Đẹp quá, thanks bác Phuccao nhiều nhen!Phuccao nói:gợi ý xóa phông đơn giản cho bác vupt nè.
Bác phuccao lượm rác xong lấy cái khác bỏ dzô đẹp quá...kakavupt nói:Đẹp quá, thanks bác Phuccao nhiều nhen!Phuccao nói:gợi ý xóa phông đơn giản cho bác vupt nè.
Thế này thì ông PCT phường khăn gói vào Sì phố gấp để tầm sư học đạo đi nhé !vupt nói:Đẹp quá, thanks bác Phuccao nhiều nhen!Phuccao nói:gợi ý xóa phông đơn giản cho bác vupt nè.
Bac Phuccao nay mới lộ trình á
Cho em hỏi mấy bác là làm sao để thay đổi cái phông nền ? Vd hình chân dung hậu cảnh nền là 1 cái tủ chà bá. Giờ em muốn "nhổ"cải tủ quăng đi, thay toàn bộ nền bằng phông khác. Cụ Gồ nói copy layer rồi paste vào mà em làm hoài nó ra cái gì không hà
Cho em hỏi mấy bác là làm sao để thay đổi cái phông nền ? Vd hình chân dung hậu cảnh nền là 1 cái tủ chà bá. Giờ em muốn "nhổ"cải tủ quăng đi, thay toàn bộ nền bằng phông khác. Cụ Gồ nói copy layer rồi paste vào mà em làm hoài nó ra cái gì không hà
12 năm trước em cũng trải qua cảm xúc như vậy. Nói thiệc là nhiều cảm xúc lắm, nhưng 2 cái cảm xúc khó quên nhất là:Phuccao nói:Niềm vui rạng rỡ khi được bước vào đời
1. Vui vì k phải thức khuya học bài và không phải đi học mỗi ngày.
2. Buồn vì không còn được gặp lại đám bạn ma quỷ quậy pà kố luôn.
Nếu là cái tủ chà bá thì dễBuratino10 nói:Bac Phuccao nay mới lộ trình á
Cho em hỏi mấy bác là làm sao để thay đổi cái phông nền ? Vd hình chân dung hậu cảnh nền là 1 cái tủ chà bá. Giờ em muốn "nhổ"cải tủ quăng đi, thay toàn bộ nền bằng phông khác. Cụ Gồ nói copy layer rồi paste vào mà em làm hoài nó ra cái gì không hà
1-Mở hình lên (đương nhiên hè hè)
2-ctrl+J (layer 1 copy)làm việc trên cái này nhe.
3-clik W (chọn quick selection tool chọn cọ+ trên thanh chức năng ở phía trên,sau đó quét cọ lên mẫu muốn giữ lại..quét...quueet...quẹt.. chết cha lố ồi!!!!
4-lại Ctrl+j (layer 2)(nhòm qua bảng layer có mẫu mình giữ mà lưng trắng bách đó)
Xoooong...
Nếu muốn thay nền xóa phông thì tiếp tục.
Clik chọn vô layer 1(lên màu xanh) rồi THA HỒ QUẬY....QU...Thấy mà gớm...Ko sao clik chuột phải bỏ, trở lại bảng background Ctrl+J (lên background copy làm lại mấy hồi dễ ẹc) xong
Trở lại bảng layer 2 Click chuột vào con mắt, mẫu muốn giữ sẽ hiện lên....
Ố...ồ..Đẹp quá ta y như bà ba!!!click vào chữ layer 2 hiện màu xanh..Ctrl+E...cái nữa..Ctrl+E..Merge Down...Ctrl+S(nếu muốn lưu mất gốc)hoặc Ctrl+Shift+S dánh dấu chọn lưu bảng copy....
Hình này là tốt nghiệp con mình năm rồi..thompson nói:12 năm trước em cũng trải qua cảm xúc như vậy. Nói thiệc là nhiều cảm xúc lắm, nhưng 2 cái cảm xúc khó quên nhất là:Phuccao nói:Niềm vui rạng rỡ khi được bước vào đời
1. Vui vì k phải thức khuya học bài và không phải đi học mỗi ngày.
2. Buồn vì không còn được gặp lại đám bạn ma quỷ quậy pà kố luôn.
Ps:Ai củng có kỷ niệm tuổi học trò cho dù thành thị hay nông thôn...Mình may mắn hàng năm điều họp lớp bạn học thời nối khố, gặp nhau quậy pà cố .Bây giờ có đứa lên chức ông bà rùi...có thằng làm lớn cấp huyện.. có thằng đi tu..có người còn phải bương chãi...Hayzza!!!Nhưng rất vui khi họp lại.(tạm gác lại GĐ 1 ngày )quậy mấy thằng CÓ CHỨC thành CUC CHO haha
Buồn buồn không biết làm gì...Lại lục lạo hình ảnh ra phá ... ( em phá sơ sơ và cẩu thả , chủ yếu là vui . Các bác cho em tý ý kiến )
Hình 1
Và sau 1 hồi chọc ngoáy ... hehe
Hình 1
Và sau 1 hồi chọc ngoáy ... hehe