Hạng D
23/8/08
3.165
1.849
113
45
Quốc lộ thì vẫn phải có đầy đủ biển báo tốc độ, khu dân cư, làn xe .... theo luật .
Trước đây đường này 3 làn có biển tốc độ 70 - 60 - 50kmh. Cũng có những đoạn có thể chạy 80-90kmh. Giờ thì bỏ biển tốc độ hết rồi. Biển báo khu dân cư cũng hầu như mất, rất khó lường.
Bây giờ người ta phải chạy rón rén 50-60kmh là chủ yếu, vì sợ phạt
Bác lâu lắm mới đi Vũng Tàu rồi. Cái biển báo khu dân cư khu vực Phú Mỹ đã chuyển khỏi vị trí cũ rồi. Trên đường đi xuống VT thì chỗ bắt đầu vẫn ở gần nhà hàng Trần Long, nhưng biển kết thúc KDC đã rời khỏi cây xăng xuống dưới nữa qua hẳn lối vào cảng Cái Mép.
Còn trên đường về thì bắt đầu ở khu Cái Mép, kết thúc khi chuẩn bị tới Vedan.

Còn biển báo khác trên đường ư, mờ mắt phân biệt đâu là biển báo đâu là biển quảng cáo.

Chạy quen đi VT thì mới dám chạy tự tin, chứ đi đường lạ là chết. Chỉ VN mới bị vậy.
Nên nếu in tốc độ lặp lại trên đường cứ 1 km một con số thì là tốt nhất, nhưng giấc mơ này còn quá xa bên quản lý họ chả thèm ngó ngàng gì, góp ý online tỷ lần rồi.
 
  • Like
Reactions: target_locked
Hạng B2
22/3/22
315
286
63
em mới về lễ vẫn còn mà nhỉ . chắc là tháo treo cho dễ nhìn hơn
 
Hạng B1
24/10/14
50
143
33
38
Thế theo bác biển tốc độ bị trẻ trâu xịt sơn che mờ có cãi nổi không?
Đây bác nhé
 
Hạng B2
17/2/16
379
626
93
Vũng Tàu
đoạn từ Cao tốc rẽ phải đi Vũng Tàu, tốc độ hết theo làn rồi Anh.
Chỉ có trong Khu dân cư - Ngoài Khu dân cư.
Biển tốc độ 60 có 2 đoạn: cầu Cỏ May, và qua ngã ba đi Long Sơn tầm 200m thôi.

Bảng Khu dân cư chỗ Phú Mỹ làm cao hơn, nhô ra, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đoạn này kéo dài hơn trước. Nếu là tài mới thì đôi khi nghĩ là đã qua bảng rồi, thực tế là chưa, vì đoạn Phú Mỹ rất dài.
Em trừ hao cho chắc ấy mà. Đúng là đoạn Phú Mỹ kéo dài hơn trước 1 đoạn cũng kha khá, tài quen ỷ y tưởng như cũ là dễ dính lắm, có lần thấy mấy ảnh đứng bắn ngay ngã ba Cái Mép luôn.
 
Hạng C
7/4/20
653
661
93
35
Đây bác nhé
đúng là quýt làm cam chịu :D
THật ra thì nó xịt sơn vẫn thấy mờ mờ số bên trong nhưng các bác hay cố tình ko thấy để chạy cho nó hăng :D
 
Hạng B2
15/10/08
148
413
63
Thực ra đi QL51 có 1 chỗ dễ bị dính là vừa hết Phú Mỹ đến chỗ cái nhà thờ bự chảng có bảng hết mọi hạn chế nên một số anh không biết thực ra bảng hết khu dân cư cách đó gần 2km
 
Hạng C
14/2/17
526
823
93
Có biển KDC và hết KDC mà bác, biển đã làm rõ ràng và dễ nhìn hơn trước rồi, cứ thế mà chạy thôi!
 
Hạng B2
6/9/06
367
279
63
Alone In The Dark
Qua e mới đi chỉ còn biển báo KDC và hết KDC thôi... và chủ yếu mấy cái đèn đỏ có land quẹo và quay đầu mấy bác nên cẩn thận CAMERA gắn bắn thuận chiều... E thấy mấy bác chạy vào làn đó rồi đi thẳng nhiều lắm
 
OSOM
23/4/07
9.162
10.189
113
Thật tình mà nói cũng bẵng đi một thời gian (không lâu) không đi QL51 xuống Vũng tàu. Trong đầu vẫn ám ảnh những kiểu phân làn, chia tốc độ các làn, và biển báo tùm lum khác như dạo trước, nên lần này mới hơi choáng váng với sự thay đổi. Bỏ biển báo tốc độ, áp dụng qui định chung về tốc độ trong khu dân cư và ngoài khu dân cư trên đường quốc lộ (vậy hợp lý & thuận tiện hơn), trừ những nơi cần qui định tốc độ riêng.
Clip của bài này là mới đây nhất (8/5). Nếu mọi người có thời gian xem hết thì sẽ hiểu cảm giác của mình. Mới ra cao tốc và vào QL51 với thói quen cũ không thấy biển báo gì cả (biển KDC, hay biển báo tốc độ) nên phải dè chừng.
Thực tế là : từ cao tốc đến thời điểm 21'04" mới có biển KDC (Tx Phú Mỹ) - thế mà mình phải bò bò, theo tốc độ KDC 60kmh (đôi lúc có nhanh hơn). Rồi từ 21:04 đến 34:48 trong clip lại bò tiếp 60kmh (hết gần 14 phút nữa) mới thấy biển hết KDC Phú Mỹ. Đoạn này khá dài
Chạy nhanh hơn tiếp 14 phút nữa đến 48:45 thì đến biển báo KDC Tp. Bà Rịa.
Như vậy : Từ cao tốc đến Tp. Bà Rịa chỉ có hai biển báo KDC.
Ok, chấp nhận. Hy vọng không có gì thay đổi cho lần đi tiếp theo