ra đường giờ phải cẩn thận thôi các bác ơi. Hnay em cũng gặp 1 chuyện ức chế lắm. Mình đậu ở lane ngoài vừa là đi thẳng vừa quẹo trái lại là lane xe hơi, bên trong là lane xe máy. Thằng kia nó đạp vào sau xe em chửi là đứng ngày lane quẹo, em hạ kiếng xuống nói nó có mù ko. Lúc đó trong xe có con em rồi bà già em. Em cũng thoáng có ý nghĩ nó đợi nó chạy qua xúc nó luôn, rồi xuống xe tính gì thì tính. Nhưng ko hiểu sao mình dằn lòng lại kịp, xoay kính lên rồi bỏ đi. Thằng kia cứ thế chửi đổng theo. Nhiều khi nghĩ nếu em nóng quá chắc chỉ có mà rước hoạ vào thân. Thôi giờ ra đường mắt nhắm mắt mở nhịn cho qua, em nghĩ em còn con cái, gia đình cần mình lo.
Em phục cách xữ sự của bác rồi đó, chứ như em còn trẻ đụng vào là "bem" rồihyoree nói:ra đường giờ phải cẩn thận thôi các bác ơi. Hnay em cũng gặp 1 chuyện ức chế lắm. Mình đậu ở lane ngoài vừa là đi thẳng vừa quẹo trái lại là lane xe hơi, bên trong là lane xe máy. Thằng kia nó đạp vào sau xe em chửi là đứng ngày lane quẹo, em hạ kiếng xuống nói nó có mù ko. Lúc đó trong xe có con em rồi bà già em. Em cũng thoáng có ý nghĩ nó đợi nó chạy qua xúc nó luôn, rồi xuống xe tính gì thì tính. Nhưng ko hiểu sao mình dằn lòng lại kịp, xoay kính lên rồi bỏ đi. Thằng kia cứ thế chửi đổng theo. Nhiều khi nghĩ nếu em nóng quá chắc chỉ có mà rước hoạ vào thân. Thôi giờ ra đường mắt nhắm mắt mở nhịn cho qua, em nghĩ em còn con cái, gia đình cần mình lo.
Trời mưa, đường hẹp nên em mở đèn lái và chạy chậm rì mà bác.nofear126 nói:bác cũng ẩu quá chừng, xem camera thấy trời mưa bác qua ngã 4 mà vẫn không giảm tốc độ, cả 2 cùng sai!