Em mới đi huế đưa công nhân về quê ăn tết nè xe chạy lên đèo buổi tối dàn ngang hàng 3 cùng nhau đau lên,mạnh được yếu thua.
thằng 2 đang cặp kè qua mặt thằng 1
thằng 3 thấy vẫn còn chậm : chơi luôn hàng 3 leo 1/2 xe xuống cỏ bên trái luôn
ban ngày nắng đẹp vô tư
còn ban đêm tối hù chỉ canh đèn ngược chiều mà phang : có 1 đèn ngược chiều của xe 2 bánh : qua mặt xe trước cứ canh sát ngọn đèn này : lúc tới gần nó mới ló ra cái ... rờ mọt bự choàm quàm tối thui kéo sau cái 2 bánh haha
hoặc đường đêm tối hù, có đèn ngược chiều từ xa, thẳng băng trước mặt : cắm đầu cắm cổ đạp ngay luôn - ai dè ... hố hàng : gần tới mới phát hiện con đường nó ... ẹo chữ Z né cái ruộng nhà quan
còn xe 2 bánh mìền quê nhiều chú rất cọc cach ban đêm không đèn, dân tình thì ăn bận tối thui bác tài xe hơi khó phát hiện từ xa chứ đâu có mát mẻ sô hàng như phố thị : màu da con gái nó phản quang đèn xe tốt lắm
thằng 3 thấy vẫn còn chậm : chơi luôn hàng 3 leo 1/2 xe xuống cỏ bên trái luôn
ban ngày nắng đẹp vô tư
còn ban đêm tối hù chỉ canh đèn ngược chiều mà phang : có 1 đèn ngược chiều của xe 2 bánh : qua mặt xe trước cứ canh sát ngọn đèn này : lúc tới gần nó mới ló ra cái ... rờ mọt bự choàm quàm tối thui kéo sau cái 2 bánh haha
hoặc đường đêm tối hù, có đèn ngược chiều từ xa, thẳng băng trước mặt : cắm đầu cắm cổ đạp ngay luôn - ai dè ... hố hàng : gần tới mới phát hiện con đường nó ... ẹo chữ Z né cái ruộng nhà quan
còn xe 2 bánh mìền quê nhiều chú rất cọc cach ban đêm không đèn, dân tình thì ăn bận tối thui bác tài xe hơi khó phát hiện từ xa chứ đâu có mát mẻ sô hàng như phố thị : màu da con gái nó phản quang đèn xe tốt lắm
Chỗ nào k có xxx thì hay xảy ra tai nạn, chỗ có xxx thì bác tài lo chuẩn bị xiền đóng phí bảo đảm an toàn tuyệt đối cho xxx rồi, nên k dám chạy ẩu. Em chắc 100%Bangonnen nói:Xxx đâu có đứng mấy chổ nguy hiểm hay tai nạn làm gì cho mệt thân,tìm kiếm bóng râm râm bụi cây um tùm dể núp lùm bắn tốc độ mấy em chứ...hihi....
Làm thế thì làm sao đủ tiền gởi NH Thụy Sỹ hả cụ? Nói chung là nói nhiều, làm ít thì mới có chút xiền lấy lại vốn, và cho con cháu đi học nước ngoài hoặc hút, hít, chích cụ àh.koonjang nói:Đúng ra là phải dồn sức làm cao tốc Bắc Nam từ 10 năm trước cho xe >4B. Tư duy nhiệm kỳ của các quan hại chết kinh tế VN
anhbocau nói:Bạn em quay vô tới Hải Dương rồi .
48h tới HN , kinh .
Tụi em 2 xe, 4 tài đạp 18h ngày 25AL đến 15h ngày 27AL ra đến Thái Bình.
Đêm 25AL tầm 3h sáng, khúc Phan Rang có 1 chiếc 16 chỗ bị xe khách vượt, rồi ép rồi đâm vào xe 16 chỗ gây đâm vào lan can cầu. Móp đầu, đuôi, xe khách móp đầu.
Vậy Bác đi cùng ngày với em luôn, ngay ngã 3 dầu giây là chiếc pajero với xe máy nằm gọn ngay đầu.hix. Đi một lúc là thấy mấy chiếc xe tải lật nữa. Ban đêm chạy toàn để đèn pha, lấn tuyến ầm ầm nhất là mấy ông xe khách.tieulinhtinh nói:Sáng nay em xuất phát vê quê sớm. Từ SG đến Quy Nhơn mà thấy có 5 cái tai nạn, cái nào cũng kinh khủng.
Lúc khoảng 4h30 sáng ở ngã ba Dầu Giây, một xe máy nát bét trước 1 chiếc 7 chổ. Có lẽ do xe máy qua đường giữa làn xe hơi.
Sau đó gần trạm thu phí Sông Phan, 2 xe máy đấu đầu 1 xe khách. Xe máy cũng nát.
Qua khỏi Nha Trang thì lại có một đấu đầu giữa xe 16 chổ và xe máy. Xe máy cũng nát.
Và kinh khủng nhất là vụ tai nạn giữa chiếc xe 29c và container (hay tải). Xe 29c nát bét như đống sắt vụn. Container lật bên đường. Mong những người trên xe tai qua nạn khỏi.
Sau đó lại gặp 1 xe khách bị hư phần đầu...
Do em cầm lái nên không có ảnh report, chỉ tường thuật bằng miệng.
Tết nhất, xe nhiều nhiều xe tranh thủ chạy nên chạy cực ẩu. Hôm nay trên 6 lần em bị các bác tốc hành đòi đấu đầu, dí em sát vào lề...
Tết nhất rồi, các bác đi đường hãy cẩn thận.