RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Chi hội EAG)
Tình hình là vì ghiền cặp kính chắn gió zin quá ... để hoài ở nhà thì ...........chật nhà
Cho nên em xung phong làm "chuột bạch" ....
Tối qua ngồi mày mò tìm cách gắn kính vào, mở tổng cộng là 7 con ốc zin
:
+ 4 con để tháo mặt nạ màu xanh ra khỏi miếng nhựa đen
+ 3 con còn lại để tháo tấm kính cũ ra ...
....phát hiện ra sau khi mở ốc bake ra, lấy tấm kính chắn gió ra tiếp theo thì thấy có 3 vòng cao su mềm lót ở phía sau (hehehe...3 cái vòng cao su này tránh làm nứt tấm kính chắn gió khi ta xiết ốc bake vào....
) vui mừng vì còn đủ phụ tùng hết ...
Bác nào sắp gắn thì kiểm tra lại xem còn không nhé [8|].
Để tách tấm nhựa màu xanh ở đầu (vì xe màu xanh
) và miếng nhựa đen (che đồng hồ công tơ mét) thì thật là vất vả vì lần đầu làm ...nên sợ gãy .....chân , em mày mò gỡ mãi mới ra [:-]
Sau đó lấy tấm kính chắn gió zin cao cao lắp vào .........với vài thao tác ngược lại với lúc đầu, em đã có một tác phẩm như sau:
Dàn đầu
:
.
Chụp từ phía trước
:
Chụp từ phía bên hông
[chẹp chẹp]:
Chụp từ phía sau
:
.
Tầm quan sát của người điều khiển
:
.
.
.Sáng nay để nguyên như thế chạy đi làm, đi ăn ... chạy lung tung [8|], người nhìn vào cũng khá nhiều ...
Chạy dừng đèn đỏ kế em Avenis màu bạc, mấy đứa nhóc trên xe nó nhìn vào thấy xe mình ngầu hơn xe của bố nó ... sau đó để rồi khi bố nó đi rồi, mà vẫn ngoáy đầu lại mà nhìn .........
.
...Người già nhìn, người trẻ nhìn, sành điệu cũng nhìn .....ngại nhất là mấy chú XXX đi môtô có kính chắn gió cũng thèm ....và ghen tỵ với mình (không biết có nói quá không
)
Quyết định rồi, để nguyên vậy luôn :
+ Chạy cho mình tự quen cảm giác
+ Cho người đi đường quen mắt với xe kính cao
+ Cho mọi người biết xe thiết kế chạy đường trường khác xe chạy thành phố như thế nào
Mọi người cứ nhào vô bình luận và chọi đá ....
Hết phim.