22h30, ngày 17.8.2012...
- Reng reng.... "Alô"
- "Alô, bác Hà Sonata hả"
- "Dạ em Hà Sonata nghe.."
- "Dạ, chào bác, em là thanh viên diễn đàn otosaigon. Em nhờ bác S.O.S giúp được không ạ"
- "Dạ, bác cho em xin tình trạng của bác, bác đang ở đâu và... (sóng rẹt rẹt, em nghe không rõ)"
- "Dạ, tình hình là xe em.... xxxxx...."
- "Dạ, cái này thì em chưa gặp qua, nhưng bác allô cho bác thanhlan thử, bí số 09 của S.O.S.... "
- "Dạ, để em mở máy tính rồi em lấy số bác thanh lan....Dạ, em cảm ơn bác Hà Sonata nhiều nhé. Xin lỗi làm phiền bác..."
-----------
Trong khi em đang lui cui mở máy tính thì 1 số điện thoại lạ gọi đến...
- "Alô, chào bác, em Hà Sonata, bác có số bác Thanh, thanhlan chưa, bác ghi nhé... xxxxx"
- "Dạ, em cảm ơn bác. Em sẽ gọi cho bác Thanh Lan.... Cảm ơn bác nhiều..."
_______
Chuông đổ lâu tí (chắc đang ôm rau
) )
- "Alô, xin lỗi có phải bác Thanh, thanhlan không, em là thành viên diễn đàn otosaigon; em được bác Hà Sonata cho số. Em nhờ bác tư vấn tình trạng xe em đươc không ạ?"
- "Dạ em thanhlan nghe, bác nói tình trạng xe đi ạ..."
- Em bô lô ba la tình trạng xe....
- Bác Thanhlan lắng nghe nhưng không có giải pháp, bác ấy gợi ý gọi bác Jungle, em bảo dạ, để em gọi bác Trí, vì em có số bác ấy.
- Bác Thanhlan hỏi thăm một số tình hình và chia sẻ.
22h45 - 17/8/2012
- Chuông điện thoại đổ chuông, được bắt liền "Alô, xin lỗi có phải bác Trí không ạ?"
- Dạ tôi Trí nghe.
- Chào bác, em là thanh viên điễn đàn OS, xem em bị tình trạng như thế này xyz... nhờ bác tư vấn được không ạ?
Sau khi tư vấn thì vấn đề vẫn chưa giải quyết xong.
Nhưng em cảm nhận sự nhiệt tình và chia sẻ của anh em S.O.S;
Sáng nay, bác thanhlan còn gọi lại cho em tình hình thế nào, em báo cho bác ấy biết là xe em chẳng biết bị sau, vì tối qua đề không được, máy lên bị sụp; nhưng sáng nay khi đề, vít ga thêm thì chạy được, và em làm 1 hơi đến KIA Bính Tân luôn; sau khi test xong, cũng chẳng hiểu bị lỗi gì. Tuy nhiên vẫn được bác Thanhlan chia sẻ.
Chỉ có người trong cuộc, qua những tình huống khó khăn như vậy, mới hiểu anh em S.O.Sers nhiệt tình như thế nào.
Mặc dù em chỉ có 1 lần tất nhiên với anh em S.O.Ser dưới dạng khách mời, chưa offline với anh em, nhưng qua sự nhiệt tình của anh em, em cảm nhận đâu đây vẫn còn rất nhiều niềm vui.
Cho em xin cảm ơn tất cả anh em S.O.Sers, những người luôn trực chiến hỗ trợ các bác tài mọi lúc, mọi nơi.