Vượt là vượt đường như đường quốc lộ, chỉ có 1 lane chạy oto vạch đứt quãng, chứ đường 10 lane tốc độ như nhau thì xin vượt chi vậy, còn gọi là xe chạy chậm đi về phía phải thì hiểu như thế nào là chạy chậm? nhanh chậm ở đây vẫn là tính tương đối, mình không ủng hô mấy a chạy cà tàng chạy ra bên trái, nhưng nói họ sai luật thì vẫn không xác định được, lỗi ý thức thôi. Còn nói về luật nếu spark vi phạm giao thông thì gửi cờ nhíp này cho giao thông xử phạt nguội xem họ phạt đc không?
Spark CÓ THỂ vi phạm:
1) Điểm 3 điều 13: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Chỗ này rất mơ hồ. "Thấp hơn" là so với cái gì?
2) Điểm 3 điều 14: Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Chỗ này cũng mơ hồ. Thế nào là "đủ điều kiện an toàn"? Ví dụ lane phải trống nhưng lái yếu không tự tin chuyển lane thì có thể là vẫn chưa đủ điều kiện an toàn.
Em vẫn hoang mang không biết Spark đi vậy là có sai luật không. Nếu không sai luật thì Spark không đáng bị chửi. Bác nào giỏi diễn giải luật vào chém giùm để anh em rút kinh nghiệm.
1) Điểm 3 điều 13: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Chỗ này rất mơ hồ. "Thấp hơn" là so với cái gì?
2) Điểm 3 điều 14: Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Chỗ này cũng mơ hồ. Thế nào là "đủ điều kiện an toàn"? Ví dụ lane phải trống nhưng lái yếu không tự tin chuyển lane thì có thể là vẫn chưa đủ điều kiện an toàn.
Em vẫn hoang mang không biết Spark đi vậy là có sai luật không. Nếu không sai luật thì Spark không đáng bị chửi. Bác nào giỏi diễn giải luật vào chém giùm để anh em rút kinh nghiệm.
Bác chịu khó vô trả lời nhưng lại không chịu khó đọc bình luận. Em cũng không định trả lời mấy bình luận của bác đâu, nhưng thôi em lỡ đọc bình luận này thì em trả lời bác lần cuối cho xong câu chuyện: Phần của em, em đã rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình, comment #86 - trang số 8.
Và cuối cùng, ngoài 3 điều em đã nói ở trên, em khuyên thêm điều số 4: Bỏ cái tật nhét chữ vào mồm người khác
--> Như thế này gọi là nhét chữ vào mồm em đó
Rút kinh nghiệm thì post xin lối xe 62 đi!
Bác tào lao quá, xe bác chủ xin vượt, nhưng trong clip rõ ràng không đủ điều kiện cho vượt, thì cớ gì bác chủ lại đòi vượt , đã vậy khi người ta giảm tốc độ để tấp bên phải thì bác chủ đã sang lane, tăng tốc cắt đầu . Nếu có tai nạn thì clip này giúp bác chủ nằm lâu trong tù nhé .Đọc thì đọc cho kỹ, vi phạm điều 14 rõ ràng vậy mà nói không,
và nếu xảy ra tai nạn, thằng Spark phải chịu trách nhiệm đầu tiên nhé.
Nhưng nói đi cũng nói lại, luật VN nó khó hiểu với cách dùng câu từ lắm:
3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Em nghĩ cả em và bác đều không nên tranh luận thêm với các thành viên khác.Đọc thì đọc cho kỹ, vi phạm điều 14 rõ ràng vậy mà nói không,
và nếu xảy ra tai nạn, thằng Spark phải chịu trách nhiệm đầu tiên nhé.
Nhưng nói đi cũng nói lại, luật VN nó khó hiểu với cách dùng câu từ lắm:
3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
Về phần mình, ai góp ý thì mình lắng nghe.
Về phần người, họ ra sao thì kệ họ.
https://video.vnexpress.net/tin-tuc...-suyt-tong-doan-xe-may-qua-duong-3896448.html!
Ngay sự việc rành rành là xe Bus đi sai! Nhưng vẫn có người chỉ trích xe ben sai! K bao giờ biết nhìn nhận cái sai! Và luôn đổ thừa cho ng khác!
Cứ chạy theo kiểu như mấy thánh chiếm đường, đường là của bố mày, bố muốn đi sao thì kệ bố thì giao thông VN chỉ là 1 mớ lộn xộn! K thể nào phát triển!
P/S: Các bác chịu khó đọc hết các comment dưới bài báo!
Ngay sự việc rành rành là xe Bus đi sai! Nhưng vẫn có người chỉ trích xe ben sai! K bao giờ biết nhìn nhận cái sai! Và luôn đổ thừa cho ng khác!
Cứ chạy theo kiểu như mấy thánh chiếm đường, đường là của bố mày, bố muốn đi sao thì kệ bố thì giao thông VN chỉ là 1 mớ lộn xộn! K thể nào phát triển!
P/S: Các bác chịu khó đọc hết các comment dưới bài báo!
Bác tào lao quá, xe bác chủ xin vượt, nhưng trong clip rõ ràng không đủ điều kiện cho vượt, thì cớ gì bác chủ lại đòi vượt , đã vậy khi người ta giảm tốc độ để tấp bên phải thì bác chủ đã sang lane, tăng tốc cắt đầu . Nếu có tai nạn thì clip này giúp bác chủ nằm lâu trong tù nhé .
Ông đó có thấy mình sai bao giờ đâu tại vì ông đi đường NVL hàng ngày mà cho nên thuộc đường mà cứ nghĩ ai cũng như mình.
Giữ thói cúp đầu có ngày cũng bị giang hồ nó nện cho!
Ghét cay ghét đắng chạy chậm bám làn trái. Bóp còi, nháy đèn ko xi nhê, làm chậm tốc độ cả đoàn xe. Cùng cảm nhận với bác chủ. Cả mấy cái thằng chạy bên cạnh biết thằng bên trái chạy chậm nó cũng ko chịu đạp thắng nhường xe sau để vượt cứ tà tà .
Chỉnh sửa cuối:
May là anh này xinhan đấy. Chứ ảnh mà đỏ đèn từ 70 về 30 như anh spark chắc bác nói tiếng Đan mạch với ảnh quá.19 trang,
cứ đà này thớt nàychắc sẽ dài tới ngang thớt của mợ @NắngSG quá.
Một số người ỷ y xe con tính cơ động cao nên không ít bác chạy cũng không khác gì xe máy là mấy.
Người ta đi ẩu nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại mình không phải lúc nào mình cũng nghiêm túc (từ thực tế bản thân mình thấy vậy) do đó cũng nên độ lượng, thông cảm cho người khác một chút, tham gia giao thông nên hợp tác, hòa đồng thì ra đường sẽ bớt căng thẳng. Nhưng những gì mình thấy sai, gây ức chế cho người khác cũng nên sửa để tránh lặp lại.
Hôm mới đây mình gặp một anh chạy khoảng gần 70 km/h ở làn trái, mình chuyển làn phải để vượt. Tới gần ảnh lại xi nhan chuyển làn làm mình phải về làn trái để vượt. Ảnh cứ giữ làn, xin vượt không cho mình đành chuyển qua làn phải để vượt. Sàng qua, sàng lại nhưng vượt xong mình cũng không tức giận mà chỉ lẩm bẩm “cha này chạy xe như đang yêu”.
Nhân đây tặng các bác đoạn video hành trình cuối năm ngoái xem cho vui:
Chúc các bác luôn khỏe, chạy xe an toàn để mỗi chuyến đi là một niềm vui.
Kính mong các bác càng ngày càng có chút ý thức đi chậm thì vô làn trong (bên phải) cho xã hội văn minh, điều đơn giản này những nước vùng trũng ao làng: Malaysia, Thái làm rất tốt thì tại sao 1 dân tộc mấy ngàn năm văn hiến không làm nỗi???
Đi chậm mà đi làn trái y như 1 cụ già lụ khụ chống gậy (y như 1 nút bịt) hãm cả 1 đoàn thanh niên năng nổ chạy nhanh phía sau, nếu muốn vượt đám thanh niên này phải lạng qua lạng lại thành ra cứ như đánh võng trên đường.
Chân thành kính mong!
Đi chậm mà đi làn trái y như 1 cụ già lụ khụ chống gậy (y như 1 nút bịt) hãm cả 1 đoàn thanh niên năng nổ chạy nhanh phía sau, nếu muốn vượt đám thanh niên này phải lạng qua lạng lại thành ra cứ như đánh võng trên đường.
Chân thành kính mong!