Rồi, điểm danh gần hết 
Tính ra em còn đỡ, nếu đi 16 chỗ ra Đà Lạt thì hên xui, có bữa thì phà phà, có bữa thì say 2,3 chặng. Hôm đi Nha Trang về bằng tàu hỏa, đến nơi không sao, đón taxi về đi 1/2 đường là buộc phải ngã ghế ra nằm, về đến nhà người cứ như cắn tí thuốc.
Còn say sóng biển thì thôi rồi, tối ngủ mà còn thấy người bồng bềnh
Tính ra em còn đỡ, nếu đi 16 chỗ ra Đà Lạt thì hên xui, có bữa thì phà phà, có bữa thì say 2,3 chặng. Hôm đi Nha Trang về bằng tàu hỏa, đến nơi không sao, đón taxi về đi 1/2 đường là buộc phải ngã ghế ra nằm, về đến nhà người cứ như cắn tí thuốc.
Còn say sóng biển thì thôi rồi, tối ngủ mà còn thấy người bồng bềnh
thật sự bác bị say xe,còn lái ko bị là do bác tập trung lái nên ko bị, trước em nhậu tới 4g sáng về , ngu dược có tí là đi Vtau em ngồi xe thằng bạn chở cảm giác y như trên mây buồn nôn chóng mặt thế là thằng bạn bảo em wa lái đúng hiệu nghiệm tự động hết ngay .
Chính xác nè, và có liên quan đến tai trong, bác nào bên y học cho cái giải thích chơi
rangnhon nói:Em say xe nặng nên phải đi học lái xe chứ ko có thuốc gì chữa khỏi (hic). Pha học phân tích là do tiền đình bị rối loạn. Khi cầm lái thì não mình điều khiển tay lái nên mỗi khi chuyển hướng, hay đảo xe thì não biết trước, ra lệnh cho tiền đình tìm cách cân bằng. Còn ko cầm lái thì não không biết trước nên "triều đình" nghiêng ngã, gây say xe mắc ói.
Có điều em ko lý giải được là bình thường em nghe mùi xe rất ghê, nhưng leo ra trước cầm lái thì ko nghe mùi gì cả. Lái thì cực mà ko lái thì khổ. :-(