hỏi thật mấy Bác nè:
Đó giờ có khi nào bà cả ngồi trong xe mấy Bác chạy mà Bả "chọc phá cậu nhỏ" của mấy Bác kg?
Đó giờ có khi nào bà cả ngồi trong xe mấy Bác chạy mà Bả "chọc phá cậu nhỏ" của mấy Bác kg?
lúc đó thay vì thả bom, nó thả đám gái HIV của nó xuống, vậy mới chết mịa chứ.Vậy là máy bay Tung Của hết dám bén mảng đến vì cứ tưởng là súng phòng không.
Á đù, nội công thâm hậu, tại hạ bái phục
Ái phi đâu rồi, mợ vào có xíu mà hậu quả để lại kg nhỏ
mà còn đau cái đuôi kg?
Thoai, nae lên shit Plus luôn cho máo
cái avata của Bác cũng hay nhỉ, thâm túy lắm.Thoai, nae lên shit Plus luôn cho máo
Thanks naecái avata của Bác cũng hay nhỉ, thâm túy lắm.
thích là sao? Đang hỏi cái d9uoi của bác mừmà còn đau cái đuôi kg?