chú có chen hông?Em ko nói đi chung. Dừng đèn đỏ ko nên cố chen lên trước đứng ngay mũi xe cont hay xe 4b. Nó nhầm chân ga cái thì xác đinh luôn. Dân mình chỉ vì bon chen hơn thua 1 chút nhiều khi ko coi mạng sống của mình ra gì hết.
Thấy nó em muốn tè ra quần rồi ở đó mà chen anh.
Đi 2b thì em ko bao giờ dám dừng đèn đỏ trước mũi xe 4b hết.
Đi 2b thì em ko bao giờ dám dừng đèn đỏ trước mũi xe 4b hết.
chú có chen hông?
Tầm nhìn quy hoạch giỏi quá mà, mấy cái ngã tư to đùng vậy mà vẫn chơi đèn đỏ đèn xanh mới ghê. Chắc chờ tới thế kỷ 22 mới có cầu vượt.Ngã 4 Nguyễn v Linh - Nguyễn hữu thọ. Xe cont phi ầm ầm mà mấy a chị công nhân cứ ráng đi tắt đón đầu. Rồi cũng có ngày.
Có thể em nói chưa rõ nên anh hiểu nhầm. Ý em là nhiều người đi nhiều ngã khác nhau, buýt chỉ có tuyến cố định nào đó. Nếu đi buýt thì phải dùng tiếp phương tiện khác nếu buýt hết thời gian phục vụ hoặc vị trí cần đến xa trạm xe buýt. 500m->1km mình đi bộ OK, nhưng xa hơn hoặc phải đi nhiều chỗ khác nhau thì buýt chưa thể thay thế được.
Chưa có vụ nào xe buýt không đi tới nơi về tới chốn nhé anh.
Còn 2b thì thớt này đang là dẫn chứng.
Xe công với Ben thì chắc ko có ai đàng hoàng, bus thì vẫn còn tạm hơn.Nhìn mặt Cont, ben, bus xem, như lũ cô hồn chạy xe.Giữ bằng này tụi nó mua bằng khác, tụi nó có chống lưng hết.
Nếu lời nói của anh là thặc; thì mềnh đoán nếu anh đến trước 4 bánh đến sau thì 1 là anh vượt đèn chạy luôn, 2 là anh lùi xe ra sau nó.Thấy nó em muốn tè ra quần rồi ở đó mà chen anh.
Đi 2b thì em ko bao giờ dám dừng đèn đỏ trước mũi xe 4b hết.