Mấy bác bình tĩnh chút!!!!! Mới có mỗi câu hỏi " thành phố nào đáng sống nhất" mà mấy bác tranh luận với nhau như thế này rồi thì nếu hỏi " Đất nước nào đáng sống nhất? chắc Anh, Pháp, Mỹ, Nhật oánh nhau ùm củ tỏi vì nước nào cũng cho rằng nước mình tốt nhất...tranh luận như thế đến bao giờ. Em nghĩ mỗi thành phố có ưu nhược điểm riêng từ văn hóa con người, khí hậu, chính sách chế độ. Ai sống thích hợp với môi trường nào thì lựa chọn môi trường đó mà sống là tốt nhất. Em ko ủng hộ việc phân biệt vùng miền, điều đó chỉ làm cho mối quan hệ cộng đồng thêm căng thẳng, chẳng ích gì...Suy cho cùng Bắc, Trung, Nam đều là địa phận của VN, là anh em 1 nhà, trong nhà còn đấu đá lẫn nhau thì người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ gì! mong các bác bớt giận.
" Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
Riêng e quê hương dù có thế nào cũng vẫn là " chùm khế ngọt" e like mạnh bác nào dù phải sống tha phương cũng ko bị " mất gốc"
" Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
Riêng e quê hương dù có thế nào cũng vẫn là " chùm khế ngọt" e like mạnh bác nào dù phải sống tha phương cũng ko bị " mất gốc"
Last edited by a moderator: