Cha chả, phải nói thớt này quá hay mà giờ em mới biết. Em thắc mắc sao bài này với bài Top máy bay đắt giá lại chạy vô Cà phê vậy mấy bác. Thú thiệt em ghé OS chỉ tới Ngoài lề nên chắc bỏ qua nhiều chuyện hay ở các chuyên mục khác.
Nói thiệt thêm lần nữa là chuyện đóng tàu thì em mù tịt, em đã có dịp vô chơi vài xưởng đóng tàu cả dân sự lẫn QS. Kết luận là cái tàu sắt nào trước khi sơn cũng thấy gớm, giờ mới biết tàu SB bên Mỹ cũng gớm không kém
Hehe, nhưng tới chuyện so đồ Nga và đồ Mỹ thì em khoái à nha.
Đầu tiên là nhiều bác cứ muốn so sánh theo kiểu tuyệt đối, sai quan điểm hết sức. Làm gì có vũ khí nào mạnh tuyệt đối, vậy còn con người bỏ đi đâu, đồ ngon mà vứt cho mấy thằng amateur như ...Tí dê thì nó bán ve chai sớm. Ví dụ như bác Cowardsp chê máy bay cánh quạt, bay chậm như E 2 mang bom làm gì cho nó khổ. Bác quên mất tiêu là chiếc C130 hồi xưa cũng cánh quạt, bay 600km/h là hết cỡ nhưng mang được cỡ 20 tấn vũ khí. Các bác tài Bắc Việt sợ C130 hết vía kêu nó là thằng "xin thùng". Nói vậy chứ thằng E 2 là dân chỉ chọt, chắc cũng không thích vác đồ nặng đâu. Hình như cũng bác Cowardsp chê máy bay Mi 24 to nặng, bị "Taleban" dùng stinger hạ trên 300 chiếc. Em cũng xin đính chính lại là hồi đó chưa có "Tabelan" thì phải. Còn mấy trăm trực thăng rớt trong gần chục năm nhằm nhò gì. Hồi chiến tranh VN Mỹ đem qua đâu trên 12000 trực thăng thì bị mất sơ sơ có 5000 em à, chắc đa số bay nhiều nóng máy rồi rớt thôi. Việt cộng làm gì có stinger, hỏa tiển của VC chỉ hửi khói máy bay VNCH mấy năm cuối, đụng sao nổi tới hàng Mỹ.
Xe tăng Nga bác nào khen T34 tốt nhất TG là... hơi bậy. So với Tiger của Đức với vỏ dày, pháo lớn, cơ động cao, liên lạc hiện đại thì T34 chỉ là chiếc máy cày lọc xọc có gắn pháo và thêm cái vỏ thép. Tuy vậy T34 lại nổi tiếng về tính hiệu quả khi tham chiến vì nó phù hợp với chiến thuật tăng bầy của Hồng Quân LX. Cứ 10 em T34 vật 3 em Tiger coi ai chết cho biết. Mỗi trận 3 em Tiger dính đạn là nhiều khả năng kéo về Đức mà sửa, 8 em T34 bị bắn thì mấy hôm sau lại thấy 6-7 em chạy bành bạch, máy cày mà, sửa đâu cũng được
Vì vậy vũ khí của bên nào thì phục vụ học thuyết chiến tranh của bên đó thôi, mấy ông nước ngoài mua về không biết xài thua ráng chịu. Ví dụ như tàu sân bay, Mỹ chuyên đi đánh nhau dạo, thích đầu tư vào phần "bay" thì tàu đầy nhóc máy bay, không trang bị nhiều vũ khí phòng không, vũ khí diệt hạm. Còn Nga chỉ thích gây sự với mấy thằng sát biên giới, tàu SB chủ yếu để đánh trên biển thì đầu tư mạnh vào phần "tàu", máy bay không nhiều nhưng tàu đầy nhóc vũ khí phòng không và diệt hạm. Như vậy hai bên một thằng thì "mày láo tao qua nhà mày đánh cho mày biết tay", thằng kia "mày ngon qua đây tao đập phù mỏ", chỉ khi nào nó đập nhau thiệt mới biết ai ngon.
Còn mấy chuyện test với thử nghiệm thì em can mấy bác, đời này chả tin được thằng nào. Hồi tám mấy nghe chuyện Mỹ chế được tên lửa diệt vệ tinh ngon lắm, về sau mới biết nó gắn sẵn máy phát tín hiệu dụ tên lửa trên vệ tinh, cứ "mời ông xơi, mời ông xơi" thì lấy gì không trúng.
