Uống rượu Tây mà nhức đầu thì em mới nghe lần đầu á bác ThangTNL. Coi chừng bác uống nhầm rượu ngoài Tây trong cồn pha màu nha.
Các ace đi chơi vui thật, năm nay bé ku nhà iem bj ốm thành ra ko có đi được đâu, chỉ loanh quanh HN;
Ảnh đi chơi trưa hum 25/1/2012 (mùng 3 Tết), trời lạnh buốt (thèm được mặc đồ ngắn ngắn như trong SG).
1. Cầu Thê Húc
2. Khách du lịch châu Á (chắc 1 người Nhật)
3. Đoàn khách châu Á khác
4. Người bán tò he
5. Em ku rảo bước và 2 ce
Ảnh đi chơi trưa hum 25/1/2012 (mùng 3 Tết), trời lạnh buốt (thèm được mặc đồ ngắn ngắn như trong SG).
1. Cầu Thê Húc
2. Khách du lịch châu Á (chắc 1 người Nhật)
3. Đoàn khách châu Á khác
4. Người bán tò he
5. Em ku rảo bước và 2 ce
Iem cũng chia sẻ quan điểm này với bác, mặc dù em chẳg bj ảnh hưởng j` cả, nhưng qua những hình ảnh trên vnexpress.net thì:bonbanhxequay nói:Em thấy mới đây HN cho SV đi học đến 19g mới về... em thấy chủ trương như vậy không hợp lý .
1. Trẻ về muộn, đường vắng vẻ có nguy hiểm j` không nhỉ ?!
2.Còn chuyện ăn uống và sức khỏe nữa chứ ?!
Poorguy nói:Hà Nội nhìn cảnh đi bộ thì rất đẹp mà cảnh xe máy + xe hơi >>>>>>>> hãi !!!!!!
Sài Gòn em thấy cũng tương tự vậy.
Đường mòn do người đi nhiều mà thành đường, em nghĩ cái gì cũng sẽ điểu chỉnh được thôi, chỉ là thói quen sinh hoạt. Điều quan trọng ở đây là sau khi thực hiện việc này, giao thông có cải thiện hơn tý nào không? Nếu nó thực sự có tác dụng thì mọi người sẽ tự điều chỉnh để phù hợp, cái mới mà tốt hơn bao giờ cũng sẽ được chấp nhậnluckyarchi nói:Iem cũng chia sẻ quan điểm này với bác, mặc dù em chẳg bj ảnh hưởng j` cả, nhưng qua những hình ảnh trên vnexpress.net thì:bonbanhxequay nói:Em thấy mới đây HN cho SV đi học đến 19g mới về... em thấy chủ trương như vậy không hợp lý .
1. Trẻ về muộn, đường vắng vẻ có nguy hiểm j` không nhỉ ?!
2.Còn chuyện ăn uống và sức khỏe nữa chứ ?!