ibrahimm0vic nói:cúp luôn là khi ko có xxx, có xxx thì xxx chỉ cho cúp luôn....
Bác này được cái nói đúng nhưng em xin bổ sung thêm là....có xxx khi kẹt xe nó mới cho quẹy
quay đầu như vậy là sai luật rồi.
Không riêng gì oto mà tôi thấy có nhiều người đi xe máy họ qua đầu như vậy, xem tính mạng của mình như sợi rơm sợi cỏ, nhất là trên đường Điện Biên Phủ từ hàng xanh đi xuống, khi vừa qua cầu thì mình nên chạy thẳng và ôm bình binh rồi quay lại, có mấy ông tạt ngang giữa cầu và quay ngược lại, khiếp, có ngày oto chạy tốc độ 80km/h hít cho 1 cái thì ko biết đâu là ngu xuẩn.
Không riêng gì oto mà tôi thấy có nhiều người đi xe máy họ qua đầu như vậy, xem tính mạng của mình như sợi rơm sợi cỏ, nhất là trên đường Điện Biên Phủ từ hàng xanh đi xuống, khi vừa qua cầu thì mình nên chạy thẳng và ôm bình binh rồi quay lại, có mấy ông tạt ngang giữa cầu và quay ngược lại, khiếp, có ngày oto chạy tốc độ 80km/h hít cho 1 cái thì ko biết đâu là ngu xuẩn.
kiaCD5_2000 nói:quay đầu như vậy là sai luật rồi.
Không riêng gì oto mà tôi thấy có nhiều người đi xe máy họ qua đầu như vậy, xem tính mạng của mình như sợi rơm sợi cỏ, nhất là trên đường Điện Biên Phủ từ hàng xanh đi xuống, khi vừa qua cầu thì mình nên chạy thẳng và ôm bình binh rồi quay lại, có mấy ông tạt ngang giữa cầu và quay ngược lại, khiếp, có ngày oto chạy tốc độ 80km/h hít cho 1 cái thì ko biết đâu là ngu xuẩn.
Nếu vậy thì ô tô vượt tốc độ cho phép 2 lần. Đoạn đó giới hạn tối đa 40km/h.
Quay tắt là bị xxx luộc chín chắc luôn, nhưng hôm em đi đến đó kẹt đường, em thò đầu ra hỏi xxx lượn ở đây được không, xxx vẫy gậy cho em lượn, có mấy chú lượn theo. hehehehehe.
Hôm nào ông xxx ảnh rảnh ảnh gật đầu xong rồi vừa quay xe ảnh toét 1 cái là có chạy đằng trời. Dao 2 lưỡi coi chừng bác ơi. Góp ý cho anh em đề phòngKin nói:vào giờ cao điểm xxx thường đứng ngay mũi dãy phân cách, bác bấm kính xuống, nói với xxx 1 câu đông quá em quẹo đây cho khỏi kẹt vòng xoay nha anh., xong cứ vô tư mà quẹo. em sống ở Bình Thạnh, mấy năm nay toàn áp dụng cách này, chưa bao giờ bị bắt bẽ gì ráo.
p/s : chỉ nên đi như vậy vào giờ cao điểm thôi, các giờ khác rất nguy hiểm vì đường vắng xe ra vòng xoay thường đạp nhanh lắm, mình quẹo vậy có ngày nó ủn à.
Hoặc anh này cho qua, nhưng anh kia ngoắc lại. Xử sao đây các cụlong_dai_ca nói:Hôm nào ông xxx ảnh rảnh ảnh gật đầu xong rồi vừa quay xe ảnh toét 1 cái là có chạy đằng trời. Dao 2 lưỡi coi chừng bác ơi. Góp ý cho anh em đề phòngKin nói:vào giờ cao điểm xxx thường đứng ngay mũi dãy phân cách, bác bấm kính xuống, nói với xxx 1 câu đông quá em quẹo đây cho khỏi kẹt vòng xoay nha anh., xong cứ vô tư mà quẹo. em sống ở Bình Thạnh, mấy năm nay toàn áp dụng cách này, chưa bao giờ bị bắt bẽ gì ráo.
p/s : chỉ nên đi như vậy vào giờ cao điểm thôi, các giờ khác rất nguy hiểm vì đường vắng xe ra vòng xoay thường đạp nhanh lắm, mình quẹo vậy có ngày nó ủn à.
cho chạy 80 từ năm ngoái rồi bácXe Ngựa nói:kiaCD5_2000 nói:quay đầu như vậy là sai luật rồi.
Không riêng gì oto mà tôi thấy có nhiều người đi xe máy họ qua đầu như vậy, xem tính mạng của mình như sợi rơm sợi cỏ, nhất là trên đường Điện Biên Phủ từ hàng xanh đi xuống, khi vừa qua cầu thì mình nên chạy thẳng và ôm bình binh rồi quay lại, có mấy ông tạt ngang giữa cầu và quay ngược lại, khiếp, có ngày oto chạy tốc độ 80km/h hít cho 1 cái thì ko biết đâu là ngu xuẩn.
Nếu vậy thì ô tô vượt tốc độ cho phép 2 lần. Đoạn đó giới hạn tối đa 40km/h.