Thế tại sao lại có lựa chọn nhận nhà tháng 12, rồi ở được hay không mặc kệ?Lời nói nghe qua người này người khác nó đã bị tam sao thất bổn. Nghe trực tiếp đôi khi còn tuỳ vào ngữ cảnh giọng điệu như thế nào nữa...Hôm em gặp sale và bác Đức thì em nghe họ giải thích khá suôn, không có gì là nặng nề cả.
Tóm lại bác Đức giải thích đại ý thế này: Có nhiều hạng mục bác Dương muốn làm tốt hơn nữa cho cư dân, nếu cứ căn cứ vào thiết kế chi tiết trước đây thì tuân thủ thi công để giao đúng ngày không khó. Nhưng rút kinh nghiệm từ Sarimi nên ĐQM vừa làm vừa rà soát lại toàn bộ những khuyết điểm gì đã bộc lộ từ Sarimi và tiến hành điều chỉnh. Hiện các chi tiết ấy đã và đang triển khai đc bản vẽ và các thứ giấy tờ liên quan...Hợp đồng thầu thì đã ký trên bãn vẽ cũ, do vậy chắc chắn các chi tiết nếu có liên quan phải đ/c lại hết...nên việc delay 3 tháng để làm tốt những thứ đó.
Nếu nói rằng vậy nên thiết kế kỹ càng trước khi triển khai dự án để ko sửa tới sửa lui thì chắc không có cái Sarimi hay Sadora bán với giá đó và tại thời điểm đó mà mình đã mua được. Nhìn ra xung quanh các CHCC khác, cũng có khối thứ bất cập, thiết kế lỗi, thi công ẩu...nhưng người mua phải nín nhịn mà chịu vì nó giao nhà được là mừng rồi.
Vậy nên thay vì kêu ca, các bác hay yên tâm vì cái Sadora sẽ được làm tốt nhất có thể cho mình thì đòi hỏi gì nữa. Số tiền chậm 3 tháng em nghĩ nếu đem gửi ngân hàng cũng bằng 1/2 tiền thuê CHCC để ở, ví dụ tính theo tiền để xem có thiệt về người mua không.
Hôm em đề nghị lắp thêm hộp nguồn, em đợi sale mời bên kỹ thuật ra luôn, xong họ tư vấn cho mình rồi cùng nhau thống nhất, họ ra bản vẽ ngay chiều hôm đó luôn, chắc tại em chỉnh ít, mình ký xong mới chuyển qua kế toán tính giá, nếu ok mới chuyển qua bộ phận chỉnh phụ lục hợp đồng!anh Đức là sếp nên communicate khác, em nói thật các phòng ban ĐQM thường hay đổ qua lại với nhau, như kiểu cty nhà nước. VD, phòng kinh doanh vs thiết kế vs thi công chẳng ưa gì nhau.
Em gửi bảng yêu cầu chỉnh sửa đến nay hơn tháng rồi vân chưa biết nó ở phương trời nào, em ko hiểu quy trình làm việc kiểu gì mà nó chậm đến thế!
sala luôn muốn làm tốt hơn, ko ai phủ nhận. Hơn ai hết những ng mua sala tin đều này.
Chắc anh la ỏm tỏi trên đây họ mới mời anh lên, còn em cứ để đó nên h họ chắc đang quăng trong sọt rác chưa kịp xem.Hôm em đề nghị lắp thêm hộp nguồn, em đợi sale mời bên kỹ thuật ra luôn, xong họ tư vấn cho mình rồi cùng nhau thống nhất, họ ra bản vẽ ngay chiều hôm đó luôn, chắc tại em chỉnh ít, mình ký xong mới chuyển qua kế toán tính giá, nếu ok mới chuyển qua bộ phận chỉnh phụ lục hợp đồng!
Cái vế sau tất cả các bác nghe qua 1 mợ trên này chứ có ai nghe trực tiếp đâu, em nghĩ câu chữ lời nói không phải như vậy! Dùng lời diễn tả lại ý khác với nhắc lại 100% câu chữ kèm thái độ à!Thế tại sao lại có lựa chọn nhận nhà tháng 12, rồi ở được hay không mặc kệ?
Đổi lại được trả đổi vô tư!giải thích thì dĩ nhiên phải chọn những lý do này cho khách hàng xuôi tai, còn thực tế thì từ lâu ai cũng dự đoán được sẽ bị chậm 3-6 tháng rồi mà
Trước khi có cái thông báo delay em còn định soạn văn bản đề nghị CĐT giao trễ 06 tháng, cam kết ko đòi bồi thường, chỉ cần hoàn thiện thật ok để khi nhận là có thể sử dụng được luôn, ko mất công chỉnh sửa. Từ đầu xác định bỏ ra x đồng mua nhà, em cũng ko mong có ngày sẽ nhận lại vài đồng bồi thường lẻ tẻ
nhưng giờ tổng hợp lại em thấy ĐQM nhiều lý do quá, toàn đổ lỗi cho khách quan để từ chối trách nhiệm ràng buộc trong hợp đồng đã ký, cứ phát hành cái thông báo là xong, mặc nhiên khách hàng sẽ phải chấp nhận: từ chậm móng, chậm ký HĐMB, ko có bảo lãnh, dời lịch giao nhà, .... Ko biết sắp tới còn cái gì nữa đây vì ko phải giao nhà là chia tay, mình còn phải đồng hành với ĐQM dài dài
Em có nghe. Sales của em không nói "ở được hay không mặc kệ" nhưng có nói là ai thích nhận nhà tháng 12 thì cty cũng sẽ giao nhà tháng 12.Cái vế sau tất cả các bác nghe qua 1 mợ trên này chứ có ai nghe trực tiếp đâu, em nghĩ câu chữ lời nói không phải như vậy! Dùng lời diễn tả lại ý khác với nhắc lại 100% câu chữ kèm thái độ à!
Phần ở được hay không thì ... tự hiểu ... hahaha!
Ko, khi đề nghị mình chưa nhăn nhó gì hết, chỉ khi ký bản vẽ xong, làm lại phụ lục mà ko ghi ngày giao nhà, sale lại ko giải thích đúng nên mình mới bực. Mà giờ chấp nhận cùng với vụ delay 3 tháng luôn rồi. Còn hơn nhận về sau này làm nguyên bức vách để giấu ổ điện, tường của em nan giải vụ đục sửa vì nó nguyên bức tường đúc bê tông cốt thép chịu lựcChắc anh la ỏm tỏi trên đây họ mới mời anh lên, còn em cứ để đó nên h họ chắc đang quăng trong sọt rác chưa kịp xem.
Em thích kiểu "bút sa là gà phải chết", đã chọn rồi, ký rồi là ko đổi, trả gì hếtĐổi lại được trả đổi vô tư!
Cứ kiểu này lô 6-8 sau em dùng tên người nhà mua chục căn kiếm kèo sang cọc lời 50 triệu chơi, ko sang được thì trả
Đúng rồi , hahaha,Em có nghe. Sales của em không nói "ở được hay không mặc kệ" nhưng có nói là ai thích nhận nhà tháng 12 thì cty cũng sẽ giao nhà tháng 12.
Phần ở được hay không thì ... tự hiểu ... hahaha!
Lô 6.8 mãi không thấy ra.Em thích kiểu "bút sa là gà phải chết", đã chọn rồi, ký rồi là ko đổi, trả gì hết
Cứ kiểu này lô 6-8 sau em dùng tên người nhà mua chục căn kiếm kèo sang cọc lời 50 triệu chơi, ko sang được thì trả
Khả năng vướng pháp lý miếng đất BT dồi.