tiepthipro nói:theo em thì volăng bên trái hay phải là để thuận tiện cho việc lên - xuống xe, đặc biệt các bố nhà mình thiết kế vậy để dễ thu tiền phí mỗi khi qua trạm



Cái xe có trước cái trạm nhìu lém Bác ui
tiepthipro nói:theo em thì volăng bên trái hay phải là để thuận tiện cho việc lên - xuống xe, đặc biệt các bố nhà mình thiết kế vậy để dễ thu tiền phí mỗi khi qua trạm
Có lý, nhưng chưa thấy sách nào viết, chưa nghe thầy nào nói.ycleptlam nói:Trong các vụ tai nạn thì tai nạn đấu đầu là tai nạn nguy hiểm và thương vong nhất. Ngồi bên trái thì tài xế sẽ chạy có trách nhiệm hơn, vì 2 ông tài xế né nhau ko được là tèo trước tiên.
Đúng rồi đó bácCá mập nói:Như lày hả bác?Phong Car nói:Vậy sao không ai hỏi luôn sao tài xế không thiết kế ngồi trên nóc luôn,thế thì trong khoang xe sẽ dư được thêm 1 chỗ.Ngồi trên nóc xe tầm nhìn sẽ bao quát hơn![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Có mấy chiếc F1 volang nằm giữa đó bác.huhasg nói:Các bác cho hỏi tại sao oto lại không bố trí volang ở giữa xe nhỉ, giống như xe lam ấy? lúc bấy giờ có khi còn bố trí thêm được 2 ghế 2 bên bác tài nữa, việc căn đường lại dễ.
Bác ycleptlam nói chính xác.viet xuan nói:Có lý, nhưng chưa thấy sách nào viết, chưa nghe thầy nào nói.ycleptlam nói:Trong các vụ tai nạn thì tai nạn đấu đầu là tai nạn nguy hiểm và thương vong nhất. Ngồi bên trái thì tài xế sẽ chạy có trách nhiệm hơn, vì 2 ông tài xế né nhau ko được là tèo trước tiên.
Sự tích của bác sai rồi, vì Anh ghét Pháp nên thích quy định lái xe ngược bên với Pháp vậy thôi. Hồi xưa mấy xe 2B phe XHCN cũng làm ngược chân đạp máy và dây sên ngược bên với xe tư bản.tanhuyfarmer nói:Em còn đọc được mỗt sự tích nữa.... Hồi xưa ở nước Anh thì các hiệp sĩ đi trên đường hay mang gươm bên hông trái (do thuận tay phải, có gì rút ra cho lẹ !!) nếu đi bên phải đường thì 2 chàng hiệp sĩ đi đối diện nhau sẽ bị chạm gươm vào nhau (do đường hồi đó còn nhỏ). Mà các hiệp sĩ thời đó mà để gươm mìmh chạm với gươm của người khác là sẽ có một cuộc chiến một mất một còn. Xã hội nhiều thị phi nên các anh hùng thời xưa nghĩ ra cách là "chúng mình cùng đi bên trái" để khỏi đánh nhau. Đó là tại sao chạy xe bên trái.
Còn cái vụ đi bên phải và ghế tài nằm bên trái là do cũng cùng con đường đó bị mấy bác hiệp sĩ đi bên trái nên xe ngựa phải đi bên phải để khỏi cán mấy chú ấy (mấy bác đối diện thì thấy xe ngựa nên nhảy vào lề né được), mà đường vùng nông thôn thì qua lại ai cũng biết nhau nên mấy bác xe ngựa ngồi lệch sang bên trái để có gì gặp bác xe ngựa ngược chiều thì giơ tay "yeah yeah" với nhau riết rồi quen nên sau này họ sản xuất được xe hơi thì để ghế tài lệch 1 bên.
Từ cách diễn giải trên thì xe cộ sẽ đi bên phải để né mấy chú hiệp sĩ, nhưng ở nước Anh, mấy chú hiệp sĩ là number "quanh" nên xe sản xuất ra tại đây sẽ đi bên trái cho vừa lòng mấy chú ấy. Tuy nhiên, hiệp sĩ cũng có bạn nên tay lái xe sẽ nằm bên phải để mấy chú tiện "yeah yeah". Còn dân đen đi bên phải nên hay đụng trực diện với mấy chú hiệp sĩ mà mấy chú hiệp sĩ thuộc hàng con ông cháu cha nên cứ mỗi lần đụng mấy chú ấy thì lỗi luôn luôn thuộc về dân đen, rốt cuộc dân đen luôn là người bồi thường khi có tai nạn xảy ra nên họ bức xúc đem xe ra nước ngoài sống, còn ở Anh để cho mấy chú hiệp sĩ muốn làm gì thì làm.
Riết rồi thành quen, ở Anh, xe đi bên trái, tay lái bên phải còn ở các nước khác thì xe đi bên phải, vô lăng bên trái (trừ những nước mà mấy hiệp sĩ thấy ở nhà không có ai ăn hiếp nên qua rủ dân ở đó bắt chước mình).
tanhuyfarmer nói:Bác ycleptlam nói chính xác.viet xuan nói:Có lý, nhưng chưa thấy sách nào viết, chưa nghe thầy nào nói.ycleptlam nói:Trong các vụ tai nạn thì tai nạn đấu đầu là tai nạn nguy hiểm và thương vong nhất. Ngồi bên trái thì tài xế sẽ chạy có trách nhiệm hơn, vì 2 ông tài xế né nhau ko được là tèo trước tiên.
Em còn đọc được mỗt sự tích nữa.... Hồi xưa ở nước Anh thì các hiệp sĩ đi trên đường hay mang gươm bên hông trái (do thuận tay phải, có gì rút ra cho lẹ !!) nếu đi bên phải đường thì 2 chàng hiệp sĩ đi đối diện nhau sẽ bị chạm gươm vào nhau (do đường hồi đó còn nhỏ). Mà các hiệp sĩ thời đó mà để gươm mìmh chạm với gươm của người khác là sẽ có một cuộc chiến một mất một còn. Xã hội nhiều thị phi nên các anh hùng thời xưa nghĩ ra cách là "chúng mình cùng đi bên trái" để khỏi đánh nhau. Đó là tại sao chạy xe bên trái.
Còn cái vụ đi bên phải và ghế tài nằm bên trái là do cũng cùng con đường đó bị mấy bác hiệp sĩ đi bên trái nên xe ngựa phải đi bên phải để khỏi cán mấy chú ấy (mấy bác đối diện thì thấy xe ngựa nên nhảy vào lề né được), mà đường vùng nông thôn thì qua lại ai cũng biết nhau nên mấy bác xe ngựa ngồi lệch sang bên trái để có gì gặp bác xe ngựa ngược chiều thì giơ tay "yeah yeah" với nhau riết rồi quen nên sau này họ sản xuất được xe hơi thì để ghế tài lệch 1 bên.
Từ cách diễn giải trên thì xe cộ sẽ đi bên phải để né mấy chú hiệp sĩ, nhưng ở nước Anh, mấy chú hiệp sĩ là number "quanh" nên xe sản xuất ra tại đây sẽ đi bên trái cho vừa lòng mấy chú ấy. Tuy nhiên, hiệp sĩ cũng có bạn nên tay lái xe sẽ nằm bên phải để mấy chú tiện "yeah yeah". Còn dân đen đi bên phải nên hay đụng trực diện với mấy chú hiệp sĩ mà mấy chú hiệp sĩ thuộc hàng con ông cháu cha nên cứ mỗi lần đụng mấy chú ấy thì lỗi luôn luôn thuộc về dân đen, rốt cuộc dân đen luôn là người bồi thường khi có tai nạn xảy ra nên họ bức xúc đem xe ra nước ngoài sống, còn ở Anh để cho mấy chú hiệp sĩ muốn làm gì thì làm.
Riết rồi thành quen, ở Anh, xe đi bên trái, tay lái bên phải còn ở các nước khác thì xe đi bên phải, vô lăng bên trái (trừ những nước mà mấy hiệp sĩ thấy ở nhà không có ai ăn hiếp nên qua rủ dân ở đó bắt chước mình).
Đoạn này em không hỉu lắm, 2 người đi đối diện cùng đi bên trái thì gươm dể đụng nhau chứ nhỉ ????!!!tanhuyfarmer nói:Bác ycleptlam nói chính xác.
Em còn đọc được mỗt sự tích nữa.... Hồi xưa ở nước Anh thì các hiệp sĩ đi trên đường hay mang gươm bên hông trái (do thuận tay phải, có gì rút ra cho lẹ !!) nếu đi bên phải đường thì 2 chàng hiệp sĩ đi đối diện nhau sẽ bị chạm gươm vào nhau (do đường hồi đó còn nhỏ). Mà các hiệp sĩ thời đó mà để gươm mìmh chạm với gươm của người khác là sẽ có một cuộc chiến một mất một còn. Xã hội nhiều thị phi nên các anh hùng thời xưa nghĩ ra cách là "chúng mình cùng đi bên trái" để khỏi đánh nhau. Đó là tại sao chạy xe bên trái.
Còn cái vụ đi bên phải và ghế tài nằm bên trái là do cũng cùng con đường đó bị mấy bác hiệp sĩ đi bên trái nên xe ngựa phải đi bên phải để khỏi cán mấy chú ấy (mấy bác đối diện thì thấy xe ngựa nên nhảy vào lề né được), mà đường vùng nông thôn thì qua lại ai cũng biết nhau nên mấy bác xe ngựa ngồi lệch sang bên trái để có gì gặp bác xe ngựa ngược chiều thì giơ tay "yeah yeah" với nhau riết rồi quen nên sau này họ sản xuất được xe hơi thì để ghế tài lệch 1 bên.
Từ cách diễn giải trên thì xe cộ sẽ đi bên phải để né mấy chú hiệp sĩ, nhưng ở nước Anh, mấy chú hiệp sĩ là number "quanh" nên xe sản xuất ra tại đây sẽ đi bên trái cho vừa lòng mấy chú ấy. Tuy nhiên, hiệp sĩ cũng có bạn nên tay lái xe sẽ nằm bên phải để mấy chú tiện "yeah yeah". Còn dân đen đi bên phải nên hay đụng trực diện với mấy chú hiệp sĩ mà mấy chú hiệp sĩ thuộc hàng con ông cháu cha nên cứ mỗi lần đụng mấy chú ấy thì lỗi luôn luôn thuộc về dân đen, rốt cuộc dân đen luôn là người bồi thường khi có tai nạn xảy ra nên họ bức xúc đem xe ra nước ngoài sống, còn ở Anh để cho mấy chú hiệp sĩ muốn làm gì thì làm.
Riết rồi thành quen, ở Anh, xe đi bên trái, tay lái bên phải còn ở các nước khác thì xe đi bên phải, vô lăng bên trái (trừ những nước mà mấy hiệp sĩ thấy ở nhà không có ai ăn hiếp nên qua rủ dân ở đó bắt chước mình).
thang455411 nói:Đoạn này em không hỉu lắm, 2 người đi đối diện cùng đi bên trái thì gươm dể đụng nhau chứ nhỉ ????!!!tanhuyfarmer nói:Bác ycleptlam nói chính xác.
Em còn đọc được mỗt sự tích nữa.... Hồi xưa ở nước Anh thì các hiệp sĩ đi trên đường hay mang gươm bên hông trái (do thuận tay phải, có gì rút ra cho lẹ !!) nếu đi bên phải đường thì 2 chàng hiệp sĩ đi đối diện nhau sẽ bị chạm gươm vào nhau (do đường hồi đó còn nhỏ). Mà các hiệp sĩ thời đó mà để gươm mìmh chạm với gươm của người khác là sẽ có một cuộc chiến một mất một còn. Xã hội nhiều thị phi nên các anh hùng thời xưa nghĩ ra cách là "chúng mình cùng đi bên trái" để khỏi đánh nhau. Đó là tại sao chạy xe bên trái.
Còn cái vụ đi bên phải và ghế tài nằm bên trái là do cũng cùng con đường đó bị mấy bác hiệp sĩ đi bên trái nên xe ngựa phải đi bên phải để khỏi cán mấy chú ấy (mấy bác đối diện thì thấy xe ngựa nên nhảy vào lề né được), mà đường vùng nông thôn thì qua lại ai cũng biết nhau nên mấy bác xe ngựa ngồi lệch sang bên trái để có gì gặp bác xe ngựa ngược chiều thì giơ tay "yeah yeah" với nhau riết rồi quen nên sau này họ sản xuất được xe hơi thì để ghế tài lệch 1 bên.
Từ cách diễn giải trên thì xe cộ sẽ đi bên phải để né mấy chú hiệp sĩ, nhưng ở nước Anh, mấy chú hiệp sĩ là number "quanh" nên xe sản xuất ra tại đây sẽ đi bên trái cho vừa lòng mấy chú ấy. Tuy nhiên, hiệp sĩ cũng có bạn nên tay lái xe sẽ nằm bên phải để mấy chú tiện "yeah yeah". Còn dân đen đi bên phải nên hay đụng trực diện với mấy chú hiệp sĩ mà mấy chú hiệp sĩ thuộc hàng con ông cháu cha nên cứ mỗi lần đụng mấy chú ấy thì lỗi luôn luôn thuộc về dân đen, rốt cuộc dân đen luôn là người bồi thường khi có tai nạn xảy ra nên họ bức xúc đem xe ra nước ngoài sống, còn ở Anh để cho mấy chú hiệp sĩ muốn làm gì thì làm.
Riết rồi thành quen, ở Anh, xe đi bên trái, tay lái bên phải còn ở các nước khác thì xe đi bên phải, vô lăng bên trái (trừ những nước mà mấy hiệp sĩ thấy ở nhà không có ai ăn hiếp nên qua rủ dân ở đó bắt chước mình).
chienthang nói:Thì gươm đeo bên trái, bác đi bên trái đường thì khi gặp nhau là giáp nhau bên tay phải là ko quẹt gươm đó.
tanhuyfarmer nói:Em còn đọc được mỗt sự tích nữa.... Hồi xưa ở nước Anh thì các hiệp sĩ đi trên đường hay mang gươm bên hông trái (do thuận tay phải, có gì rút ra cho lẹ !!) nếu đi bên phải đường thì 2 chàng hiệp sĩ đi đối diện nhau sẽ bị chạm gươm vào nhau (do đường hồi đó còn nhỏ). Mà các hiệp sĩ thời đó mà để gươm mìmh chạm với gươm của người khác là sẽ có một cuộc chiến một mất một còn. Xã hội nhiều thị phi nên các anh hùng thời xưa nghĩ ra cách là "chúng mình cùng đi bên trái" để khỏi đánh nhau. Đó là tại sao chạy xe bên trái.
/quote]
Đoạn này em không hỉu lắm, 2 người đi đối diện cùng đi bên trái thì gươm dể đụng nhau chứ nhỉ ????!!!