Dạ, vụ này hôm 23 Tết, ngày cúng ông Táo ở Huế bác @XaGan ạ.Quá may cho bác @Nguyen T - thoát được "ma men" vất vưởng trong đường tơ kẽ tóc !
Từ Tết đến giờ xem nhiều vụ khiến nổi hết da gà quá.
Mà vụ này của bác xảy ra trước Tết, đường vắng hoe, hai bên còn bán hoa Tết. Tý nữa là mất Tết nhỉ ???
Lúc đầu thấy cậu này lao chéo qua, em cứ nghĩ là phía trước, có đoạn con lươn hở để quay đầu, nên có ý chạy từ từ nhường cậu ấy.
Sau đó, thấy có vẻ không ổn, khi cậu lao sầm sầm vào phía mình, em liền đánh lái tránh theo phản xạ. Sau đó, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu bay lộn một số vòng , sau đó nằm bất động. Cũng may, phía sau không có xe nào, nên không ai bị liên lụy.
Hồi tháng 8/2014, một nhóm bọn em 3 xe đi chụp hình ở Tây Nguyên, tối hôm đó về đến Thị Xã Ninh Hòa, đang chạy từ từ trên đường có dải phân cách ở TT thị xã tìm chỗ ăn, tốc độ lúc đó đâu vào khoảng 15 km/h. Đến gần vòng xuyến, thì 1 chú xe máy lao thẳng vào làn ngược chieuf (làn bọn em đang chạy) với tốc độ rất nhanh! Lúc đó em em dẫn đoàn, chỉ kịp đánh lái sang phải tránh nó, miệng chưa kịp chửi tục (mới kịp phát ra từ "Mẹ") thì đã nghe một tiếng "rầm", thì ra nó lao tiếp vào xe số 2, xe này không kịp tránh. Xe ô tô móp đầu, xe máy nát bét. Nhưng may là chú say rượu đó không gãy bất kỳ cái xương nào, cũng không chấn thương sọ não. Chỉ bị chấn thương phần mềm. Cú đó cũng hú hồn.
chúc mừng bác chủ, đúng là ko thể lường hết tình huống trên đường. Dám trúng mình thì bị lập biên bản lỗi "ko làm chủ tốc độ" lắm.