Em cùng quan điểm với bác, em thấy mấy ông lái lụa chủ quan, bia rượu vào mới dễ gây tai nạn. Còn lái mới đa số cẩn thận hơn.Chưa chắc tài mới là dễ gây tai nạn, thông cảm là thông cảm khi bác xin đường sẽ kg được tài mới cho qua vì chạy chậm và chưa quen chuyển làn, bởi vậy tờ giấy mới dán phía sau xe.
Cái này rất đáng khen chứ có gì mà cười??? Mấy ai bỏ qua được chử SỈ ??? Tôi chúa nghét mấy ông thấy tài mới chạy lơ ngơ là chửi và kèn loạn xạ. Các bác càng làm vậy người ta càng hoảng và càng dễ xảy ra tai nạn.
Tôi cũng là lái mới, không đủ tự tin để dán lên xe thế này =>>> mình quá dỡ, nể bác này
Tôi cũng là lái mới, không đủ tự tin để dán lên xe thế này =>>> mình quá dỡ, nể bác này
vậy bây giờ bác có đủ can đảm rồi đây. Nhiều ngươi ủng hộ việc này màCái này rất đáng khen chứ có gì mà cười??? Mấy ai bỏ qua được chử SỈ ??? Tôi chúa nghét mấy ông thấy tài mới chạy lơ ngơ là chửi và kèn loạn xạ. Các bác càng làm vậy người ta càng hoảng và càng dễ xảy ra tai nạn.
Tôi cũng là lái mới, không đủ tự tin để dán lên xe thế này =>>> mình quá dỡ, nể bác này
Em ủng hộ. Mấy lần em gặp tài mới quay đầu thường đánh lái ko đủ phải de lại phát nữa, em vẫn kiên nhẫn đợi vì thấy cũng giống mình ngày xưa thôi . Nhưng có nhiều bác bấm còi in ỏi, nhá nhá đèn, nhích lên vượt trái luôn, ngta đang rối mà vậy sao dám lùi tiếp. Đợi chút có mất gì đâu.
Thế bây giờ bác thấy ô thầy dạy lái nói thế đúng hay sai ! Mới tập lái mà đã chơi 1 mình 1 đường , chạy như rùa bò , đằng sau thì kẹt xe ! E học thì thầy bảo nhường được thì nhường ! E học thầy Nghĩa bên SPKT ấy !Còn phải xem gây tai nạn do chạy ẩu chạy bậy hay người bị tông chạy bậy. Cứ cái kiểu lấn làn đấu đầu oto thì tài mới tài cũ gì cũng vãi cả thôi.
Trường hợp gây tai nạn do chạy bậy thì pháp luật đã xử lý. Tài mới tài cũ như nhau!
Nói mới nhớ hồi xưa em tập lái chạy con xe dán dòng chữ 'xe tập lái' rỏ to mà mấy bác phía sau cứ bóp còi nhá đèn nhặng xị cả lên. Làn trong thì xe máy nêm dày đặc, tay lái thì còn yếu có thánh cũng ko dám nhường đường. Ông thầy dạy lái hay bảo cứ chạy đi khỏi nhường
Thế bây giờ bác thấy ô thầy dạy lái nói thế đúng hay sai ! Mới tập lái mà đã chơi 1 mình 1 đường , chạy như rùa bò , đằng sau thì kẹt xe ! E học thì thầy bảo nhường được thì nhường ! E học thầy Nghĩa bên SPKT ấy !Còn phải xem gây tai nạn do chạy ẩu chạy bậy hay người bị tông chạy bậy. Cứ cái kiểu lấn làn đấu đầu oto thì tài mới tài cũ gì cũng vãi cả thôi.
Trường hợp gây tai nạn do chạy bậy thì pháp luật đã xử lý. Tài mới tài cũ như nhau!
Nói mới nhớ hồi xưa em tập lái chạy con xe dán dòng chữ 'xe tập lái' rỏ to mà mấy bác phía sau cứ bóp còi nhá đèn nhặng xị cả lên. Làn trong thì xe máy nêm dày đặc, tay lái thì còn yếu có thánh cũng ko dám nhường đường. Ông thầy dạy lái hay bảo cứ chạy đi khỏi nhường
em lái hổm rài quen rùi bác! Chỉ chưa LÁI GIỌT! thôi hihihivậy bây giờ bác có đủ can đảm rồi đây. Nhiều ngươi ủng hộ việc này mà
Em thì chắc chơi cái bảng "Lái mới, mới lái" hehehenội dung thế nào., bác cho em theo luôn.
Em sáng đi làm hướng ngược với bác cũng hay gặp mấy anh taxi giá rẻ màu vàng biển 61 cũng đi rất là rề, hình như mấy ảnh sợ đoạn đường QL13 cho phép chạy 35km/h thôi thì phải. Em đá đèn 2 cái thấy mấy ảnh vẫn tốc độ đó thì thôi chịu khó luôn dù sắp trễ giờ học của nhóc lớn.vậy là lịch sự quá rồi, trước e bị 1 mợ dắt từ cầu ông Dầu về ngã 4 Bình Phước với tốc độ 30 cây chuối giờ mà sáng sớm mới dã man, kéo 1 dây ở dưới đít bấm còi đá pha tùm lum.Không ông nào dám lên vì xxx nó canh mà còn sợ bị chim mồi , vãi cài nồi