Thảo Luận Chung Tài xế bị say xe

Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
turau nói:
puma.com nói:
Các bác có cách gì khắc phục tình trạng say xe không, em chạy xe xuyên việt cũng không sao cả, nhưng ra ghế sau ngồi để người khác chạy là y như rằng chóng mặt, buồn nôn....Nhảy lên lái là hết???

Trường hợp này bác Páo nên luyện tập bằng Bia hay gụ, uống bia nhiều vào miết lờn thuốc tăng đô thì lúc đó cũng hết say xe

[Leo nói:
]

Làm theo cách cha ông chỉ lại thì bác thử trồng cây chuối để luyện thần kinh xem sao (chống 2 tay xuống đất chân lên trời), 1 ngày làm vài lần. Từ từ sẽ không còn say xe nữa. Em đã thấy rất nhiều người say xe thử cách này. Hết hẳn
Chịu khó tập được 2 cái món này thì chẳng sợ gì say sóng, chứ say xe thì chuyện nhỏ.
Bác Páo chịu khó luyện công đê .

P/S : cái môn công phu "chống tay chổng chân lên trời" thì hơi khó tập. Nhưng thay vào đó tập môn công phu của yoga là "trồng chuối bằng vai" thì dễ tập. Ban đầu lần vài phút, sau dần tăng lên đạt mức độ khoảng 30 phút/ lần / ngày và có thể giữ điều hoà hơi thở hay thậm chí ngủ lơ mơ được là OK.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
6/12/11
1.074
572
128
[Leo nói:
]

Làm theo cách cha ông chỉ lại thì bác thử trồng cây chuối để luyện thần kinh xem sao (chống 2 tay xuống đất chân lên trời), 1 ngày làm vài lần. Từ từ sẽ không còn say xe nữa. Em đã thấy rất nhiều người say xe thử cách này. Hết hẳn

Trồng cây chuối hiệu quả đó bác. Nhóc nhà em nhờ trồng cây chuối mà hết đó.
 
Hạng C
13/12/11
664
4
18
HCM
Hic, trước giờ toàn bị xỉ nhục vụ này hôm nay thấy nhiều anh em đồng cảnh ngộ quá :). Mình cũng như bác lên ghế tài thì đi bao lâu, lắc lư cỡ nào cũng phẻ mà ngồi cho người ta lái là thấy khó chịu nhất là ngồi xe taxi (mùi xe nồng nặc + mấy bác tài taxi hay vượt nhanh sau đó thắng làm xe cứ giựt lên giựt xuống, cảm giác muốn "hò" liên tục). Sau một thời gian thì mình rút ra kinh nghiệm bản thân cứ ăn no thì lên xe cỡ nào cũng không bị say, giờ thì không cần ăn no ngồi xe cũng ok (xe nhà), còn đi xe taxi hay xe khác mà mùi xe là vẫn có cảm giác say, phải mở hết cửa sổ hít gió trời thì thoải mái.
 
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Em y hệt bác Puma. Ngồi lái chạy khắp nơi k sao. Ngồi mà k chạy thì y rằng say lòi ra. Có lần mém ói luôn. Cách trị hay nhất là cứ lên xe là cầm tài
20.gif
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Hi hi, say xe là do tâm lý, em có bà chị dâu, ngày xưa chỉ ngửi mùi xe là ói liền, nhưng từ ngày bả đi làm trên KCN VSIP, đi miết hết ói luôn (bọn khoai tây chắc bị luyện từ nhỏ nên chả bao giờ bị).
Bà cả của em, ngày xưa cũng ói tè le, 1 lần đi VT, 2 tên cãi nhau chí tử trên xe, quên cả ói :D
 
Tập Lái
6/7/11
43
2
8
50
Bác giống y chang em luôn, em cầm tài thì chạy tới đâu cũng ok nhưng hể ngồi sau là y như rằng ... ngồi bên phụ thì khi có khi không
24.gif
.