NèVui lắm à cười. Vô duyên vãi
Anh không biết đọc hiểu trong ngữ cảnh riêng của comment à?:3dmuonan:
NèVui lắm à cười. Vô duyên vãi
thì phóng viên chưa có kết luận bảo mất lái đâm đâu có gì quá đángMất lái cái gì !!! Mấy anh phóng tinh viên toàn phán ẩu. Theo camera rõ ràng là xe tải đạp thắng gấp, xe bị trượt nên táng vào đám công nhân.
Soi kỹ tình huống thì: du lịch trắng do quá cẩn thận hay do lái mới, tự nhiên rà thắng khi đi ngang tốp công nhân. Xe tải đi sát phía sau, có lẽ 1 giây lơ là nhìn chỗ khác, hoặc chợp mắt cho đỡ mỏi, nhìn lại thấy du lịch sát ngay đầu, sợ múc đít du lịch, hoảng hồn đạp thắng gấp. Cũng do xe tải không có ABS + đường trơn + đang đổ dốc + xử lý hơi non do bất ngờ... nên xe tải trượt bánh, táng vào xe nước và tốp nhân công.
thì phóng viên chưa có kết luận bảo mất lái đâm đâu có gì quá đáng
lỗi lớn của xe tải khi không giữ khoảng cách và làm chủ được tốc độ
Dân Việt Nam nó thế. Đi cao tốc thấy có xe sát đít, em chuyển lane cho nó qua mặt, lúc sau lại có thằng khác bám đít. Đít xe chứ phải đít gái đâu mà cứ bám sát. bà mịa bực thiệt.1. Lúc vệ sinh, đường ướt lại ngay đoạn dốc, rất nguy hiểm ko biết là có biển báo, ký hiệu để xe giảm tốc, giữ khoảng cách hay không?
2. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất là giữ khoảng cách an toàn với xe trước nhưng gần như phần đông người Việt hoặc là ko biết hay ko thèm tuân thủ, thành ra các vụ tai nạn kiểu này là ko thể tránh khỏi, dù rất dễ để phòng ngừa. Trong clip rõ ràng xe rất vắng, tại sao cứ phải bám sát đít xe trước làm cái gì nhỉ, vượt ko dc, chạy nhanh hơn cũng ko dc....
Đổ đốc không rà thắng nhỡ vượt 60km/h lại ăn biên bản.Xe tải sai rành rành không nói,
Tài xế chiếc i10 lái quá yếu, nhìn phía trước chẳng có chướng ngại vật gì cũng thắng lại, chắc sợ mấy anh quét rác bên trong bỗng dưng lao ra chặn đầu xe?