Hạng C
17/11/14
829
919
93
Thế bây giờ bác thấy ô thầy dạy lái nói thế đúng hay sai ! Mới tập lái mà đã chơi 1 mình 1 đường , chạy như rùa bò , đằng sau thì kẹt xe ! E học thì thầy bảo nhường được thì nhường ! E học thầy Nghĩa bên SPKT ấy !
Thì em chả bảo là 'làn trong xe máy len dày đặc' rồi còn gì. Nếu nhường được thì cũng ráng nhường hay đúng hơn là phải 'tập nhường đường' cho người ta chứ :D
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Em cũng từng ghi "Lái mới - xin thông cảm (xuống dòng) Em là Oser" dán sau xe suốt cả tháng, không biết có bác nào bắt gặp không? Nay em vừa xé rồi, dù chưa thành "lái cựu", để người khác đỡ phải nhường mình mãi.
 
Hạng C
21/10/07
768
2.867
123
Rất là văn minh vàl lịch sự, chả có gì buồn cười ở đây cả.
 
Hạng C
30/7/12
548
501
93
trưa hôm qua, em có việc đi ngang bùng binh chợ Thủ Đức, bắt gặp một em forte mới keng, em đi đằng sau nên thấy tờ giấy dán trên kính sau " tài xế mới lấy bằng...xin thông cảm"....:3dcuoi:..không nhịn được...vừa đi theo em forte này vừa buồn cười....trộm nghĩ..nếu nhầm chân ga và thắng lỡ tông vào xe khác hay chết người thì thử hỏi thông cảm cái nỗi gì???? đúng ra thì nên ghi là " tài xế mới...xin tránh xa 50 m..."...:3dnhiumay:
Mình thích suy nghỉ của tài ...mới
 
Hạng D
16/10/11
1.750
9.851
113
Em nhớ lúc mới thi lấy bằng lái năm 2007 lúc đó mới bắt đầu áp dụng thi cảm biến học ở hải Nam. Lúc lấy bằng thuê con kia morning lần đầu đi xa, lần đầu cầm lái ko có ông thầy tay chân ríu lên, mắt căng ra ngực tựa gần sát vô lăng. Ác nhất mấy cha taxi, xe tải bấm còi đá đèn liên tục dí mũi xe sát đít mà mỗi lần vậy em càng run hơn, rối hơn mà bực minh.
Nên giờ ra đương gặp mấy bác vậy e rất hiểu và thông cảm vì mình đã từng trải qua. Nen em hiểu tại sao bác đó ghi vậy cũng có lý do cho moi người chạy sau thông cảm nếu mình chạy quá chậm.
 
Hạng C
28/8/14
530
198
43
36
Đâu ai tài giỏi gì mà cầm lái lần đầu đượcdđâu. Cái gì cũng cần thời gian chứ. bác nào cứ húc đít đá đèn. bực quá em thắng gấp. húc đít đền cho biết