Re:Offline kỹ thuật 25/9/2010
Dạ, đúng là ae mình chưa có duyên thật , bữa nào có anh thì ko có em, bữa nào có em thì ko có anh, tới bữa 2 ae ta có nhau thì em lại ko cưỡi vợ 2. Nhưng còn nhiều dịp mà bác, thế nào cũng có lần 2 con vợ 2 đứng cạnh nhau thôi mà. Hehehhehehoangnhimgia nói:Chú PR V2 chú quá mà chưa được sờ mó em nó, chántrieu thuy nói:Công nhận 2 hôm nay cưởi vợ 2 sướng thiệt (tổng cộng chạy lên xuống gần 500km):
Thứ nhất: vợ 2 đã làm hoàn chỉnh các hạng mục, quan trọng nhất là điện đóm đấu cẩn thận nên yên tâm ko còn lăng tăng.
Thứ hai: trợ lực hoạt động lại bình thường, sướng hết cả tay
Thứ ba: từ khi làm lại chân côn, chạy rôđai khoảng 200 km (theo hướng dẫn của bs) giờ côn nó bắt mà đạp sướng cả cẳng.
Thứ tư: tác dụng của việc cách âm sàn (êm ru rù rù) + cân mâm kẹp chì (ai bảo ko có tác dụng nhỉ, em toàn đạp 110 - 120km mà bánh ko đảo giống như trước đây)
Sướng quá đi thôi.