bất ngờ thì phản xạ của con người luôn là nhấn hơn là nhả chân ga dời sang bàn đạp thắng. còn số tay thì hai chân đạp cùng lúc, nên tôi nghĩ nếu có lỡ..... thì hậu quả cũng nhẹ hơn. vì xe máy nó làm bất ngờ nhiều tình huống lắm. mong được các bác có kinh nghiệm chỉ giáo!

 
Hạng B2
17/9/12
226
786
93
Nếu loại trừ sự cố kỹ thuật về xe ( như các hãng thỉnh thoảng phải thu hồi) thì an toàn hay không là do người lái xe chứ mắc mới gì đến tự động hay số sàn! Kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng phản xạ tình huống sẽ quyết định. Chứ nếu nói số sàn hay số tự động loại nào không an toàn bằng loại nào thì em không đồng ý. Đi ẩu, non tay thì số nào ...cũng tèo như nhau.
Nhớ thời số sàn: Vài chục lần kẹt xe, nhích tý một, đạp về đến nhà mỏi hết cả cái giò bên trái...oải
Ít tiền em đi số sàn, nhiều tiền em chọn số tự động cho sướng!
 
Hạng D
6/12/11
1.074
569
128
minhtuantkh nói:
Nếu loại trừ sự cố kỹ thuật về xe ( như các hãng thỉnh thoảng phải thu hồi) thì an toàn hay không là do người lái xe chứ mắc mới gì đến tự động hay số sàn! Kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng phản xạ tình huống sẽ quyết định. Chứ nếu nói số sàn hay số tự động loại nào không an toàn bằng loại nào thì em không đồng ý. Đi ẩu, non tay thì số nào ...cũng tèo như nhau.Nhớ thời số sàn: Vài chục lần kẹt xe, nhích tý một, đạp về đến nhà mỏi hết cả cái giò bên trái...oảiÍt tiền em đi số sàn, nhiều tiền em chọn số tự động cho sướng!

AT +1
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Một lần tình cờ rơi vào thế phải lái AT, về muốn đổi xe (MT).
 
Hạng C
9/8/13
608
406
63
46
DSG VIETNAM
Em cũng quan điểm an toàn nằm ở người điều khiển. Cá nhân em thì chiếc xe đầu tiên là MT em hoàn toàn không hổi hận, ve đến giờ thì em đi AT thôi.

Cái phiền duy nhất với xe AT mà em gặp phải đến giờ là khi bì hư ắc quy thôi.
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
xe nào cũng nguy hiểm hết, tuỳ vào khả năng phản xạ của ngừoi lái thôi ạh :)