Mình cũng chia sẻ với bác một trải nghiệm, ở một góc độ khác hẳn:
- Đường qua cổng trường con mình chỉ 2.5 làn cho 2 chiều xe, tức 2 làn xe ô tô xuôi ngược và một ít xe máy len lỏi.
- Có lẽ chỉ 1% phụ huynh đón con bằng xe máy, 99% đi xe hơi hoặc xe bus. Trường có khoảng 600-700 học sinh, tan cùng một giờ.
- Nhưng 2 tuần nay, ngày nào mình cũng đi đón con và không hề có kẹt xe. 3h30 tan học, 3h35 mình đến còn đông nghịt 3h45 đã thấy gần sạch bách.
Theo các bác thì tại sao?
1. Phải 50-60% học sinh đi bằng xe bus (10 xe bus của trường, mỗi xe quãng 30 em, 3-4 xe mini-bus >10 chỗ do nhóm gia đình tự thuê). Các em đi xe bus nào thì xếp hàng sẵn ở trong trường, đủ số thì cô giáo dẫn ra xe. Con xuống muộn 5 phút, cô a lô nhắc nhở bố mẹ con mài bố láo ngay. Xe bus luôn được đội ngũ bảo vệ che chắn ưu tiên lưu thông nhanh.
2. Trước cổng trường bố trí 4 làn xe (diện tích của trường): 2 làn ô tô con, 1 làn ô tô con lưu thông (1 chiều), 1 làn xe riêng cho bus + đường đi bộ cho học sinh ra. Ngoài ra thì xe con cũng phải đỗ rải rác quanh quanh, khi nào con ra thì nó alo (nếu đủ lớn để mang đt), hoặc chờ vãn bớt xe thì mình vào (my case).
3. Bố trí văn minh thế rồi mà mấy tuần trước thỉnh thoảng vẫn có kẹt xe. Nghiên nhân nà do vài em phụ huynh chân dài (đầu ngắn?) thường phịch luôn A4, Accord, X5 ra giữa đường cái rồi chạy vào đón con (kệ mịa xe luôn). Nhà trường lập tức thông báo và cho đội ngủ bv gõ cửa từng xe cảnh cáo; tiếp tục để vại chính trường sẽ chủ động gọi xxx. Dám đậu nữa không mấy em?
Một điều rất hay là: số phụ huynh đón bằng xe riêng thì hết 90% là người VN or Kiều (trong khi trường chỉ có 50% là hs VN). Tụi Hàn Xiểng đông nhì nhưng gần như không có đứa nào đi xe riêng.
Theo mạch mình diễn giải thì sẽ có một kl rất khác của bác. Còn thì ô tô trách xe máy, xe máy trách ô tô liệu giải quyết được gì?. Cả 2 đều là nạn nhân của bệnh vô tổ chức, *không biết quản lý* thôi (mịa, uốn lưỡi mấy lần mời chọn được từ nhẹ nhàng vầy).
- Đường qua cổng trường con mình chỉ 2.5 làn cho 2 chiều xe, tức 2 làn xe ô tô xuôi ngược và một ít xe máy len lỏi.
- Có lẽ chỉ 1% phụ huynh đón con bằng xe máy, 99% đi xe hơi hoặc xe bus. Trường có khoảng 600-700 học sinh, tan cùng một giờ.
- Nhưng 2 tuần nay, ngày nào mình cũng đi đón con và không hề có kẹt xe. 3h30 tan học, 3h35 mình đến còn đông nghịt 3h45 đã thấy gần sạch bách.
Theo các bác thì tại sao?
1. Phải 50-60% học sinh đi bằng xe bus (10 xe bus của trường, mỗi xe quãng 30 em, 3-4 xe mini-bus >10 chỗ do nhóm gia đình tự thuê). Các em đi xe bus nào thì xếp hàng sẵn ở trong trường, đủ số thì cô giáo dẫn ra xe. Con xuống muộn 5 phút, cô a lô nhắc nhở bố mẹ con mài bố láo ngay. Xe bus luôn được đội ngũ bảo vệ che chắn ưu tiên lưu thông nhanh.
2. Trước cổng trường bố trí 4 làn xe (diện tích của trường): 2 làn ô tô con, 1 làn ô tô con lưu thông (1 chiều), 1 làn xe riêng cho bus + đường đi bộ cho học sinh ra. Ngoài ra thì xe con cũng phải đỗ rải rác quanh quanh, khi nào con ra thì nó alo (nếu đủ lớn để mang đt), hoặc chờ vãn bớt xe thì mình vào (my case).
3. Bố trí văn minh thế rồi mà mấy tuần trước thỉnh thoảng vẫn có kẹt xe. Nghiên nhân nà do vài em phụ huynh chân dài (đầu ngắn?) thường phịch luôn A4, Accord, X5 ra giữa đường cái rồi chạy vào đón con (kệ mịa xe luôn). Nhà trường lập tức thông báo và cho đội ngủ bv gõ cửa từng xe cảnh cáo; tiếp tục để vại chính trường sẽ chủ động gọi xxx. Dám đậu nữa không mấy em?
Một điều rất hay là: số phụ huynh đón bằng xe riêng thì hết 90% là người VN or Kiều (trong khi trường chỉ có 50% là hs VN). Tụi Hàn Xiểng đông nhì nhưng gần như không có đứa nào đi xe riêng.
Theo mạch mình diễn giải thì sẽ có một kl rất khác của bác. Còn thì ô tô trách xe máy, xe máy trách ô tô liệu giải quyết được gì?. Cả 2 đều là nạn nhân của bệnh vô tổ chức, *không biết quản lý* thôi (mịa, uốn lưỡi mấy lần mời chọn được từ nhẹ nhàng vầy).
Last edited by a moderator: