Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
Đây là người em quen bác ợh. Nạn nhân (tài xế) là em trai của 1 giáo viên trường ĐH HCM, ở tỉnh lên thành phố mượn xe của anh mình chở thêm 1 gia đình người bạn gồm 2 vợ chồng và đứa con đi chúc tết. Anh tài xế và ông chồng chết tại chỗ, chị vợ đang cấp cứu trong bviện nhưng có vẻ ko qua khỏi tuần này. May sao đứa con chỉ bị xây xát nhẹ. Em vừa đi viếng sáng nay...Vợ chồng nhà ấy mắc nợ anh tài xế rồi...
asiantiger nói:Chiều đi từ Nha Trang vào Sài Gòn, vừa qua ngã 3 Dầu Giây thì kẹt xe cả cây số. Xe dồn thành hàng 5 chiều từ Nha Trang vào Sài Gòn. Hơn tiếng sau mới thóat lên được thì phát hiện ra là do tai nạn. Tại hiện trường một chiếc Bus biển số Đồng Nai nát đầu bên lái, chiếc xe còn lại không thấy, nhưng mảnh vỡ bắn tung tóe trên mặt đường. Bên kia đường có một nạn nhân nằm đắp chiếu. Thấy mà ớn quá. Chắc chiều nay có nhiều bác OSer cũng chứng kiến khi qua đọan này.
Đây là người em quen bác ợh. Nạn nhân (tài xế) là em trai của 1 giáo viên trường ĐH HCM, ở tỉnh lên thành phố mượn xe của anh mình chở thêm 1 gia đình người bạn gồm 2 vợ chồng và đứa con đi chúc tết. Anh tài xế và ông chồng chết tại chỗ, chị vợ đang cấp cứu trong bviện nhưng có vẻ ko qua khỏi tuần này. May sao đứa con chỉ bị xây xát nhẹ. Em vừa đi viếng sáng nay...Vợ chồng nhà ấy mắc nợ anh tài xế rồi...
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
Mong linh hồn họ sớm siêu thoát ! Xin chia buồn !
Mong linh hồn họ sớm siêu thoát ! Xin chia buồn !
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
Thấy tội quá các bác ơi! Bác có biết nguyên nhân sao mà gây tai nạn không bác? Cau cho linh hồn họ được siêu thoát, còn cháu bé sẽ sớm bình phục và vượt qua nỗi đau quá lớn này, cầu cho mẹ cháu bé qua khỏi trong tuần này.kaching2222 nói:asiantiger nói:Chiều đi từ Nha Trang vào Sài Gòn, vừa qua ngã 3 Dầu Giây thì kẹt xe cả cây số. Xe dồn thành hàng 5 chiều từ Nha Trang vào Sài Gòn. Hơn tiếng sau mới thóat lên được thì phát hiện ra là do tai nạn. Tại hiện trường một chiếc Bus biển số Đồng Nai nát đầu bên lái, chiếc xe còn lại không thấy, nhưng mảnh vỡ bắn tung tóe trên mặt đường. Bên kia đường có một nạn nhân nằm đắp chiếu. Thấy mà ớn quá. Chắc chiều nay có nhiều bác OSer cũng chứng kiến khi qua đọan này.
Đây là người em quen bác ợh. Nạn nhân (tài xế) là em trai của 1 giáo viên trường ĐH HCM, ở tỉnh lên thành phố mượn xe của anh mình chở thêm 1 gia đình người bạn gồm 2 vợ chồng và đứa con đi chúc tết. Anh tài xế và ông chồng chết tại chỗ, chị vợ đang cấp cứu trong bviện nhưng có vẻ ko qua khỏi tuần này. May sao đứa con chỉ bị xây xát nhẹ. Em vừa đi viếng sáng nay...Vợ chồng nhà ấy mắc nợ anh tài xế rồi...
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
em ở Đà Nẵng chạy vào từ sáng qua (mồng 6). Chiều mồng 6 ngang qua khúc Bình Định thấy dòng xe chạy chậm hẳn ------> tai nạn do xe tốc hành 50 chỗ tông vào xe gắn máy (Chắc là do vượt phải ở khúc cua nên ăn luôn 2B) ---> em chạy ngang có 2 nạn nhân đắp chiếu chưa kịp thắp nhang + xe 2B tan nát không nhận diện được ------> chạy lành hẳn đến 9h tối mới tới Nha Trang nghỉ ngơi.
Sáng nay khởi hành vào SG thì không thấy tai nạn gì nghiêm trọng, chỉ có điều kẹt xe ở Đồng Nai hơi nhiều vì .... đèn đỏ. Nhưng em thấy rất nhiều bác vượt phải khúc này, hình như ở ĐN không phạt lỗi này sao các bác????
Còn bác nào nói chạy xe ở VN là do văn hoá vô tổ chức kỷ luật thì em đề nghị xem lại. Em nghĩ sống ở đâu cũng thế thôi, nhập gia tuỳ tục. Hồi e chạy ở Úc có b ị cái ticket nào đâu, về đây đi đường dài vẫn phải lạng ra lách vào trên quốc lộ chỉ vì một lí do đơn giản ---> em được chạy 80 trong khi xe tải chỉ được 50 cây chuối và cả 2 đều phải di chuyển trên một làn xe. Vì vậy, em nghĩ bác nên chỉnh lại là vượt nhau (overtake) theo đúng luật là được i.e. em vượt nhưng đảm bảo tốc độ vượt không quá 80 cây chuối, trừ phi xe trong chơi ác đua theo thì phải đạp lên 90 rồi hạ xuống 80 khi đã vào lại lane trong và tuyệt đối không vượt khi có biển cấm hay đường phân vạch liền.
Nhân tiện cho em hỏi, khi qua Đồng Nai, em thấy có vài đoạn giữa đường có 3 vạch song song. 2 vạch ngoài liền, vạch ở giữa đứt quãng thì ý nghĩa thế nào ah? Thanks các bác
em ở Đà Nẵng chạy vào từ sáng qua (mồng 6). Chiều mồng 6 ngang qua khúc Bình Định thấy dòng xe chạy chậm hẳn ------> tai nạn do xe tốc hành 50 chỗ tông vào xe gắn máy (Chắc là do vượt phải ở khúc cua nên ăn luôn 2B) ---> em chạy ngang có 2 nạn nhân đắp chiếu chưa kịp thắp nhang + xe 2B tan nát không nhận diện được ------> chạy lành hẳn đến 9h tối mới tới Nha Trang nghỉ ngơi.
Sáng nay khởi hành vào SG thì không thấy tai nạn gì nghiêm trọng, chỉ có điều kẹt xe ở Đồng Nai hơi nhiều vì .... đèn đỏ. Nhưng em thấy rất nhiều bác vượt phải khúc này, hình như ở ĐN không phạt lỗi này sao các bác????
Còn bác nào nói chạy xe ở VN là do văn hoá vô tổ chức kỷ luật thì em đề nghị xem lại. Em nghĩ sống ở đâu cũng thế thôi, nhập gia tuỳ tục. Hồi e chạy ở Úc có b ị cái ticket nào đâu, về đây đi đường dài vẫn phải lạng ra lách vào trên quốc lộ chỉ vì một lí do đơn giản ---> em được chạy 80 trong khi xe tải chỉ được 50 cây chuối và cả 2 đều phải di chuyển trên một làn xe. Vì vậy, em nghĩ bác nên chỉnh lại là vượt nhau (overtake) theo đúng luật là được i.e. em vượt nhưng đảm bảo tốc độ vượt không quá 80 cây chuối, trừ phi xe trong chơi ác đua theo thì phải đạp lên 90 rồi hạ xuống 80 khi đã vào lại lane trong và tuyệt đối không vượt khi có biển cấm hay đường phân vạch liền.
Nhân tiện cho em hỏi, khi qua Đồng Nai, em thấy có vài đoạn giữa đường có 3 vạch song song. 2 vạch ngoài liền, vạch ở giữa đứt quãng thì ý nghĩa thế nào ah? Thanks các bác
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
Nói đến việc điều khiển xe thì ngày mùng 1 em về châu đốc mấy fen hú hồn với nhiều "đại ca" 2B,đang chạy tự nhiên thích thì quẹo còn ko thì trong lề băng ra như đường ko người.Xe bus và dù thì em xin miễn có ý kiến luôn.
Em từng có một tình huống thế này:
Có một lần em chạy về gần đến cầu Rạch Chiếc khoàng hơn 9g tối,lúc đó em và nhiều bác fía sau bị kẹt lane ngòai cùng sau 2 container,em đậu một hồi nghi nghi nên lách fải vượt lên thì thấy bực mình: 2 cha nội container tự nhiên tắt máy đậu ở đó sát con lươn luôn mà ko ra hiệu cho xe sau biết để mà lách qua,cuối cùng chỉ có mình em qua mấy xe sau kẹt lại hết chắc do mấy bác ấy sợ xxx.Các bác thấy kiểu này thì mình trách làm sao khi di chuyển trên đường mà ko hề có tí gì gọi là trách nhiệm và nghĩ lại cho người khác cùng tham gia lưu thông?!
Nói đến việc điều khiển xe thì ngày mùng 1 em về châu đốc mấy fen hú hồn với nhiều "đại ca" 2B,đang chạy tự nhiên thích thì quẹo còn ko thì trong lề băng ra như đường ko người.Xe bus và dù thì em xin miễn có ý kiến luôn.
Em từng có một tình huống thế này:
Có một lần em chạy về gần đến cầu Rạch Chiếc khoàng hơn 9g tối,lúc đó em và nhiều bác fía sau bị kẹt lane ngòai cùng sau 2 container,em đậu một hồi nghi nghi nên lách fải vượt lên thì thấy bực mình: 2 cha nội container tự nhiên tắt máy đậu ở đó sát con lươn luôn mà ko ra hiệu cho xe sau biết để mà lách qua,cuối cùng chỉ có mình em qua mấy xe sau kẹt lại hết chắc do mấy bác ấy sợ xxx.Các bác thấy kiểu này thì mình trách làm sao khi di chuyển trên đường mà ko hề có tí gì gọi là trách nhiệm và nghĩ lại cho người khác cùng tham gia lưu thông?!
Re:Tai nạn chiều nay (mùng 6 tết) tại Dầu Giây
Trước đó chiều 19.2, xe buýt 60M-9658 do Ngô Quốc Khanh điều khiển từ Sài Gòn đi Long Khánh, khi đến Km 1838 xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất (Đồng Nai) thì bất ngờ bị xe du lịch biển số 50U-0012 (trên xe có 6 người) chạy hướng ngược lại đâm vào. Vụ va chạm làm tài xế xe du lịch Lê Duy Thanh và Nguyễn Thị Hòa (23 tuổi) chết tại chỗ, 3 người còn lại trên xe bị thương nặng, riêng một trẻ em thoát nạn, chiếc xe du lịch thành đống sắt vụn.http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201008/20100221001939.aspx
Trước đó chiều 19.2, xe buýt 60M-9658 do Ngô Quốc Khanh điều khiển từ Sài Gòn đi Long Khánh, khi đến Km 1838 xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất (Đồng Nai) thì bất ngờ bị xe du lịch biển số 50U-0012 (trên xe có 6 người) chạy hướng ngược lại đâm vào. Vụ va chạm làm tài xế xe du lịch Lê Duy Thanh và Nguyễn Thị Hòa (23 tuổi) chết tại chỗ, 3 người còn lại trên xe bị thương nặng, riêng một trẻ em thoát nạn, chiếc xe du lịch thành đống sắt vụn.http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201008/20100221001939.aspx