bác nói thì em ok . thử đổi vị trí bác là xe 4 bánh cục đá đó ném vào xe bác , gây trọng thương cho người thân của bác thì lúc đó bác xử lý như thế nào ????? có phải lỗi do 2 bánh gây ra trước không???
Đúng là lỗi do 2 bánh gây ra trước, nhưng chẳng lẽ vì lỗi đó mà quyết lấy mạng người ta.
Có dấu vết của va quẹt, tai nạn gì không mà đòi kết tội 4b?
Chỉ đuổi theo để bắt 2b đền vết móp trên xe thôi mà. Đường 4b được chạy 80, 2b được chạy 60, vậy mà 2b chạy quá mạng, không làm chủ tốc độ, phi vào gốc cây thôi.
Chỉ đuổi theo để bắt 2b đền vết móp trên xe thôi mà. Đường 4b được chạy 80, 2b được chạy 60, vậy mà 2b chạy quá mạng, không làm chủ tốc độ, phi vào gốc cây thôi.
Còn tình tiết 4b chạy ngược chiều bùng binh ép 2b nữa, có nhân chứng là ok rồi.
Hàng ngày có hàng ngàn phương tiện ép nhau trên đường và cũng có hàng ngàn phương tiện vi phạm luật giao thông trên đường.Còn tình tiết 4b chạy ngược chiều bùng binh ép 2b nữa, có nhân chứng là ok rồi.
Em đã từng bị xe khách đi ngược chiều lấn làn ép xe em lọt vào làn thô sơ luôn, trên đèo thì mém té xuống taluy....
Trở lại việc ông 2b kia, có ngon ném đá vào xe người khác thì có ngon đứng lại chơi tay đôi luôn đi, cắm đầu chạy cho cố chi để rồi leo lề phang vào gốc cây.
Thấy 2b bị nạn như vậy thực là đáng thương, tuy nhiên bức xúc lâu nay giữa 2b và 4b bị dồn nén nên ở forum 4b, nhiều comment hỉ hả là đúng thôi.
Có nhiều lời khai và nhiều tình huống đưa ra để mọi người cùng cảnh giác, không thể chơi cái kiểu ngon thì đụng tao đi, tao chết thì mài ở tù.
Với em thì xe móp trầy tí cũng không sao nhưng với một số người sẵn có hơi men 1 tí thì, đkm mài muốn chơi hả cho mài chết luôn.
Theo em thì bác chủ nêu lại sự việc này từ báo cũng nhằm để cảnh báo mn nên kiềm chế bớt giây phút nóng giận, nếu sự việc đau lòng xảy ra thì cả 2 bên đều khổ.
Hàng ngày có hàng ngàn phương tiện ép nhau trên đường và cũng có hàng ngàn phương tiện vi phạm luật giao thông trên đường.
Em đã từng bị xe khách đi ngược chiều lấn làn ép xe em lọt vào làn thô sơ luôn, trên đèo thì mém té xuống taluy....
Trở lại việc ông 2b kia, có ngon ném đá vào xe người khác thì có ngon đứng lại chơi tay đôi luôn đi, cắm đầu chạy cho cố chi để rồi leo lề phang vào gốc cây.
Thấy 2b bị nạn như vậy thực là đáng thương, tuy nhiên bức xúc lâu nay giữa 2b và 4b bị dồn nén nên ở forum 4b, nhiều comment hỉ hả là đúng thôi.
Có nhiều lời khai và nhiều tình huống đưa ra để mọi người cùng cảnh giác, không thể chơi cái kiểu ngon thì đụng tao đi, tao chết thì mài ở tù.
Với em thì xe móp trầy tí cũng không sao nhưng với một số người sẵn có hơi men 1 tí thì, đkm mài muốn chơi hả cho mài chết luôn.
Theo em thì bác chủ nêu lại sự việc này từ báo cũng nhằm để cảnh báo mn nên kiềm chế bớt giây phút nóng giận, nếu sự việc đau lòng xảy ra thì cả 2 bên đều khổ.
Bác nói chuẩn rồi, 2b chết thì 4b hả hê được 1 lúc nhưng cũng phải trà 1 cái giá quá đắt, hơn nữa: "giữa tài xế ôtô và hai thanh niên đi xe máy đã xảy ra mâu thuẫn tại một quán karaoke ở khu dân cư Chánh Nghĩa", như vậy sự việc ko đơn thuần chỉ là xung đột do va chạm giao thông mà có thể là do mâu thuẫn từ trước.
mới hôm qua,em đi trên Nguyễn Thái Bình,q1,có anh Innova quay đầu,em đứng lại chờ,mà anh canh hoài không được,nên em mới xinhan đánh đầu xe qua phải 1 chút để anh đi,ai ngờ cặp kia chạy yamaha không đội mũ bảo hiểm,phòng cái vèo thiệt nhanh,quẹt ngang xe em,còn quay lại kiếm chuyện nói em đi đứng không coi,chạy theo em nữa chứ,em nói trong bụng,mày cúp đầu xe tao,tao đụng cho què giò,nhưng em nghĩ thế thôi,cũng từ tốn đi....hic