Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

người VN là những người phải nói là coi thường tính mạng nhất thế giới , ông nào leo lên xe cũng nghĩ rằng mình là michael sumacher , từ xe tải cho đến xe 4 chỗ , em đi từ biên hoà về SG mà thấy chúng nó chạy ép nhau , đánh võng qua lại , nhá đèn bóp còi loạn xị cả lên, 1 quang cảnh đúng như bản chất của người VN đó là văn hoá vô kỷ luật , ngay cả việc lưu thông trên đường cũng không khác gì việc chen lấn xếp hàng . Tai nạn giao thông là hậu quả của những người coi thương an toàn giao thông và tình mạng của mình, của người khác ,. chỉ tội nghiệp những người bị chúng nó giết oan , về đến trạm thu phí em cũng phải nỗi cáu với 1 thằng bus mất dạy từ đằng sau vượt lên chen ngang vào đầu xe em, em mở cửa kính chỉ mặt thằng lơ xe : D.C.M mày chạy kiểu gì vậy ( giọng Bắc ) ?? tự nhiên nó giơ tay cười cười kiểu thông cảm nhìn cái mặt muốn táng cho 1 phát , thằng tài xế thấy em nóng nên nó cũng ko chen nữa để cho em qua , tội nghiệp 1 ông captiva đằng sau bị nó chen mất lượt nhìn thấy khẩu hình trong xe cũng D.M các kiểu :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/5/06
749
400
83
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

asiantiger nói:
Chiều đi từ Nha Trang vào Sài Gòn, vừa qua ngã 3 Dầu Giây thì kẹt xe cả cây số. Xe dồn thành hàng 5 chiều từ Nha Trang vào Sài Gòn. Hơn tiếng sau mới thóat lên được thì phát hiện ra là do tai nạn. Tại hiện trường một chiếc Bus biển số Đồng Nai nát đầu bên lái, chiếc xe còn lại không thấy, nhưng mảnh vỡ bắn tung tóe trên mặt đường. Bên kia đường có một nạn nhân nằm đắp chiếu. Thấy mà ớn quá. Chắc chiều nay có nhiều bác OSer cũng chứng kiến khi qua đọan này.

Vụ này nổi đình nổi đám từ chiều hôm qua tới giờ. Kinh khủng quá!
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
54
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

Nói cho công bằng thì văn hoá giao thông của mình gần đây có cải thiện chút ít. Hồi xưa chạy đường trường bắc nam thấy cảnh giành đường vượt ẩu phổ biến, bây giờ có giảm. Tất nhiên để văn minh được như các nước tiên tiến chắc còn rất lâu nữa. Anh em OS mình cũng nên góp phần nâng cao văn hoá giao thông đó.
Có lẽ một phần do xe gia đình tăng. Lái xe mình, chở gia đình đi chơi chẳng ai muốn va quệt rách việc. Hơn nữa các bà vợ thường là bàn đạp thắng thứ hai trên xe.
Lái ẩu thường là thành phần lái xe thuê. Tài sản của người khác hơi đâu mà giữ. Nếu mất việc có người khác thuê ngay. Xẩy ra tai nạn mà tính mạng giữ được là họ coi như chẳng mất gì.
 
Hạng D
3/1/09
1.291
10.672
133
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

Công nhận là văn hoá lái xe người Việt mình kém thiệt , nhiều khi em lái khi đường đông , vậy mà có chú cứ tin tin đòi vượt , em cho vượt liền , qua mặt được xe em rồi củng nằm lại , gác nhau được một thân xe em có 4 -5 m thôi , vậy mà củng đòi chen lên -> chán
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

vankhanhktpn nói:
duongxua nói:
petrol nói:
fleur nói:
Em nghĩ là bài toán quy hoạch, ai đời các bác xxx để một trung tâm giải trí và một siêu thị sát quốc lộ. Bus thì đón khách ngay lòng đường. Quy hoạch như vậy thì chẳng tránh khỏi kẹt xe. Mà cũng không hiểu nổi ông quy hoạch với ông giao thông có kết hợp với nhau khi quy hoạch hay không nữa.

Bác thông cảm, trình nó chỉ đến thế thôi. Tây nó nhúng tay vào mới khác được

Em ko nghĩ như vậy . VN rất nhiều người tài , làm được rất nhiều việc lớn chứ ko nhất thiết gì phải là Tây. Vấn đề là ở chỗ họ có được trọng dụng để làm những việc này và ý kiến của họ có được những xxx có thẩm quyền tiếp thu hay ko thôi.

Nhưng họ đặt quyền lợi của ai lên trên hết?

Họ theo bác nói ở đây là ai ??? Người có quyền đặt quyền lợi ở đây chỉ là các xxx , còn những người tài mà em nói họ thuần túy giải quyết bài toán giao thông và quy hoạch. Vậy mấy ông Tây vào đây thì giải quyết được việc gì khi các xxx cũng đặt quyền lợi của mình ko đúng chỗ ??? Khối ông Tây vào đây rồi cũng phải bỏ của chạy lấy người đấy thôi .
 
Hạng D
25/8/06
1.341
391
83
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

Em nghe vụ này chỉ có em bé là an toàn, người lớn ngồi trên xe đều hy sinh hết do bay luôn cái nóc xe.
 
Hạng D
25/3/05
3.980
34
38
54
HCM city
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

tây mà vào đụng XXX thì cũng bó tay , cơ chế nó phải thế , cho nên nếu xxx có ngu thì bác cũng ko thể chửi nó ngu mà phải chửi cơ chế cho thằng ngu lên làm xxx :)
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
160.983
113
www.phindeli.com
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Canh Dần có 397 vụ TNGT đường bộ, chết 287 người, bị thương 425 người ... tăng 26% so với Tết năm trước.

Nguồn: báo TT hôm nay
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

Ngày Tết đường đông em chạy chậm chậm cho chắc. Nhiều khi quen chân cũng dậm phà phà, nghĩ lại mới thấy sợ thật.
 
Hạng B2
25/5/07
340
1
0
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây

vankhanhktpn nói:
duongxua nói:
petrol nói:
fleur nói:
Em nghĩ là bài toán quy hoạch, ai đời các bác xxx để một trung tâm giải trí và một siêu thị sát quốc lộ. Bus thì đón khách ngay lòng đường. Quy hoạch như vậy thì chẳng tránh khỏi kẹt xe. Mà cũng không hiểu nổi ông quy hoạch với ông giao thông có kết hợp với nhau khi quy hoạch hay không nữa.

Bác thông cảm, trình nó chỉ đến thế thôi. Tây nó nhúng tay vào mới khác được

Em ko nghĩ như vậy . VN rất nhiều người tài , làm được rất nhiều việc lớn chứ ko nhất thiết gì phải là Tây. Vấn đề là ở chỗ họ có được trọng dụng để làm những việc này và ý kiến của họ có được những xxx có thẩm quyền tiếp thu hay ko thôi.

Nhưng họ đặt quyền lợi của ai lên trên hết?
Nói thiệt, ăn được làm được là em đã mừng, dạng này thôi kiếm đã khó ko dám đòi hỏi gì hơn.