À quên! Cái bác 1880 rạn đít chạy ngay trước trước em chỗ kẹt trảng bom cỡ 15', chạy cẩn thận khác thường!
Hi hi , tới lúc em và bác vào thì đồ ăn các bác kia làm gần hết ... em ăn toàn cơm niêu với ... gà ... trong canh , vậy mà thấy ngon dễ sợ luôn à.huygb nói:Chời ơi, đi kiếm quán cơm mà chạy tốc độ 110 cây chuối. Miệt mài tới gần 4 giờ về tới Long Khánh luôn. Đói bụng quá, em quất tới tấp, quên cả... sĩ diện
bác Trọc là ai ợ?xetrau1973 nói:heHe he ăn trưa lúc 4h chiều không đói chít mới lạ!, còn cái zụ chạy nhanh là em tưởng bác Trọc còn ở phía trước nên đu theo, ai ngờ chạy qua lúc nào khôn bít, tới chừng nghe bộ đàm im re, gọi dd mới bít em cách các bác cỡ 10 cây số rùi huhu, hên ko gặp xxx nào chứ hok thui tóm cụ LHK ra ăn vạ ngay!
xetrau1973 nói:heHe he ăn trưa lúc 4h chiều không đói chít mới lạ!, còn cái zụ chạy nhanh là em tưởng bác Trọc còn ở phía trước nên đu theo, ai ngờ chạy qua lúc nào khôn bít, tới chừng nghe bộ đàm im re, gọi dd mới bít em cách các bác cỡ 10 cây số rùi huhu, hên ko gặp xxx nào chứ hok thui tóm cụ LHK ra ăn vạ ngay!
Tại Cụ nói phải cho con đi xxx nên em cũng stop đi xả nước cho nhẹ xe. Ai ngờ Cụ phóng cũng kinh thật, em vừa stop có 10' thì cụ qua cái vù, em k thấy, cụ cũng k thấy, làm em phải đi từ từ đợi cụ chứ k e cũng tít luôn rồi.