Em phải công nhận sau khi đọc 18 trang thì <span style=""color: #ff0000;"">Hà Nội đúng là nhất </span>
<span style=""color: #ffffff;"">về văn hóa nói kháy người khác.</span>
- Xanh xanh: xin lỗi bác, chuyện lịch sử không có cửa tồn tại ở đây. Mang mấy cái chế độ khác ra nói không phải phong cách của Fi, mà qua CFXV thì đúng chỗ hơn.
-Hồng hồng: bác nói chuyện đúng phong cách quân đội. Hồi đó em tập thể thao, các đội ghét đội Quân khu 7 lắm vì cứ 18 tuổi ai đánh tốt là nó gom quân về đánh cho nó 2 mùa giải, sau đó thích thì nó nhả, không thích thì nó giữ người luôn đánh quốc tế kiếm tiền thưởng.
HN chẳng qua là địa điểm nơi đặt bộ máy hành chính thôi. Mọi người đang nói chung về toàn HN. Và em cũng thành thật thừa nhận là bọn em không có văn minh tiến bộ gì hết, nên giờ này Cháo Quát, Phở Chửi không sinh sôi và phát triển được xứ nóng nực này.
-Cam cam: may quá, thật ra cũng không ít bác gốc tích miền Nam đang ngồi ngoài kia. Không thì bọn em hổ thẹn mang tiếng ngu lâu chả ai làm nên trò trống giề.
<span style=""color: #ffffff;"">về văn hóa nói kháy người khác.</span>
-Đỏ đỏ: phiền bác không phải con buôn thì xéo khỏi cái box này nhé, bản thân cái tên box này đã mang hàm ý buôn gánh bán bưng cả bầy rồi ạ.odo nói:<span style=""color: #ff0000;"">Tị nạnh chuyện đóng góp rất đúng tính cách con buôn!</span> Thằng Sơn La phải mất đất phát điện cho cả nước, thằng Vũng Tàu ra biển hút dầu khí cho cả nước, thằng Quảng Ninh đào than cho cả nước, mấy thằng biên giới giữ đất cho cả nước, thằng Thái Bình nghèo có lúc đóng góp tới 25% dân số cho quân đội ....không tỉnh thành nào phàn nàn ganh tị.
SG còn lâu mới đến lúc kể công với đất nước này.
Chiến tranh bom đạn khắp cả nước, riêng SG hầu như không bị phá huỷ nhiều. <span style=""color: #0000ff;"">Năm 1972, SG hung hăng muốn "đưa HN về thời kỳ đồ đá", xúi Mỹ rải thảm thủ đô HN 12 ngày liền để giữ ghế, năm 1975 người HN vào và giữ cho SG gần như nguyên vẹn, sau đó còn kéo điện từ miền Bắc vào cho SG xài. </span>
SG là thành phố chỉ quyết được một phần việc của mình,phần còn lại của SG phải được quyết ở HN. SG muốn tác động ảnh hưởng đến Bình Dương, Đồng Nai ngay bên cạnh còn khó.
<span style=""color: #ff00ff;"">Tinh hoa của VN ở HN </span>quyết định việc khoan dầu ở Vũng Tàu, đắp đập ở Sơn La, đào than ở Quảng Ninh, làm sân bay ở Đồng Nai, cảng ở Cam Ranh...VN đong đưa với TQ, Mỹ, EU thế nào, mua vũ khí bao nhiêu, chi bao nhiêu cho việc gì....việc của cả nước được quyết định tại HN.
<span style=""color: #ff6600;"">Dân miền Nam, có bác nào giỏi muốn quyết định việc quốc gia thì khăn gói ra làm dân HN. </span>
Lập tỉnh, huyện, thành phố, đặt tên cho các thành phố cũng được quyết tại HN.
HN sinh ra chính sách cho cả nước như thằng TGĐ ra quyết định cho cả cty.
Cứ chửi nó sống nhờ chính sách là thế nào?
Cả nước, không có ở đâu trên đất VN này ghen tức và chửi thủ đô-bộ não của cả nước-dai dẳng như SG, bệnh hết chỗ nói.
- Xanh xanh: xin lỗi bác, chuyện lịch sử không có cửa tồn tại ở đây. Mang mấy cái chế độ khác ra nói không phải phong cách của Fi, mà qua CFXV thì đúng chỗ hơn.
-Hồng hồng: bác nói chuyện đúng phong cách quân đội. Hồi đó em tập thể thao, các đội ghét đội Quân khu 7 lắm vì cứ 18 tuổi ai đánh tốt là nó gom quân về đánh cho nó 2 mùa giải, sau đó thích thì nó nhả, không thích thì nó giữ người luôn đánh quốc tế kiếm tiền thưởng.
HN chẳng qua là địa điểm nơi đặt bộ máy hành chính thôi. Mọi người đang nói chung về toàn HN. Và em cũng thành thật thừa nhận là bọn em không có văn minh tiến bộ gì hết, nên giờ này Cháo Quát, Phở Chửi không sinh sôi và phát triển được xứ nóng nực này.
-Cam cam: may quá, thật ra cũng không ít bác gốc tích miền Nam đang ngồi ngoài kia. Không thì bọn em hổ thẹn mang tiếng ngu lâu chả ai làm nên trò trống giề.