Hạng B2
5/3/10
464
25
28
4 người ngồi trên taxi oan quá. Tài xế chết rồi ai lo cho họ ?
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng C
10/4/12
688
7
18
53
andynghiem nói:
4 người ngồi trên taxi oan quá. Tài xế chết rồi ai lo cho họ ?
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Gia đình họ lo cho họ một phần - hãng taxi lo một phần .
 
Hạng D
14/6/12
1.608
96
48
52
Khổ là đoạn đó không có gác chắn, những khi vậy phải hạ kính cửa ngó nghiêng 2 bên chăng?
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.970
113
Tai nạn với đường sắt...trách chi ai, bụng làm dạ chịu, nhưng lôi cả những người khác vào vòng nguy hiễm. Trước đây, và hiện nay...việc tai nạn xãy ra với đường ngang cứ đổ lỗi cho đường sắt là không đúng. Vì chính ông địa, cóc biết luật, và thiếu trách nhiwệm với dân, và người dân thì ý thức kém thì chuyện tai nạn là tất nhiên. Một tỉnh đã biết tự lo cho dân bằng cách tự rào, tự chắn, giúp người dân được an toàn hơn khi đi qua đường sắt, không ỷ lại cho DS nữa. Vậy thì may ra, trừ những ông liều như chú Lx này.
 
Hạng D
29/11/04
1.821
14.909
113
tonyhao nói:
đến đường ray, tàu hoả đang kéo còi, mà vẫn phi qua ......
dân ta sao lắm ..... anh hùng một cách ngu xuẩn thế !!!!
chán, ......éo biết nên chia buồn hay nên chửi nữa.
Tàu hú còi mà nghĩa lý gì.
Em trực tiếp chứng kiến tại đường ray băng ngang Nguyễn Văn Trỗi. Tàu gần tới, người ta hạ được 3 cây chắn, còn 1 cây đang hạ xuống. Vậy mà thằng Vinasun 7c vẫn lao vào lách lách định chui qua. Mịa, ngu gì ngu khủng khiếp. Lao vào nhưng vướng, lách không được. Còn cây chắn thứ 4 theo đà hạ xuống, nhốt nó ở trong như nhốt chó. Nó hoảng, khách trên xe cũng hoảng. Nó de tới de lui làm 2 người gác cũng bối rối, chạy tới chạy lui dỡ cổng cho n1o thoát nhưng không kịp. Rồi nó ủi thẳng 1 cây vọt luôn. Xe thì rách còn cây bị nó ủi gãy 1 khúc ~ 1m dính vào hộc bánh sau. Nó chạy 1 đoạn ~ 15m khúc đó mới rơi ra. Xong nó dông mất !!
Em mà là khách trên xe đó em xuống xe dần cho nó 1 trận lết không nổi luôn !
 
Hạng D
20/1/07
1.950
1.795
113
shpy nói:
tonyhao nói:
đến đường ray, tàu hoả đang kéo còi, mà vẫn phi qua ......
dân ta sao lắm ..... anh hùng một cách ngu xuẩn thế !!!!
chán, ......éo biết nên chia buồn hay nên chửi nữa.
Tàu hú còi mà nghĩa lý gì.
Em trực tiếp chứng kiến tại đường ray băng ngang Nguyễn Văn Trỗi. Tàu gần tới, người ta hạ được 3 cây chắn, còn 1 cây đang hạ xuống. Vậy mà thằng Vinasun 7c vẫn lao vào lách lách định chui qua. Mịa, ngu gì ngu khủng khiếp. Lao vào nhưng vướng, lách không được. Còn cây chắn thứ 4 theo đà hạ xuống, nhốt nó ở trong như nhốt chó. Nó hoảng, khách trên xe cũng hoảng. Nó de tới de lui làm 2 người gác cũng bối rối, chạy tới chạy lui dỡ cổng cho n1o thoát nhưng không kịp. Rồi nó ủi thẳng 1 cây vọt luôn. Xe thì rách còn cây bị nó ủi gãy 1 khúc ~ 1m dính vào hộc bánh sau. Nó chạy 1 đoạn ~ 15m khúc đó mới rơi ra. Xong nó dông mất !!
Em mà là khách trên xe đó em xuống xe dần cho nó 1 trận lết không nổi luôn !
Trời, thiệt hả bác?! Thằng lái taxi đó đúng là khùng mà muốn làm yên hùng. Những thằng như vậy cho dù không xảy ra tai nạn cũng nên nhốt nó suốt đời chứ không có ngày nó làm hại người khác!