Hạng B1
13/5/07
55
0
8
RE: Suýt tèo ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (Phú Mỹ Hưng)

Đi hoài sẽ quen, nhà em cách ngã tư này 100m. Có thấy vấn đề gì đâu, nhưng thấy tai nạn giao thông chỗ này ngày nào cũng có.
 
Hạng D
29/10/07
2.005
9.467
113
HCM
www.bsdinsight.com
RE: Suýt tèo ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (Phú Mỹ Hưng)

Trích đoạn: rottie

Mình hiểu như thế này, trên đường Ng Văn Linh, không biết có đúng không:

- Lane cao tốc ở giữa chỉ được phép đi thằng và rẽ trái (có biển cấm rẽ phải)
- Lane phụ cho ô tô có đèn đi thẳng + đèn rẽ trái và không có biển cấm rẽ phải nên có thể đi được cả 3 hướng
- Lane trong cùng (ô tô + xe máy): đi thẳng + rẽ phải (có biển cấm rẽ trái)

đúng rồi nè, bác hiểu quá chính xác luôn

Nếu bác đang chạy lane cao tốc chính giữa, mà muốn quẹo phải, thì đợi đèn xanh, bác quẹo trái rồi đánh vòng lại thôi
 
Hạng D
26/7/08
1.922
60.582
113
RE: Suýt tèo ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (Phú Mỹ Hưng)

Trích đoạn: ledienthinh

Đi hoài sẽ quen, nhà em cách ngã tư này 100m. Có thấy vấn đề gì đâu, nhưng thấy tai nạn giao thông chỗ này ngày nào cũng có.

Hix, mình quen thì mình đi đúng nhưng chính bác nói tai nạn ngày nào cũng có mà lại không thấy vấn đề gì ợ? Có 2 vấn đề rất rõ ràng:

1. Hướng dẫn, biển báo, đèn giao thông củ chuối.
2. Người ở nơi khác đi vô PMH = bó tay. com
 
Mê gái
30/8/07
57
32.883
83
Saigon
RE: Suýt tèo ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (Phú Mỹ Hưng)

Em thường xuyên đi qua đó. Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng. Em chỉ thấy vầy
1. Vì đường NVL nằm trong khu dân cư, cho nên có mấy lúc em cũng chạy trên 100km, nhưng rất hồi hộp, vì bà con ta rất hồn nhiên, mấy lần em gặp xe đạp, rồi xe gắn máy chạy ngược chiều, lâu lâu có mấy cô mấy thím còn đi bộ băng ngang...nói thật, trên người em lúc đó có cái gì nó teo hết cái đó...ở VN thì phải chịu thôi, tập quán, hiểu luật và ý thức của mình hạn chế mà. Cẩn thận vẫn hơn. Bác Canadabuon chờ tới đời chút chít của bác thì may ra...chứ VN có xây dựng được hệ thống đó, mà dân chưa được train, biện pháp chế tài chưa nghiêm... thì người mình cũng sẽ "đi tắt đón đầu" như thường. Em nói thật, cái kiểu các thím xe đạp, các mợ đi bộ, các chàng xe máy mà cứ có tai nạn đếu là "bên nguyên" thì còn lâu mới chừa...cỡ đi bộ lúc đèn gt xanh có tai nạn là phải bồi thường vật chất cho xe lưu thông, còn bồi thường về tinh thần (vì hết hồn, tim teo) nữa...thì may ra...
2. Em thấy hệ thống biến báo PMH khá ổn. Tuy nhiên nếu chưa quen với hệ thống biển báo thì có thể hơi gặp chút khó khăn. Em thấy từ Đầu giao lộ nguyễn Hữu Thọ - NVL là các thể loại biển báo chần dần rồi, nhìn vào đấy bác biết ngay chạy sao thì quẹo được mà. Bác Rottie chạy 2 lần là biết thôi. Em lúc đầu chuyển xuống đó cũng đi hớ khúc của bác, phải quẹo vòng lại mới qua NLB được.
 
Tập Lái
4/8/08
1
0
0
53
RE: Suýt tèo ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (Phú Mỹ Hưng)

Chủ topic nói đúng rồi đó. Mỗi bên giao lộ NVL có 3 làn xe:

- Làn ngoài rìa (gần dân cư) thì chỉ đi thẳng và rẽ phải (có bảng cấm rẽ trái),
- Làn trong cùng thì chỉ chạy thẳng và rẽ trái (có bảng cấm rẽ phải).
- Riêng làn giữa có hẳn đèn xanh đỏ cho rẽ trái và đi thẳng. Làn này không có đèn rẽ phải, nhưng cũng không có bảng cấm rẽ phải.

Thành ra nếu di chuyển ở làn giữa, rẽ phải hay rẽ trái nhìn chung đều khá nguy hiểm.