Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Thôi thì cứ gọi là may. Nếu có chuyện gì thì không chỉ là nuôi cơm bệnh viện, bồi thường, những rắc rối liên quan đến giải quyết xe cộ, giấy tờ đôi khi còn ảnh hưởng đến an toàn bản thân nữa.

Đôi khi cứ phải học cách NHẪN
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Y trang trường hợp của em trong TSN. Mùng cho bác chủ và thật đáng trách cho nhiều kẻ tham gia GT thật bất cẩn.
 
28/3/13
2.338
1.769
113
hyoree nói:
ra đường giờ phải cẩn thận thôi các bác ơi. Hnay em cũng gặp 1 chuyện ức chế lắm. Mình đậu ở lane ngoài vừa là đi thẳng vừa quẹo trái lại là lane xe hơi, bên trong là lane xe máy. Thằng kia nó đạp vào sau xe em chửi là đứng ngày lane quẹo, em hạ kiếng xuống nói nó có mù ko. Lúc đó trong xe có con em rồi bà già em. Em cũng thoáng có ý nghĩ nó đợi nó chạy qua xúc nó luôn, rồi xuống xe tính gì thì tính. Nhưng ko hiểu sao mình dằn lòng lại kịp, xoay kính lên rồi bỏ đi. Thằng kia cứ thế chửi đổng theo. Nhiều khi nghĩ nếu em nóng quá chắc chỉ có mà rước hoạ vào thân. Thôi giờ ra đường mắt nhắm mắt mở nhịn cho qua, em nghĩ em còn con cái, gia đình cần mình lo.


Sớm hay muộn củng sẽ có người khác xử nó thui..............
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
nguyentrungtuyen132 nói:
hyoree nói:
ra đường giờ phải cẩn thận thôi các bác ơi. Hnay em cũng gặp 1 chuyện ức chế lắm. Mình đậu ở lane ngoài vừa là đi thẳng vừa quẹo trái lại là lane xe hơi, bên trong là lane xe máy. Thằng kia nó đạp vào sau xe em chửi là đứng ngày lane quẹo, em hạ kiếng xuống nói nó có mù ko. Lúc đó trong xe có con em rồi bà già em. Em cũng thoáng có ý nghĩ nó đợi nó chạy qua xúc nó luôn, rồi xuống xe tính gì thì tính. Nhưng ko hiểu sao mình dằn lòng lại kịp, xoay kính lên rồi bỏ đi. Thằng kia cứ thế chửi đổng theo. Nhiều khi nghĩ nếu em nóng quá chắc chỉ có mà rước hoạ vào thân. Thôi giờ ra đường mắt nhắm mắt mở nhịn cho qua, em nghĩ em còn con cái, gia đình cần mình lo.


Sớm hay muộn củng sẽ có người khác xử nó thui..............

Sớm hay muộn củng sẽ có người bị khổ lây và mạng họa với nhưng hạng người này bác ạ!
 
Hạng B2
8/3/13
273
93
28
54
HCM
Mừng cho Bác eBẹt thoát nạn. Tụi nó ý thức kém lắm, em gặp hoài nhưng phải lấy bình tĩnh đạp tiếp thôi.
 
Hạng B1
3/8/13
89
8
0
Air Bag nói:
......nuôi thằng xe máy đi ẩu. May mà em đi chậm chứ không là giờn ày em ngồi trong bệnh viện nuôi cơm thằng này rồi.
Ngày giờ trên Video bị sai mà em không để ý sửa lại.
may cho bác chủ bác mà đụng phải chiếc xe này, nó luộc bác chủ vào bệnh viện giám định nguyên nhân luôn đấy chứ.
 
Hạng D
24/3/11
1.790
552
113
40
Xì Phố
Moa....Xem cái clip của bác em thấy giật mình...Hum wa...Trời mưa...Lại hơi say say....Đạp trên 50 trong phố dưới Mỹ Tho
bash.gif
....May mà chưa có gì xảy ra...Kg thì.....Giờ này kg ngồi đây cmt đc shoy.....:cool:
 
Hạng D
5/10/09
2.595
1.035
113
40
aloacquy.vn
âu cũng là trời mưa, em thấy trời u u hay bắt đầu mưa lất phất là xe máy chạy bạt mạng, rất nguy hiểm.
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
tuananh68 nói:
Thôi thì cứ gọi là may. Nếu có chuyện gì thì không chỉ là nuôi cơm bệnh viện, bồi thường, những rắc rối liên quan đến giải quyết xe cộ, giấy tờ đôi khi còn ảnh hưởng đến an toàn bản thân nữa. Đôi khi cứ phải học cách NHẪN  

Chữ NHẪN đôi khi cũng khó học lắm bác ạ, mình từ tốn nhẫn nại, nhưng nó cứ cắm mặt phi vào mình thì làm sao bây giờ.