Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Cái chủ trương là không sai, giao quyền cho lực lượng địa phương giải quyết các vấn đề trật tự đô thị, an toàn giao thông tại chỗ cũng rất đúng, vì lấy đâu ra đủ CSGT để xử lý hàng triệu trường hợp vi phạm mỗi ngày ở mọi ngóc ngách của thành phố, trong tình hình ý thức tham gia GT kém như hiện nay.

Cái sai là do các địa phương sở tại tuyển dụng một lũ vô học, côn đồ vào làm công việc này, và khi giao quyền vào tay lũ đầu đất thì các bác biết rồi đấy, cũng tương tự như Hồng Vệ Binh thời CMVH bên khựa vậy.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.010
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Newbie_SG nói:
Cái chủ trương là không sai, giao quyền cho lực lượng địa phương giải quyết các vấn đề trật tự đô thị, an toàn giao thông tại chỗ cũng rất đúng, vì lấy đâu ra đủ CSGT để xử lý hàng triệu trường hợp vi phạm mỗi ngày ở mọi ngóc ngách của thành phố, trong tình hình ý thức tham gia GT kém như hiện nay.

Cái sai là do các địa phương sở tại tuyển dụng một lũ vô học, côn đồ vào làm công việc này, và khi giao quyền vào tay lũ đầu đất thì các bác biết rồi đấy, cũng tương tự như Hồng Vệ Binh thời CMVH bên khựa vậy.
Bác lại nói ...đúng ý em nữa rùi.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
6/3/08
4.071
8.675
113
Sàigòn
Em bị một lần với tụi này của phường Nguyễn Cư Trinh (UBND nằm trên đường Nguyễn Trãi), và em kết luận không phải tụi này mà thằng phụ trách (hình như phó CT) mới là côn đồ... tụi đó làm theo lệnh, em sai & năn nỉ nhưng nhất định không cho, lập BB và đưa về phường, anh phụ trách kia hỏi "anh muốn qua kho bạc đóng phạt hay đóng ở đây?", và em "đóng phạt ở đây" nhưng không có lấy biên lai, biên nhận, biên bản gì sất vì "đây làm gì có biên lai của kho bạc"!!!

Tức ói máu... mà cũng đành cho qua cho được việc mình!
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.392
113
Em có thằng bạn thân làm TTXD cấp TP . Ngày trước đi làm về nhậu với bọn em thì nó (và các anh em từ sếp tới lính - theo lời nó) toàn phải mang theo áo thun thay ngay kẻo người ta hiểu lầm là đi tiêu cực - lúc nào dưới yên xe cũng có cái áo thun sinh viên :) . Sau này khi đội TTDT phường cũng mặc áo TTXD thì nó thoải mái hơn trong việc mặc áo nhưng lại bị điếc đầu vì mang tiếng! TT phường làm bậy bạ lạm quyền nhiều lắm ạ. Nếu làm theo đúng chức năng thì ok quá rồi, chỉ có điều các bác ấy có nhiều cậu đúng là vô học thật ạ.
Ví dụ như con đường chỗ cty vợ em người ta làm bãi giữ xe chiếm hết đường đi (xe oto chui qua không lụa tí là tiêu ngay, nhờ đi đón vợ hàng ngày nên em cũng lên tay lắm). Các cậu ấy "ăn tiền bảo kê" nên ngó lơ. Nhưng nhà dân nào vừa dắt cái xe ra để đó quay vào đóng cửa thì tới phạt, dọa nạt đủ kiểu đòi lôi xe về phường linh tinh... Em từng bị 1 lần chạy xe máy tới cty vợ. Xe để kín mít nên em tấp sát vào lề bước vào mấy bước lấy đồ quay ra là bị 2 anh vịn, hùng hổ đủ thứ. Do em hay chào hỏi các bác xung quanh tử tế (dù các bác lâp bãi xe chiếm đường em đi - nhưng cũng xếp xe ngay ngắn) nên 1 bác chủ bãi kia chạy qua bảo "xe này khách của chú, chú đang dắt vào .." thì 2 anh TTXD phường bỏ đi ngay.
 
Hạng D
4/11/11
1.139
26
38
57
TP HCM
Bác Ha sonata & Bác Newbie_sg có nhận xét vô cùng khách quan và công tâm, nếu 2 Bác là người của chính quyền thì dân đỡ phải khổ .
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.010
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bên P1Q5 năm trước có thằng trật tự+thanh tra láo lếu...(tên nó là Hg nguyên là xxx p1 nghỉ) mò vô công trình XD cái cao ốc đối diện giao lộ với đường Lê Hồng Phong hăm dọa hạch sách ...đòi tiền đút lót! Bà mẹ ... cha đội trưởng BV công trình là dân xxx ra, nó ghi âm chụp hình tới lun và NỘP TIỀN. Sau làm phát đủ tang chứng vật chứng cho cu Hg lên bót Bà Hòa ngồi đếm kiến mấy tháng.
 
Hạng B2
10/5/10
200
0
16
Em cũng bị mấy ông này phạt 1 lần, đỗ xe trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo. Lên UBND Phường Bến nghé lấy Biên bản, sang kho bạc gần Nguyễn Kim nộp phạt, hình như 3 chăm, thấy thái độ các chú cũng bình thường, mà đi cùng cả CAP nữa !

Mà em hơi thắc mắc : để xe 2 bánh trên vỉa hè là vi phạm à ? Em thấy mấy bác xe ôm vẫn chờ khách như vậy mà !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/11/04
1.821
16.392
113
Em nghe bạn em kể chỉ vài triệu thôi là ngồi mấy năm đó ! Trong cơ quan nó nhiều cậu bị rồi. Mới vô sau mà chảnh chọe đi hù dọa thúc ép người ta này nọ, bị 1 phát không ai thèm cứu là ôm mấy cuốn liền.
Có 1 lần chiều thứ 7 (là ngày nghỉ) nó đang uống cafe với em thì nhận được tin nhắn của xếp bắt tất cả anh em tập trung về cơ quan ngay lập tức, thế là phải chạy về. Thì ra sau đó mới biết có tin mật báo là 1 anh TTXD (không rõ TP hay P hay Q) bị nhà báo theo dõi hẹn chiều đó giờ đó sẽ nhận tiền của chủ đầu tư thế là xếp cứu các em phút chót nếu các em có lầm lỡ !! KẾt quả là lần đó 1 em TTXD Q3 hay sao đó.
 
Trước cơ quan em cứ giờ tan tầm là mấy xe hàng rong đầy tới chiếm hết vỉa hè , lòng đường tạo nên một cảnh tượng rất nhếch nhác, bẩn thỉu, tạo điều kiện cho bọn cướp giật ra tay... Cơ quan em có báo với Phường, quận. Vài ngày đầu còn thấy dẹp, sau rồi em thấy cả dân phòng, trật tự đô thị và đội quân bán hàng rong ....chung sống hòa bình mới đau chứ !
Thật chả biết đâu mà lần !
 
Last edited by a moderator: