Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Anh dán cái viền kính sau màu bạc nhìn cũng hay, cái ô gió ở đầu xe định dán mấy dây inox như bác CT nhưng mua dây về thì lại thấy kg đẹp nên dán luôn bằng decal.
Tối nay thử chạy 1 vòng sau khi lột hết phim thấy xe mình sáng sủa hẳn, mai đi Cần Giờ xem nắng nôi thế nào có bị nóng lắm kg.
Anh chỉ xài 1 loại màu bạc, màu đen chú Tuansteel đang còn nhiều thử liên hệ chú ấy xem.trieu thuy nói:Bác còn decal cảbon màu đen ko , cho em xin tý. Em xin chỉ dán phía sau xe thôi.chauhungvnpt nói:Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ cộng với còn 1 mớ decal em dán từa lưa hết, sau đó em lột hết các tấm phim cách nhiệt của xe em. Em có lời khuyên chân thành: Bác nào chưa dán thì đừng dán, bác nào đã dán rồi thì đừng gỡ.
Giờ ngồi type mấy dòng chữ này mà em còn mỏi nhừ tay, mất cảm giác. Xử lý cái phần keo bám lại làm em tốn 3 chai cồn y tế, 1 bịch bông thấm nước lớn, 1 xị xăng, 1 cái khăn mềm lau xe vậy mà vẫn còn 1 miếng ở kính lái em chưa gỡ nữa, miếng này có lẽ em khỏi gỡ.
Tuy nhiên có 1 điều em cũng mới phát hiện khi gỡ phim, đó là có 1 mùi hóa chất rất lạ, hắc và khó chịu, mùi này em thường gặp lúc xe chạy trời nắng nóng mà kéo kính lên. Theo em có thể do nắng nóng chiếu vào phim tạo ra mùi này. Phim em do kg rõ nguồn gốc nên em gỡ, phim bác nào có nguồn gốc rõ ràng thì vô tư.
Anh dán cái viền kính sau màu bạc nhìn cũng hay, cái ô gió ở đầu xe định dán mấy dây inox như bác CT nhưng mua dây về thì lại thấy kg đẹp nên dán luôn bằng decal.
Tối nay thử chạy 1 vòng sau khi lột hết phim thấy xe mình sáng sủa hẳn, mai đi Cần Giờ xem nắng nôi thế nào có bị nóng lắm kg.
Last edited by a moderator: