Cảm ơn bác, nhìn hình mà thấy thế là quá ngon rồi ạtuyệt vời! thật ngưỡng mộ bác. t2 mà nhìn mấy tấm hình của bác xong tràn đầy sức sống luôn )
Có mà cụ, mỗi tội kích bị lỗi không kéo lên được chứ xe em thì đầy đủcụ đi phượt như vậy mà không đem theo dụng cụ thây lốp à. hihi
ps: Đường bình phước em thì đường như vậy há gì.
Cảm ơn bácMột phượt thủ dũng cảm, thấy đường đi ngán quá, chúc bạn vượt qua chính mình, một chuyến đi bổ ích
Có nha bác ơi... bác muốn săn mây không em sẽ hướng dẫn bác tận tình luôn kkkảnh đẹp thật , trong nam này ko có mây đc như vậy
Em xin phép thả thính bác - khu vực Đông bắc nha bác ạ !!!Bác có chuyến đi tuyệt quá, qua bộ Ảnh thấy quá tuyệt rồi. Tây Bắc và Đông Bắc nước mình tuyệt quá. Em mới dc chiêm ngưỡng Tây Bắc, từ Hà Tây theo quốc lộ 6 đi lên vào mùa mưa nhưng mang đầy đủ cảm xúc, nhớ mãi ăn trứng gà nướng, chim nướng trên đỉnh đèo Ố quy hồ khi trời mưa, mù và lạnh tê tái. Muốn được một lần ra Bắc làm chuyến Đông Bắc nữa.
Thính thơm quá , em hóngEm xin phép thả thính bác - khu vực Đông bắc nha bác ạ !!! View attachment 758719