Hạng D
3/3/13
2.477
422
83
Ui...Các bác sử dụng kem đánh răng PS hay quá..Bái phục ... Bái phục...Hôm nào rảnh rổi chỉ cho em với nha...hehe...
41.gif

 
Hạng D
3/3/13
2.477
422
83
Buratino10 nói:
ThanhMagna nói:
Ui...Các bác sử dụng kem đánh răng PS hay quá..Bái phục ... Bái phục...Hôm nào rảnh rổi chỉ cho em với nha...hehe...
41.gif
hay nè.....cho bác một búa vì bỡn em nhá.
Em ko biết là em nói ko biết àh...Hẻm chỉ thì thôi em học của bác Gút Gồ...Cớ sao lại đòi quánh em ..hehe
63.gif

 
Chi Hội Trưởng SUZUKIFC
6/6/13
3.226
4.173
113
TP. HCM
Em khoái thể loại này nè...Dùng điều kiện của mình để thể hiện cho công chúng thấy còn đó những mảnh đời cơ cực..
63.gif

 
Hạng D
3/3/13
2.477
422
83
Phuccao nói:
Em khoái thể loại này nè...Dùng điều kiện của mình để thể hiện cho công chúng thấy còn đó những mảnh đời cơ cực..
63.gif
Cám ơn bác...Em vẫn thích nhất là chụp những thể loại đời thường này đó bác...Nó thực tế và gột tả được những gì mình muốn nói .. hihi
 
Chi Hội Trưởng SUZUKIFC
6/6/13
3.226
4.173
113
TP. HCM
Em có một Kỷ niệm với chup đời thường kể bác nghe..
Số là có lần em về quê chơi,nhân lúc chiều tà ra bến đò sông Vàm Cỏ Đông chụp cảnh mặt trời lặn..tạch...tạch..tạch....Ồ..xa xa có chiếc xuồng 3 lá với bóng dáng người mẹ trẻ chèo xuồng chở đứa trẻ thơ..đẹp,đẹp quá..tạch..tạch......HH Hả... sau lại lủi vô hướng mình vậy????
Bộ thấy mình chụp rồi tính vô làm mẫu sao???!!!???vô tới..vô tới rồi!!!sao đây???Bất ngờ một anh thanh niên từ sau lưng mình đi ra bước xuống xuồng tay cầm giỏ với vẽ mặt lườm lườm.?!?...Chít chuoa, nẫy giờ mình chụp vợ người ta..!!! Củng hên lúc xuồng lủi vào em mà lom khom tạch..tạch..Anh chồng dọng em một đạp chắc người và máy rớt xuống sông luôn..
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/3/13
2.477
422
83
Phuccao nói:
Em có một Kỷ niệm với chup đời thường kể bác nghe..
Số là có lần em về quê chơi,nhân lúc chiều tà ra bến đò sông Vàm Cỏ Đông chụp cảnh mặt trời lặn..tạch...tạch..tạch....Ồ..xa xa có chiếc xuồng 3 lá với bóng dáng người mẹ trẻ chèo xuồng chở đứa trẻ thơ..đẹp,đẹp quá..tạch..tạch......HH Hả... sau lại lủi vô hướng mình vậy????
Bộ thấy mình chụp rồi tính vô làm mẫu sao???!!!???vô tới..vô tới rồi!!!sao đây???Bất ngờ một anh thanh niên từ sau lưng mình đi ra bước xuống xuồng tay cầm giỏ với vẽ mặt lườm lườm.?!?...Chít chuoa, nẫy giờ mình chụp vợ người ta..!!! Củng hên lúc xuồng lủi vào em mà lom khom tạch..tạch..Anh chồng dọng em một đạp chắc người và máy rớt xuống sông luôn..
- Tâm sự của 1 người chụp cảnh đời thường là vậy...Các bác rút kinh nghiệm nhá...Em thì cầm tê lê núp chụp từ xa cho chắc ăn...Đứng xa xa và tốt nhất là núp vào đám đông rồi chỉa súng ra bắn cho an toàn bác àh...hehe
- Bác nói ở bến đò sông vàm cỏ đông ? không lẽ bác và em đồng hương ta ? em dân gốc Tiền Giang ...ha ha