ráng xíu nữa là "phẻ" rồiNhứ nhứ hoài mà đíu bắn đc mới đau, nhắm trúng rồi chuẩn bị bắn thì chuông đổ....Dậy đập mất cái Ị phôn 6 roài.
Cái này y khoa gọi là " tức nổ TG"Nhứ nhứ hoài mà đíu bắn đc mới đau, nhắm trúng rồi chuẩn bị bắn thì chuông đổ....Dậy đập mất cái Ị phôn 6 roài.
Thông cảm với naeNhứ nhứ hoài mà đíu bắn đc mới đau, nhắm trúng rồi chuẩn bị bắn thì chuông đổ....Dậy đập mất cái Ị phôn 6 roài.
Đập hay đâm lủng nó hả bácNhứ nhứ hoài mà đíu bắn đc mới đau, nhắm trúng rồi chuẩn bị bắn thì chuông đổ....Dậy đập mất cái Ị phôn 6 roài.
Đâm lủng con Iphone 6 là không vừa dauĐập hay đâm lủng nó hả bác
Thật là không thể tin nổiĐâm lủng con Iphone 6 là không vừa dau
Đừng để phải bó bột cái đuôi là chết ah.Đập hay đâm lủng nó hả bác
Nếu mà phải dùng nẹp để giữ thì sao nhể, chẳng lẽ lúc nào cũng bắt noa thẳng ra để nẹp hả, lỡ may nó thay đổi kích thước thì sao ta, tuột mẹ cái nẹp thì lại khổ.
thì lúc nào nó cũng chào cờNếu mà phải dùng nẹp để giữ thì sao nhể, chẳng lẽ lúc nào cũng bắt noa thẳng ra để nẹp hả, lỡ may nó thay đổi kích thước thì sao ta, tuột mẹ cái nẹp thì lại khổ.
Vậy là máy bay Tung Của hết dám bén mảng đến vì cứ tưởng là súng phòng không.