Bác này nói đúng nè bác, vì cao điểm nên XX cho đi như vậy tránh kẹt xelaixehainam nói:Chỉ vào giờ cao điểm thỉ Xxx chủ động cho mình quay đầu ngay mũi tàu, còn đúng biển báo thì bác phải vào bùng binh! Không đc Xxx cho phép mà quay đầu ngay chổ đó là tốn lúa đó bác!
Tôi sống ở Bình Thạnh, cũng thường đi qua hàng xanh vào giờ cao điểm từ hàng xanh ra hướng cầu sài gòn và thấy các xe từ Văn Thành xuống đều quay đầu ngay con lươn dù có XXX nhưng không bao giờ thấy bị thổi. Tôi cũng có thắc mắc như bác như vậy có đúng luật không? Hôm nay mới hiểu như vậy là sai luật. Cảm ơn các bác đã giải thích.
Chính xác con gà ácKin nói:vào giờ cao điểm xxx thường đứng ngay mũi dãy phân cách, bác bấm kính xuống, nói với xxx 1 câu đông quá em quẹo đây cho khỏi kẹt vòng xoay nha anh., xong cứ vô tư mà quẹo. em sống ở Bình Thạnh, mấy năm nay toàn áp dụng cách này, chưa bao giờ bị bắt bẽ gì ráo.
p/s : chỉ nên đi như vậy vào giờ cao điểm thôi, các giờ khác rất nguy hiểm vì đường vắng xe ra vòng xoay thường đạp nhanh lắm, mình quẹo vậy có ngày nó ủn à.
Chỉ linh động cho quay đầu tại đây vào giờ cao điểm thôi nha các bác (khi có xxx đứng). XXX chủ động hướng dẫn quay đầu luôn, còn bình thường thì coi chừng bị túm khi gặp xxx lưu động. Còn nữa. XXX hay bắt lỗi không bật xi nhan phải khi hết vòng xoay chổ này.
PS: Chổ Em làm đối diện với mấy chú XXX đứng.
PS: Chổ Em làm đối diện với mấy chú XXX đứng.
Theo lệnh của người điều khiển GT mà phạt gì bác. Lệnh cao nhất khi tham gia GT.Kin nói:vào giờ cao điểm xxx thường đứng ngay mũi dãy phân cách, bác bấm kính xuống, nói với xxx 1 câu đông quá em quẹo đây cho khỏi kẹt vòng xoay nha anh., xong cứ vô tư mà quẹo. em sống ở Bình Thạnh, mấy năm nay toàn áp dụng cách này, chưa bao giờ bị bắt bẽ gì ráo.
p/s : chỉ nên đi như vậy vào giờ cao điểm thôi, các giờ khác rất nguy hiểm vì đường vắng xe ra vòng xoay thường đạp nhanh lắm, mình quẹo vậy có ngày nó ủn à.
sống và làm việc theo pháp luậtphantan nói:Theo lệnh của người điều khiển GT mà phạt gì bác. Lệnh cao nhất khi tham gia GT.Kin nói:vào giờ cao điểm xxx thường đứng ngay mũi dãy phân cách, bác bấm kính xuống, nói với xxx 1 câu đông quá em quẹo đây cho khỏi kẹt vòng xoay nha anh., xong cứ vô tư mà quẹo. em sống ở Bình Thạnh, mấy năm nay toàn áp dụng cách này, chưa bao giờ bị bắt bẽ gì ráo.
p/s : chỉ nên đi như vậy vào giờ cao điểm thôi, các giờ khác rất nguy hiểm vì đường vắng xe ra vòng xoay thường đạp nhanh lắm, mình quẹo vậy có ngày nó ủn à.