have_lose nói:
khi nào Ck VN tăng như thời hoàng kim, lúc đó cái gì cũng ăn nên làm ra theo hết....hehe. Em cũng nằm trong số đó.
never and forever
Thị trường đóng băng vì tâm lý. Phân tích thời điểm thế giới lạm phát năm 2007 thì Vn vẫn chưa hiểu là gì nên vẫn cảm giác bt , mua bán tí toe vui vẻ nên mới có việc năm 2008 mua gì cũng lời, mua xe oto năm đó bi giờ đi bán vẫn ko lỗ nhưng đến khi bị khủng hoảng thì tâm lý là ko còn ai dám xài gì. Nếu tính phản ứng domino thì từ bà bán xôi cho đến đại gia gỗ đất đều ngã như nhau thì vấn đề ko pải là BDS phục hồi mà là phục hồi tâm lý tiêu dùng của mọi người mới cứu dc thị trường chung chứ BDS nó cũng chỉ là 1 món hàng nhu bao món hàng khác, có lúc đắt lúc ế như mọi món hàng khác thế nhưng tất cả các ngành nghề ế đều như hiện nay thì lấy đâu ra khách mà phục hồi[:O]
Nếu phân phối theo nhóm ngành nghề thì BDS ko thuộc nhóm ngành thiết yếu . Ăn dc đặt lên hàng đầu bằng chứng bán xôi có ế nhưng ko dẹp tiệm vì ko thể nhịn ăn mà sống. Mặc đứng thứ 2 vì ko thể ở truồng đi ra đường nhưng có thể mặc đồ cũ nên buôn bán quần áo, giầy dép có chậm nhưng cũng ko đến nổi chết. Đúng ra nhu cầu ở xếp hàng trên cái vui chơi giải trí nhưng nó lại kém thu hơn hẳn vì cái vui chơi giải trí nó kéo theo 2 thằng đầu nên hợp lực nó vẫn sống khỏe cho dù có thể cả năm vì ttinh hình khó khăn 1 gđ ko còn đi xem ca nhạc , đi công viên mỗi tuần nhưng 1 tháng đi 1 lần thì nó vẫn sống.
Nhu cầu ở đứng hạng 3 lại là 1 mục tiêu hoàn toàn tách biệt, ko phải là "An cư lạc nghiệp" như mọi người vẫn nói. Với giá đất như ở Vn thì những người an cư lạc nghiệp chỉ có từ trước đây hoặc do gia đình để lại hoặc 1 số ít làm nên còn đa số thì đều ko đủ khả năng mua nhà dù là 1 căn hộ chung cu so với thu nhập và mức tiêu dùng chung. Nếu vậy chỉ có khi nào Nhà nước đưa về giá trị thật xây dựng những khi dành cho người thu nhập thấp đúng nghĩa chứ còn kiểu đầu cơ còn nhà xây xong chưa ở lấy tay chọt cũng lủng thì BDS vẫn khó phục hồi dc vì nó vẫn là sân chơi dành cho nhưng người đầu cơ mà thôi còn nhu cầu thật thì toàn ở nhà mướn